Ngày 6-7/9/2012 Tòa án nhân dân (TAND) thành phố
HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử (XX) nhà báo Hoàng Khương (PV. báo
Tuổi Trẻ) và các bị cáo về tội: đưa, môi dưới, nhận hối lộ. Đây là
một phiên tòa được dưới dư luận và báo chí trong cả nước quan tâm
nhất theo dõi, vì nhà báo Hoàng Khương đã viết loạt bài phản ánh
thực trạng CSGT công an một số tỉnh
miền Trung ăn hối lộ “Ghê hơn cướp cạn”. Trong loạt bài này có hai
bài viết về CSGT công an TP HCM “ Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” và bài
“CSGT giải cứu xe đua”.
Đã có hàng ngàn ý kiến bạn đọc khen ngợi nhà bào Hoàng Khương, kỳ công, dũng cảm, dấn thân bóc trần một sự thật nhức nhối đã nhiều năm diễn ra giữa thanh thiện bạch nhật trên
các chốt trạm CSGT dọc quốc lộ 1A mà chưa báo nào dám mổ xẻ, tường tận. Sau loạt “đại bác” của nhà báo Hoàng Khương, đầu tiên Bộ công an, và tiếp theo công an TP-HCM buộc phải vào cuộc. Hàng loạt CSGT bị đình chỉ công tác, bắt tạm giam, ra tòa. Nhưng nghiệt ngã thay cú đòn của hệ thống tố tụng lại bắt đầu dáng xuống “Người hùng” nhà báo Hoàng Khương.
Đã có hàng ngàn ý kiến bạn đọc khen ngợi nhà bào Hoàng Khương, kỳ công, dũng cảm, dấn thân bóc trần một sự thật nhức nhối đã nhiều năm diễn ra giữa thanh thiện bạch nhật trên
các chốt trạm CSGT dọc quốc lộ 1A mà chưa báo nào dám mổ xẻ, tường tận. Sau loạt “đại bác” của nhà báo Hoàng Khương, đầu tiên Bộ công an, và tiếp theo công an TP-HCM buộc phải vào cuộc. Hàng loạt CSGT bị đình chỉ công tác, bắt tạm giam, ra tòa. Nhưng nghiệt ngã thay cú đòn của hệ thống tố tụng lại bắt đầu dáng xuống “Người hùng” nhà báo Hoàng Khương.
Chuyện bắt đầu từ năm 2011 ban biên tập báo
Tuổi Trẻ chủ trương triển khai “ chiến dịch” tuyến bài “Chặn đứng
thảm họa giao thông”, một trong các PV được phân công nhiệm vụ có nhà
báo Hoàng Khương năng nổ vào cuộc. Đầu tiên Hoàng Khương mạo hiểm
chọn tuyến đường 1A, từ tỉnh Quảng Bình ra Thanh Hóa. Để có được
các chứng cứ, Hoàng Khương trong nhiều vai : Lơ xe, khách đi nhờ…và cả
gợi ý, đưa hối lộ (đây là tình tiết đầy nguy hiểm nhất để cơ quan
tố tụng có cơ hội “trói” Hoàng Khương vào tội “đưa hối lộ” mà chúng
tôi sẽ nói ở phần sau).
Khi đầy đủ, nhân chứng, hình ảnh, ghi âm, ngày 6/9/2011 báo Tuổi Trẻ đã đăng tải bài “Nhức nhối nạn mãi lộ :ghê hơn cướp cạn” nói về trạm kiểm soát CSGT ở Hà Trung, đặc biệt là ở huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung bài bài báo có đoạn: khi xe chở gỗ của Hồ Tấn Phương (chủ xe) và lái xe Nguyễn Xuân Tình đến tổ 5 trạm CSGT quốc lộ 1A thuộc công an Thanh Hóa thì phải dừng. Có hai CSGT là Lê Hồng Duân (thiếu tá) và Nguyễn Thanh Hải (trung úy) chặn lại. Tại đây một cuộc mặc cả, cò kè đã diễn ra, phía CSGT đòi 5 triệu, còn chủ xe và lái xe trình bày hoàn cảnh, xe chỉ chở gỗ vườn (mít) xin được giảm giá làm luật, nhưng không được đồng ý. Lái xe phải cắm bằng lái và giấy tờ khác, lúc về sẽ chồng đủ 5 triệu và chấp nhận mỗi ngày phải trả lại xuất 500 nghìn đồng. Bài báo đã gây tiếng vang. Bộ công an vào cuộc. Thiếu tá Duân, trung úy Hải (hai CSGT tỉnh Thanh Hóa) đã bị đình chỉ công tác, bắt tạm giam. Lái xe Nguyễn Xuân Tình, chủ xe chở gỗ Hồ Tấn Phương tuy phạm tội đưa hối lộ, nhưng có công kết hợp với nhà báo Hoàng Khương để bắt hối lộ nên được miễn truy cứu hình sự.
Khi đầy đủ, nhân chứng, hình ảnh, ghi âm, ngày 6/9/2011 báo Tuổi Trẻ đã đăng tải bài “Nhức nhối nạn mãi lộ :ghê hơn cướp cạn” nói về trạm kiểm soát CSGT ở Hà Trung, đặc biệt là ở huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung bài bài báo có đoạn: khi xe chở gỗ của Hồ Tấn Phương (chủ xe) và lái xe Nguyễn Xuân Tình đến tổ 5 trạm CSGT quốc lộ 1A thuộc công an Thanh Hóa thì phải dừng. Có hai CSGT là Lê Hồng Duân (thiếu tá) và Nguyễn Thanh Hải (trung úy) chặn lại. Tại đây một cuộc mặc cả, cò kè đã diễn ra, phía CSGT đòi 5 triệu, còn chủ xe và lái xe trình bày hoàn cảnh, xe chỉ chở gỗ vườn (mít) xin được giảm giá làm luật, nhưng không được đồng ý. Lái xe phải cắm bằng lái và giấy tờ khác, lúc về sẽ chồng đủ 5 triệu và chấp nhận mỗi ngày phải trả lại xuất 500 nghìn đồng. Bài báo đã gây tiếng vang. Bộ công an vào cuộc. Thiếu tá Duân, trung úy Hải (hai CSGT tỉnh Thanh Hóa) đã bị đình chỉ công tác, bắt tạm giam. Lái xe Nguyễn Xuân Tình, chủ xe chở gỗ Hồ Tấn Phương tuy phạm tội đưa hối lộ, nhưng có công kết hợp với nhà báo Hoàng Khương để bắt hối lộ nên được miễn truy cứu hình sự.
![]() |
| Hoàng Khương nói : Tôi chỉ tác nghiệp theo luật báo chí. |
Trước khi liên hệ để giải quyết sự việc, một
vụ xe vi phạm khác xẩy ra, Tôn Thất Hòa người vi phạm đã gợi ý
“giải cứu” xe máy của Trần Văn Hòa và được đội trưởng CSGT Huỳnh
Minh Đức đồng ý nhận tiền hối lộ (do Hoàng Khương đưa) tổng cộng 18
triệu đồng và được trả xe vi phạm. Sau khi báo Tuổi trẻ đăng 2 bài
nói trên (có ghi âm, chụp ảnh Huỳnh Minh Đức nhận hối lộ), cơ quan
điều tra công an thành phố HCM vào cuộc.
Sau đó Huỳnh Minh Đức bị bắt tạm giam 4 tháng.
Ngày 2/1/2012 cơ quan CSĐT công an TP HCM đồng thời tống đạt quyết định
khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng) đối với nhà
báo Hoàng Khương, khám xét nơi ở, nơi làm việc. Nhà báo Hoàng Khương
bị bắt đã làm ban biện tập báo Tuổi trẻ cũng như đồng nghiệp báo
chí hết sức bị sốc. Tại sao bằng nghiệp vụ, cải trang đưa hối lộ
để có bằng chứng, phanh phui tham nhũng, như ở tỉnh Thanh Hóa Bộ công an
lại cho rằng không cần truy cứu trách nhiệm hình sự, vì có công bắt
quả tang tham nhũng.
Tại khoản 6, điều 289 BLHS ghi : Người bị ép
buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì
được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ tài sản dùng để
đưa hối lộ.
Rõ rằng nhà báo Hoàng Khương trong vai đưa hối
lộ (để có bằng chứng ghi âm, chụp ảnh, không tư lợi, mà chỉ mục
đích chung) sau đó đã công khai lên báo, cũng như đã công khai với cơ
quan chứng năng khi chưa bị ai phát giác. Nhưng công an TP HCM lại không
nghĩ như luật mà khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhà báo
Hoàng Khương vì có hành vi “Đưa hối lộ”? Dư luận nghi ngờ Hoàng Khương
bị “phản pháo” vì giám động đến công an. Bất chấp dư luận, công an TP
HCM còn xem Hoàng Khương như một tội phạm nguy hiểm nên hết thời hạn
tạm giam, lại gia hạn tiếp nhiều tháng khác.
