RadioCTM
Vào lúc chiều tối
ngày 30/7/2012 Ông Trần Thanh Giang (tự Vũ) một tín đồ PGHH luôn bị nhà quyền
CSVN địa phương bao vây kinh tế vì không chấp nhận sự hà khắc và phân biệt đối
xử.. đã bị một nhóm thanh niên vây đánh đến thương tích nặng, người nhà phải
chở đi điều trị.
Nguyên do dẫn đến
tai nạn này là nhân ngày “lễ cúng Đình Thần” sở tại thuộc xã Long Điền A, huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Trần Thanh Giang có đến khu tổ chức lễ, mướn một
nơi dựng lều bán nước mía ép, lấy sức lao động hầu kiếm chút ít lời, mưu sinh
qua ngày đoạn tháng!
Lễ hội chấm dứt,
ông Giang đang thu dọn đồ đạc để hạ trại, qua mấy hôm mệt mỏi Ông Giang chỉ mới
dọn rửa được một nửa đồ ly, bình, bàn, ghế .. vì sức khỏe quá yếu kém (do nhiều
lần bị hành hung bởi công an và bọn tay sai côn đồ) bị choáng váng, say xẩm mặt
mày đành ngưng công việc giăng võng nằm nghĩ, định bụng chờ cho khỏe sẽ tiếp
tục. Bỗng một thanh niên xuất hiện xách ghế nện thẳng vào người ông Giang.
Thanh ghế trúng mạnh trên đầu quờ người đi, không còn khả năng phản ứng bằng
động thủ tay chân, ông chỉ ôm đau mà kêu cứu!! Các chủ quán bên cạnh thấy
thế kêu la lớn tiếng: Chí! Ông này bán nước đá mía sao mà đánh người ta. Tên
đánh người nghe kêu chính danh mình nên lẹ làng lẩn mất vào đám đông, có một
thanh niên khác đến nói: Ông ơi, thằng đó nó say rượu rồi. Nghe thế Giang liền
hỏi: gã say đó là ai mà bỗng dưng lại đánh tôi, còn Chú tên gì có thể làm nhân
chứng cho sự tình? Thay vì trả lời, hắn ta lại ra hiệu lệnh như thế nào mà có
thêm 3 tên thanh niên nữa từ phía sau tràn tới áp đánh, Ông Giang vừa phải trốn
đòn, vừa chạy qua quán nước bên cạnh, chúng vẫn rượt theo. Ông Bà chủ quán
nọ lo sợ đổ bể đồ đạc trong tiệm nên kêu đuổi Giang hãy chạy qua đồn công an
cận đó mà trình báo đi. Trong khi đang chạy trốn đòn nơi khác bị Ông Bà chủ
quán bên cạnh không chứa vựa.. thì nhóm người hung bạo này lại trở qua lều nước
đá mía đập bể ly bình, phá hư xe ép nước mía, xe đạp điện v.v..
Lễ hội cúng đình
Thần trong khu vực là nơi tụ tập đông người, luôn phải được đề cao an ninh mà
cảnh bạo hành bạo hành đối với ông Giang, một tín đồ PGHH ốm yếu, thật trớ trêu
thay.. Giang đã có đến đồn công an xã Long Điền A, trình thưa nội vụ nhưng
công an tại đây chỉ hứa suông cho qua chuyện… Thật là xã hội Việt Nam ngày nay!!!
Ông Giang là một trong
những tín đồ PGHH thuần thành không chịu nổi cảnh nhà nước thọc tay quá
sâu vào tôn giáo, nhất là kềm kẹp hạn chế sự phát triển của Đạo, Giang đã công
khai bày tỏ bất tình nhiều lần đối với sự đàn áp tôn giáo PGHH của nhà nước
CSVN và đã từng tham gia cao trào đòi hỏi nhà nước trả quyền tự do tôn giáo cho
Phật Giáo Hòa Hảo.
