DienDanCTM (Bản tin 11-09-2012)
![]() |
| Biểu ngữ treo trên cầu vượt Hải Phòng hồi năm 2008 |
Hai nhà bất đồng chính kiến hoạt động cho dân chủ Việt
Nam đã vừa mãn hạn tù do nhà cầm quyền xét xử áp đặt trong phiên tòa cách nay 3
năm.
Người thứ nhất là ông Nguyễn Văn Túc, thành viên khối
đấu tranh dân chủ 8406 ở Thái Bình, bị kết án 4 năm tù giam đã về sum họp
gia đình vào sáng nay, 10-9-2012.
Gia đình ông đã xác nhận ông Túc đã về tớ́i nhà ở xã
Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vào lúc 9 giờ sáng.
Người thứ hai là nhà đấu tranh dân chủ Phạm Văn Trội, cùng
bị xử cùng một đợt với ông Túc trong một phiên tòa khác tại Hà Nội, và bị
nhà cầm quyền áp đặt cho bản án 4 năm tù cũng mãn án vào ngày 11-9.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ ông Phạm Văn Trội cũng đã xác
nhận là gia đình đã được thông báo chính thức anh trội sẽ có về đến Ủy ban xã vào
lúc 14 giờ ngày 11-9, và mời gia đình đến làm thủ tục đón lãnh.
Cả hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc và Phạm Văn Trội bị bắt
từ năm 2008 khi các hoạt động kêu gọi dân chủ, đa đảng-đa nguyên tại Việt Nam bùng
mạnh sau sự ra đời của khối 8406.
![]() |
| Phiên tòa được dựng lên ở Hải Phòng xử các nhà dân chủ |
Ông Nguyễn Văn Túc, bị bắt tháng vào tháng 9/2008, và
trong phiên toà đựợc dựng lên ở Hải Phòng
hồi tháng 10 năm 2009, ông bị ghép tội "Tuyên truyền chống Nhà nước
theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự" cùng với các nhà hoạt động dân chủ khác
là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, và Nguyễn
Mạnh Sơn. Cả 6 người bị cáo buộc là đã tổ chức treo biểu ngữ và rải truyền
đơn với nội dung kêu gọi bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung
Quốc tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng)
và Lai Cách (Hải Dương), cùng một vụ khác ở Thái Bình, với nhiều hình ảnh được
lưu truyền trên mạng Internet.
Trong khi cùng lúc, ông Phạm Văn Trội, người từng được tổ chức bảo vệ
nhân quyền Human Rights Watch trao tặng giải thưởng quốc tế Hellman/Hammett hồi
năm 2010, bị kết tội là tác giả của nhiều bài viết về nhân quyền, chủ quyền
lãnh thổ, và quyền lợi đất đai của người dân trong một phiên tòa khác ở Hà Nội.
Được biết, từ khi bị
bắt, cả hai đã nhất quyết không nhận tội bị áp đặt, vì cho rằng mình không có tội
gì cả và những việc mình làm hoàn toàn chính đáng. Điều này đã khiến họ đã không
được giảm án một ngày giờ nào cả kể từ khi bị bắt cho đến ngày mãn hạn tù.


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét