skip to main |
skip to sidebar
Nhắc lại, mấy
bữa nay, vài tờ báo đánh nhau ồn ào về chính thống với lá cải, về tôn chỉ mục
đích với việc lợi dụng thông tin để lá cải hóa tờ báo. Anh to giọng, chị to
mồm, người đọc ngao ngán, lắc đầu, đồng nghiệp với nhau ai lại thế, cứ toe hoe
ra làm cái gì hả giời.
Lời bình của
Trưởng thôn Khoai Lang:
Tưởng mấy tờ
báo buôn chuyện với nhau vài câu, chê nhau vài câu cho zui, ai dè ầm ầm khẩu
chiến, đọc mà thấy nóng cả mặt. Thằng chính thống chửi thằng lá cải. Thằng lá
cải oánh lại thằng chính thống mày mới là lá cải. Nhưng hóa ra cả anh cả chị
đều chính thống và cũng đều như lá cải, anh thì phần nhiều tin bài như lá cải,
chị thì nhiều tin bài không lá cải mà không ma nào đọc. Viết mà không ma nào
đọc thì viết cũng bằng thừa. Lá cải mà người đọc vừa đọc vừa chửi thì cũng chết
theo lá cải.
Tóm lại, điều
mà 700 tờ báo nên làm là bảo vệ cho bằng được quyền công bố sự thật (ngoại trừ
những điều luật cấm).
Chỉ cần vậy,
chỉ cần viết hết sự thật, không bưng bít, không tô hồng, không bóp méo, không
vùi dập sự thật, báo bán chạy.
Thế thôi ạ.
1 comments:
thang bao chinh thong thang bao la cai thi cung tu mot lo chui ra ban chuyen tao lao thi gioi co thang nao dam noi len su that dam viet len su chan thanh cua chinh tu trai tjm minh truoc nhung bat cong ma nguoi dan phai ganh chiu truoc su ap buc cua cuong quyen bat chap dao ly nhan tam hay la chung em chi chap hanh triet de va viet theo nhung loi vang khuon ngoc cua lanh dao vi mot ly le don gian chi co thang dan sai chu dang va lanh dao thi co sai dau bao gio.... hon nua ai cung ngan so di lac ngoai luong se bi dan den lo sat sinh thi toi mang thoi thi ai sao toi vay trong am ngoai em ai dai thi chet rang chiu
Đăng nhận xét