Tưởng cũng nên nhắc
lại Trần Thanh Giang nhiều lần bị công an đánh gây thương tích trầm trọng như:
-(ngày 25 tháng 11 âl 2004) tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mừng kỷ niệm Đản Sanh
Đức Huỳnh Giáo Chủ trong đời sống tu hạnh “Tại Gia Cư Sĩ” tất họ phải có quyền
tổ chức lễ kính “Thầy Tổ” trong nhà.. Trần Thanh Giang đến tham dự lễ Đản Sanh
Đức Tôn Sư tại nhà của đồng đạo Phan văn Cu (tự hai Lổ). Công an đã đến không
cho tổ chức lễ, đánh Ông hai Lổ, Ông này đành phải trổ nóc nhà mà trốn, họ đánh
luôn cả người tham dự, Trần Thanh Giang là một nhân chứng điển hình, bị
thương rất nặng máu họng trào ra!!! - (ngày 25/2 al/ 2011), tín đồ PGHH
vì “Thương Thầy” nên tổ chức lễ “Kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt”, chánh quyền không
cho tổ chức, Giang có đến “Quang Minh Tự” nhưng vào chùa không được bởi có quá
nhiều công an canh giữ, nghiêm cấm, chận bắt.. Vì không được cùng anh chị em
tín đồ cầu nguyện cho Đức Thầy sớm trở lại dìu dắt nhân sinh, Giang đành quày
xe đến nơi khác.. trên đường đi đã bị công an chận đuổi trở về, chẳng những thế
mà còn giang tay “ỷ thế hiếp cô” đánh ông ra máu miệng!!
Giang là thợ sửa
chữa điện tử, vợ là thợ may quần áo nhưng cả hai đều “Ế Khách” họ là những
người rất chăm chỉ làm ăn, nhưng từ ngày dám bày tỏ lập trường và có những hành
động đối kháng với CSVN nên đã bị công an phong tỏa kinh tế bằng cách: luôn gây
khó dễ với khách hàng đến sửa máy, may đồ rồi đành phải bỏ nghề vậy.. Nay sang
nghề bán nước đá mía sống độ nhật, nhưng cũng bị gây khó khăn thường xuyên,
chận xe lưu hành trên đường hoặc chận vào bến bán!
Ông Trần Thanh
Giang bị đánh lần này, chưa biết họ là thành phần nào trong xã hội? Không thể
kết luận ngay họ là ai? Nhưng nghiệm xét từ chỗ Giang là người đã cố giữ mình
không tranh cạnh, không gây phiền lòng cho ai.. buổi lễ cúng Đình Thần an ninh
luôn được gìn giữ chặt chẽ mà chuyện bạo hành xảy ra kề cận đồn công an, nạn
nhân đến thưa trình mà cơ quan pháp luật xem “như gió thoảng mây trôi”, không
có sự quan tâm của chánh quyền đối với người bị hại, quần chúng sinh nghi…”Có
ai trồng khoai đất này”?
Kính yêu cầu các tổ
chức Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo Việt Nam
nơi hải ngoại tiếp tay lên tiếng giúp đỡ, can thiệp nạn bạo hành đối với các
nhà đấu tranh Dân chủ, Nhân quyền, Tự do Tôn giáo thường xuyên xảy ra tại Việt Nam.
2 comments:
Ba con phat giao Hoa-Hao co the con chua co su lien ket to chuc chat che, de ho tro bao ve lan nhau. Mat khac ba con de bi Chinh quyen CS qui ket la nguoi co thanh phan li lich xau,"Tay sai cua Mi-Nguy", cho nen danh can phan bi danh dap tru dap vo li.
Khac voi hoan canh ba con phat giao Hoa-hao trong Nam,
Ngoai giao phan Con Cuong Nghe-an, nhieu giao phan co to chuc luc luong thanh nien lam nhiem vu giu trat tu cho ba con trong giao phan, (Luc luong nay qui tu nhieu anh em cuu chien binh bo doi, thanh nien xung phong khi xua).
Cho nen nha cam quyen cong-san khong de gi ap buc duoc ba con giao dan Con-Cuong.
Xin gui loi cam thong toi ong Tran thanh Giang, Va ba con Phat giao Cao-dai Hoa Hao.Nhat dinh se co Ngay :
"Het mua, la nang hung len thoi !"
Nhà cầm quyền Cộng Sản tỉnh An Giang hãy ngưng ncay bàn tay đàn áp man rợ tín đồ Phật Giáo Hòo Hảo nói chung và ông Trần Thanh Giang (tự Vũ) nói chung,mà hãy ra biển đông mà chống quân Trung Cộng xâm lược hung tàn,thật là hèn với giặc mà lại ác với dân.
Đăng nhận xét