Mạc Khải - DienDanCTM
NHỮNG LỜI KINH THA THIẾT TỪ PARIS …..
….. GỬI VỀ NGỤC TÙ VIỆT NAM
Từ năm 1638 là năm Vua Louis XIII đã hiến dâng nước Pháp lên
cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trải qua 374 năm dài, Nhà Thờ Đức Bà
Paris có truyền thống mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 một cách rất
trọng thể.
Năm nay, 2012, Đại Lễ này được tổ chức trong suốt hai ngày
14 và 15 tháng 8 dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám Mục Rinô Fisichella, Chủ
Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa tới từ Vatican.
Đại lễ bao gồm
các Thánh Lễ, các giờ kinh nguyện và đặc biệt là hai cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ : Cuộc
rước trên sông Seine chiều ngày 14/08/2012 quy tụ hơn 5000 giáo dân trên 14 chiếc
thuyền du ngoạn, không kể những người đứng trên bờ vì không đủ thuyền. Tượng Đức
Mẹ được đặt trên chiếc thuyền đi đầu với đèn nến lung linh, uy nghiêm và sốt sắng.
Đoàn thuyền chạy dọc trên Con sông Seine thơ mộng và lịch sử, vòng quanh hai
hòn đảo trứ danh của thủ đô Paris : đảo “Ile de la Cité” và đảo “ Ile de Saint
Louis”. Trên bộ, dưới thuyền vang lên kinh Mân Côi, kinh cầu Đức Bà, những lời
nguyện gẫm... Cuộc rước kiệu Đức Mẹ lần thứ hai được diễn ra trên bộ trong ngày
lễ chính mừng Đức Mẹ Mông Triệu Thăng Thiên, 15/8/2012 .
Từ ngày xảy ra tại Việt Nam những vụ đàn áp các dân oan khiếu
kiện đất đai, các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhất là những vụ sử dụng
bạo lực đối với các tôn giáo bao gồm cả những vị tu hành lẫn giáo dân, đối với
những người yêu nước biểu tình chống quân xâm lược Bắc Kinh…, Hội Thanh Thiếu
Niên Việt Nam tại Paris đã tổ chức những sinh hoạt hầu ủng hộ những người đang
can đảm đấu tranh trong nước. Riêng đối với những nạn nhân Công Giáo, Hội đã vận
động với Giáo Hội Paris, đặc biệt là với Đức Ông Giám Quản Nhà Thờ Đức Bà
Paris, Mgr Patrick Jacquin. Nhiều buổi lễ cầu nguyện cho 17 anh chị em Công
Giáo bị bắt bớ và gán ghép cho các tội danh vu khống đã được tổ chức ngay tại địa
điểm quảng trường Nhà Thờ Đức Bà Paris này. Nhân Đại Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên
Trời, cũng là Ban Tổ Chức đã đáp ứng lời yêu cầu của Hội và mời tham dự với
hình ảnh của 17 anh chị em thanh niên Công Giáo đang bị nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam bắt giam.
Trời nắng đẹp, trên quảng trường Nhà Thờ Đức Bà Paris, đông
nghịt giáo dân và du khách. Một lá cờ vàng đáng dấu điểm hẹn của người Việt Nam
xuất hiện vào lúc 4 giờ. Thế là quanh đó, mỗi lúc một đông. Một số cô chú bác
trong Cộng Đồng Việt Nam tai Paris , đặc biệt có sự hiện diện của các bạn trên
Paltalk đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Thanh Thiếu Niên đã có mặt đông đủ. Các bạn trong Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại
Paris mặc áo T-shirt trắng có mang dòng chữ “Đến với quê hương tôi”. Mỗi bạn cầm
trên tay một tấm hình phóng lớn của một tù nhân lương tâm như các anh Paulus Lê
Sơn, Pierre Hồ Đức Hòa, Paul Trần Minh Nhật, Pierre Nguyễn Xuân Anh, Pierre Trần
Vũ Anh Bình, chị Maria Tạ Phong Tần…. Phía sau các tấm hình là khẩu hiệu “Đứng
lên ! Nói lên ! Ngay bây giờ !” (Stand Up ! Speak up Now !). Các bạn trịnh trọng
đưa hình các tù nhân lương tâm lên ngang đầu, trông như chính những người tù
này đang đi trên đường phố Paris bằng con tim và đôi chân của các bạn trong Hội
Thanh Thiếu Niên Việt Nam.
