Không được ổn lắm đang khi ngồi thiền

Trung Thực
Tác giả gửi đến DienDanCTM

          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi quốc hội Việt nam thông qua luật biển. Dấu hiệu đầu tiên là có 495/ 496 vị đồng ý khiến dư luận phải đặt ngay câu hỏi còn một vị nữa có thái độ thế nào? Tiếp đến là báo chí không được phép đăng tải để cho người dân được biết. Tại sao vậy?
          Hình như có điều gỉ đấy không được ổn lắm khi nhà cầm quyền Bắc kinh kịch liệt phản đối Quốc hội Việt nam thông qua luật biển. 

Ngay lập tức họ đòi phải sửa đổi và cho quốc hội Trung quốc ra quyết định nâng cấp hành chính quận Tam sa thành huyện Tam sa trong đó có hai quần đảo Hoàng sa Trường sa của Việt
nam. Họ còn triệu Đại sứ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Bắc kinh Nguyễn văn Thơ đến mắng vốn. Cũng ngay lập tức họ gọi mời thầu chín lô thăm dò khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt nam. Họ cho tàu hải giám nghênh ngang tuần tiễu trên lãnh hải Việt nam cứ như chủ quyền đã thuộc về họ.
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi người dân Việt nam xuống đường biểu tình ủng hộ luật biển và phản đối hành động xâm lược trắng trợn của Trung quốc tại Hà nội, Sài gòn vào các ngày chủ nhật đầu tháng bảy. Tại sao Bùi thị minh Hằng bị cưỡng chế từ Sài gòn về Vũng Tàu.Huỳnh Thục Vy bị bắt cóc thô bạo trong cuộc biểu tình và cưỡng chế về Quảng nam. Tại sao Trịnh kim Tiến và bao nhiêu người khác bị gây khó dễ khi muốn tham gia biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, đành phải tìm cách biểu tình tại gia???
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi cái gọi là “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” im hơi lặng tiếng trước vận mệnh đất nước dân tộc đang lâm nguy.Chẳng lẽ vai trò của họ chỉ làm hành khất thay cho đảng cộng sản Việt Nam với chiêu lừa “Lấy mỡ nó rán nó” vào đêm 31/12 hàng năm thôi sao? Thật xấu hổ và thất vọng tràn trề khi đại diện Mặt Trận Tổ Quốc đi tuyên truyền vận động người dân không nên tham gia biểu tình chống Trung quốc. Có lẽ cái tổ chức này không còn một chút liêm sỉ nào nữa thì phải.
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi nhà cầm quyền Trung Quốc cho cả một đoàn tầu những 30 chiếc đến càn quét đánh bắt cá ngang nhiên ở quần đảo Trường sa. Họ thể hiện tinh thần “bốn tốt”và “mười sáu chữ vàng” rất cao. Đấy cũng là biểu hiện cụ thể nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước chăng?
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi luật biển Việt nam ra đời hơi bị muộn, mà theo ý kiến nhiều người là muộn thật. Có người đã tìm cách an ủi “Muộn còn hơn không” theo phương pháp thắng lợi tinh thần của AQ người tàu. Cũng đành phải chấp nhận vậy chứ biết làm gì hơn. Nghe đâu bộ luật này được nghiên cứu soạn thảo từ lâu lắm rồi nhưng vì nhiều lý do lý trấu nên bây giờ mới được quốc hội thông qua. Đã muộn, mà để tới đầu năm 2013 mới có hiệu lực thì càng muộn nữa. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này tại sao không quyết định cho luật có hiệu lực ngay. Soạn thảo lâu rồi, ngâm cứu kỹ rồi, đã được thông qua rồi thì còn chần chừ gì nữa. Hay là chưa có nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về vấn đề này?
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi ta xâu chuỗi các sự kiện vê mối quan hệ môi răng Trung- Việt. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời tại Trung quốc. Từ một “Đứa trẻ sinh nằm trên cỏ, không quê hương sương gió tơi bời” lại dị dạng quái thai nữa. Các thầy phù thủy Bắc kinh đã nuôi nấng chăm bặm để thành ra cái thứ “trăm tay nghìn mắt,xương sắt da đồng” vô luân, vô đạo, vô cảm…và khát máu ngày nay. Nó cam tâm biến đất nước dân tộc Việt làm phên dậu bào vệ bờ cõi cho đại Hán. Năm 1958, nó nhiệt liệt ủng hộ chủ trương bành trướng trên biển đông của nhà cầm quyền Bắc kinh. Năm 1974 nó làm ngơ cho giặc Tầu dùng vũ lực chiếm đoạt Hoàng sa. Năm 1988 nó lại để cho giặc Tầu chiếm thêm một số đảo ở Trường sa nữa. Chưa hết, tại hội nghị Thành Đô, nó lấy lòng quan thầy bằng cách dâng hàng nghìn km2 đất đai,mặt biển của tổ tiên cho Đại Hán.
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi cựu bộ trưởng ngoại giao Việt nam Nguyễn cơ Thạch cảnh báo “Thời kỳ Bắc thuộc mới đang bắt đầu”. Bây giờ thì đã rõ, Bắc thuộc từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội. Quan thầy đi đâu làm gì thì chư hầu lẽo đẽo theo sau hành xử y chang như thế. Thậm chí coi dân tàu là công dân loại một, dân Việt mình chỉ là công dân loại hai, loại ba…Vì thế mà loạn đỉa, loạn ốc bươu vàng, loạn móng trâu vv và vv loạn mà không ai làm gì được. Thử ngẫm xem còn độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ nữa không?
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi lòng dân ly tán và nhiều người có thái độ vô cảm thờ ơ với vận mệnh đất nước dân tộc. Hàng ngày họ còn được ru ngủ bằng những luận điệu giả cầy “Việc quốc gia đại sự đã có đảng và nhà nước lo”. Và họ cứ để cho đảng và nhà nước lo như vậy đấy.
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm trước những sự kiện và thực trạng trên. Việc thông báo thông qua luật biển cũng chẳng khác nào sự phản đối yếu ớt của đại diện bộ ngoại giao lâu nay cho lấy lệ. Khác chăng là sau khi luật biển Việt nam được Quốc Hội thông qua thì nhà cầm quyền Trung quốc leo thang gây hấn,có hành động xâm lược càng trắng trợn hơn. Liệu đây có phải là màn kịch được sắp xếp khéo léo tinh vi rất bài bản của lãnh đạo cấp cao hai nước .Luật biển được thông qua là đảng và nhà nước đã làm hết sức mình rồi đấy.Còn Trung quốc họ có âm mưu lấn sân hoặc thôn tính là việc của họ. Đảng và nhà nước sẽ chống đỡ quyết liệt. Nếu đất nước dân tộc có bề gì thì cũng phải chấp nhận, bởi Trung quốc là nước lớn và đầy sức mạnh. Thế là đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đã chạy được cái tội làm mất nước, kỳ thực là họ đã cam tâm bán nước để cầu vinh. Từ nay cho tới đầu năm 2013 Trung quốc còn nhiều thời gian và cơ hội để lấn tới. Những sự kiện nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân Việt sẽ tiếp tục diễn ra. Để rồi xem nó đến mức nào. Mong là người dân Việt chưa phải đứng nghiêm trang chào lá quốc kỳ đẫm sắc máu có sáu ngôi sao đã vài lần xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Việt bay ngạo nghễ trên đất nước thân yêu của chúng ta.
          Hình như có điều gì đấy không được ổn lắm khi tôi đang ngồi thiền. Chắc là vì những trăn trở như đã nói ở trên. Tình hình cứ như thế này thì tâm người bao giờ mới tĩnh được???

Cuối hạ 2012

2 comments:

Hoan ho bai viet cua tac gia "Trung thuc".
Qua thuc la "Khong duoc on lam" cho toi khi chung ta bat buoc DCS VN phai cong khai truoc dan chung ve hoi nghi ban nuoc "Thanh-do 1991" cua DCS VN. Cong khai truoc dan chung ve noi dung "Thoa thuan giua tong bi thu Nguyen phu Trong va Ho cam Dao tai Bac-Kinh". Cong khai truoc dan chung ve cac chuyen di con thoi cua thu truong Nguyen thanh Son, cua truong ban to chuc trung uong DCS VN To huy Rua sang Bac-kinh. Mot lu ban nuoc hai dan,
DCS VN coi dan chung trong nuoc VN chi dang la cuc phan hay sao ? Chang bao gioi dam cho dan ban chuyen dai su,
cho dan quyet chuyen dai su quoc gia?

Xin duoc dien giai them y cua Quang-Sang. Nam 1956 trong dot hoc tap "Tram hoa dua no" cua Mao trach Dong phat dong, tai bac-Viet cung hoa nhap vao phong trao nay, nhu "hoc tap Loi-Phong", va Truong-Chinh tong bi thu dang Lao dong VN (DCS VN), da lay loi huan thi cua Mao chu Tich : "Thanh phan tri thuc trong xa hoi, khong gia tri bang cuc phan bon ruong", va tu day Truong-Chinh da phat dong chien dich dau to "Nhan van giai pham". Hang loat cac van nghe si tai ba cua me Viet-nam da bi dua ra dau to nhu " Van-Cao, Le-Dat, Tran-Dan, Nguyen va Ty.."

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More