Trong lúc đó nhà báo Khương có bệnh đau bào tử
đang điều trị, con trai cũng bị bệnh hiểm nghèo, vợ sắp đến ngày
sinh nở, cha già, mẹ cũng đang bị bệnh. Trước tình cảnh đầy éo le
trên, ban biên tập báo Tuổi trẻ cũng như luật sư Phan Trung Hoài xin
bảo lãnh cho Hoàng Khương tải ngoại nhưng không được chấp nhận.
Sáng 6/9/2012 TAND thành phố HCM đã đưa vụ án ra
xét xử sơ thẩm. Rất nhiều nhà báo không được vào, ai được vào thì
chủ tọa Nguyễn Thị Thu Thủy yêu cầu không được chụp hình. Theo cáo
trạng của VKS đề nghị xét sử khung phạt đối với Hoàng Khương 6-7 năm
tù.
Tại tòa Hoàng Khương giải trình: Khi thực hiện
bài báo đã có sơ xuất về nghiệp vụ, can dự vào quá trình đưa hối
lộ cho Huỳnh Minh Đức nhằm lấy bằng chứng. Và sau đó đã có bài đăng
trên báo Tuổi trẻ. Qua đó cho thấy Hoàng Khương không có mục đích cá nhân.
Vậy mà cáo trạng VKS lại cho rằng Hoàng Khương “giử vai trò cầm đầu”
đưa hối lộ trong vụ giải cứu xe đua!? Điều quy chụp này cũng có
nghĩa tội cán bộ, công an Huỳnh Minh Đức nhận hối lộ sẽ nhẹ đi rất
nhiều. Tại phiên tòa sơ thẩm BBT báo tuổi trẻ không được mời, một
mình luật sư bào chữa cho thân chủ đưa nhiều điều, khoản của BLHS
tranh cãi nhưng như đã “sắp khoai vào nồi”, chiều 7/9 tòa tuyên phạt
nhà báo Hoàng Khương 4 năm tù, các bị cáo khác từ 1 năm đến 5 năm.
“Anh hùng” chống tham nhũng, tiêu cực của Hoàng Khương đã bị hệ thống
tố tụng ở TP HCM giáng xuống đầu. Đây là phóng viên thứ hai của báo
Tuổi trẻ phải vào tù vì “tai nạn nghề nghiệp” trong những loạt bài
chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, đây còn là đòn cân não của pháp
luật ở TP HCM nói riêng muốn tác động đến những người cầm bút chân
chính. Thật trớ trêu thay khi nhớ đến hai câu thơ của ông Đồ Chiểu của
thế kỷ 19 “Chở đạo bao nhiêu thuyền chẳng khẳm. Đâm mấy thằng gian
bút chẳng tà”. Phiên tòa sơ thẩm tạm khép lại, Hoàng Khương vô cảm
nhìn đám quan lại Tòa án, VKS, công an, nhưng ánh mắt niềm tin, trìu
mến, chờ đợi dừng lại ở vợ con, bố và bạn bè, thân hữu. Anh bị
thúc, đẩy, dẫn giải ra xe tù để về trại giam.
![]() |
| Phiên tòa sơ thẩm khép lại, Hoàng Khương bị còng tay dẫn giải ra xe tù đưa về trại giam. |
Ông Nguyễn Văn Khai 80T, bố của Khương như trúng
tên độc rên rỉ “Con tôi chỉ làm việc chung, có lợi cho xã hội sao tù
nó nặng thế? Mẹ nó đang hấp hối chờ con về nhìn mặt làn cuối mà
các ông cũng không cho”!
Thật bi thương, nhưng phía trước còn hy vọng một
phiên tòa phúc thẩm .
Bảo Nam



RSS Feed
Facebook
Twitter
2 comments:
Vụ án nhà báo Hoàng Khương thật là không còn gì để nói về cái bản chất khốn nạn,tàn ác,gian dối,dã thú của ngành công an thành phố Hồ Chí Minh.
khon nan cho cai nghe lam bao o viet nam khi chua duoc phep thi khong dam ang len mot tieng neu ang khong duoc su chi dao thi hay lay hoang khuong lam guong nhe luat phap hon van lan tu ban no the day chiu duoc thi o khong chiu duoc thi ra nuoc ngoai ma o
Đăng nhận xét