Đoàn rước xuất phát từ cổng chính Nhà Thờ Đức Bà Paris với cờ
phướn của các hội đoàn Công Giáo và Kiệu tượng Đức Mẹ Ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng,
hai bên là các vị trong đoàn Hiệp Sĩ, các linh mục, hai Đức Cha phụ tá và Đức Tổng
Giám Mục Rino Fisichella. Tiếp theo là xe âm thanh. Có tất cả 3 xe âm thanh mạnh
đi rải rác trong đám rước kiệu dài hàng cây số. Người ta ước lượng có khoảng
trên 15 ngàn người. Đoàn Việt Nam , đi đầu là Thánh Giá với hai lá cờ làng ngũ
sắc. Một số cờ vàng cũng hiện diện làm nổi bật trong đám rước. Rất đông người
ngoại quốc tới hỏi thăm và đã được các bạn Thanh Thiếu Niên giải thích cặn kẽ.
Nhiều người đã xin được cầm hình những anh chị tù nhân lương tâm. Hai tấm hình
của cụ bà Đặng Thị Kim Liêng, và cụ bà Maria Đỗ Thị Tần thân mẫu blogger Maria
Tạ Phong Tần và Paulus Lê Sơn được dương cao trong đoàn rước kiệu. Ai ai cũng đều
ngậm ngùi thương cảm nhớ đến những bà mẹ này và cầu xin linh hồn hai bà mẹ an lạc
.
Đoàn rước kiệu đã ngừng ở nhiều chặng để suy ngẫm về các mầu
nhiệm của Kinh Mân Côi. Đặc biệt ở chặng thứ nhì, lúc ngưng tại ngã ba gần Sở cảnh
sát thành phố Paris , tòa án và lâu đài xưa kia đã từng giam giữ hoàng hậu
Marie-Antoinette trước khi bà bị đưa lên đoạn đầu đài. Đức Tổng Giám Mục đã
dâng lời cầu nguyện cho những tù nhân, những người bị kết án ; cầu cho những
người bảo vệ nhân bản, những người mang ánh sáng Phúc Âm đến cho thiên hạ để được
tái sinh trong đời sống Thiên Chúa ; cầu cho những người cầm quyền quốc gia, những
người trách nhiệm chính trị, được Thiên Chúa soi sáng tâm trí hầu bảo đảm hòa
bình và tự do cho tất cả ; cầu cho tất cả các tín hữu nạn nhân của kỳ thị và
bách hại vì Phúc Âm, vì bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, cầu cho họ tiếp tục
can đảm và chung thủy làm chứng cho Lời Chúa để họ được sống và tuyên xưng Đức
Tin của họ một cách tự do.
Hành trình đoàn rước trải dài dọc theo hai bờ sông Seine
trong khu Latinh (Quartier Latin) suốt hơn 4 cây số và đã kết thúc ở đoạn suy gẫm
số 10 ngay tại quảng trường Nhà Thờ Đức Bà. Sau đó là Thánh Lễ Đại Trào bên
trong Nhà Thờ Đức Bà cũng do chính Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella cử hành.
Trong Thánh Lễ, cũng nhắc tới 17 thanh niên Công Giáo đang bị nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam giam giữ trong những ý cầu nguyện của ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên
Trời.
Sau Thánh Lễ thì Paris đã lên đèn. Mọi người, già trẻ, lớn
bé còn nấn ná trước cửa nhà thờ. Ai nấy đều cảm thấy dâng lên trong lòng một niềm
vui. Dù rằng rất đông đồng bào ta đi dự Lễ ngày hôm nay không phải là người
Công Giáo, nhưng dường như họ không cảm thấy xa lạ đối với Đức Mẹ Maria. Kinh
nghiệm cho thấy rằng Đức Mẹ vẫn thường nghe lời cầu nguyện của họ, bất kể họ có
là Công Giáo hay không Công Giáo và họ tin như thế.
Mạc Khải





RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét