Công An Quảng Nam đã buộc phải thả Huỳnh Thục Vy về nhà.

DienDanCTM (Bản tin 05-07-2012)

Blogger Huỳnh Thục Vy
Lúc 21 giờ tối ngày hôm nay 5-7, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam đã buộc phải thả blogger Huỳnh Thục Vy sau khi cho công an vào Sài Gòn bắc cóc cô biệt tích từ ngày hôm trước khi cô vừa rời đồn công an phường Tân Quy ở Sài Gòn.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình blogger Huỳnh Thục Vy cùng chồng cô là anh Lê Khánh Duy đã cấp báo và tố cáo hành vi sách nhiễu phạm pháp của công an phường Tân Quy và công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào ngày 1-7 vừa qua, blogger Huỳnh Thục Vy đã cùng với các em là Huỳnh Khánh Vy và Huỳnh Trọng Hiếu ở Quảng Nam vào Sài Gòn tham dự cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam và ủng hộ Luật Biển của Quốc hội vừa ban hành. Cô đã bị công an bắt và hành hung, và cả người em là Huỳnh Trọng Hiếu cũng bị bắt bị đem về đồn công an phường Cầu Kho.


Theo tố cáo của anh Lê Khánh Duy, sau khi công an Quảng Nam bắt cóc chở Thục Vy trước sự có mặt của anh, một đám công an lẫn an ninh mặc thường phục của tỉnh Quảng Nam đã tới nhà trọ của vợ chồng anh đọc lệnh tịch thu các máy móc, đồ đạc ở trong nhà. Trước khi rút đi, số an ninh mặc thường phục này đã đe dọa thẳng với anh là "chuyến này Vy không có cơ hội làm lại cuộc đời...", khiến anh và gia đình blogger Huỳnh Thục Vy lo ngại theo dõi kêu cứu khắp nơi trong hơn ngày qua.

Trả lời phỏng vấn với đài BBC ngay khi về đến nhà, blogger Huỳnh Thục Vy kể cho biết, sau khi công an Quảng Nam cưỡng chế bắt cô lên xe, đã cho xe chạy suốt qua đêm về tới Quảng Nam lúc 5h sáng ngày 5-7. Sau đó cô bị thẩm vấn cho tới tối khi được trả tự do, không cho nghỉ ngơi hay ăn uống, dù cô rất mệt mỏi vì xe chạy nhanh rất dằn xóc trên suốt chặng đường cả ngàn cây số qua đêm.

Trong niềm vui và tri ân khi vợ được thả về với gia đình, anh Lê Khánh Duy trong thông báo tin đã  "bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể các bạn, trong hơn một ngày qua đã quan tâm, chia sẻ, động viên giúp đỡ anh và gia đình, nhằm gây áp lực và tố cáo hành vi bắt người trái pháp luật và phi nhân của công an".

Được biết việc công an Quang Nam bắt cô Thục Vy đã thực hiện trong lén lút thì việc thả cô vào tối hôm nay cũng lén lút như thế. Theo ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ba của cô Huỳnh Thục Vy, sau khi bắt cóc tra vấn cả ngày qua, công an Quảng Nam đã chở Thục Vy về xã Tam Phú, cách nhà 200 mét thì cho xuống xe để tự đi bộ về nhà. Lý do theo ông Tuấn, công an "sợ đưa về tận nhà sẽ bị gia đình chụp hình..."


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More