Vụ án ba nhà báo tự do Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và Anhbasaigon được ấn định xử vào ngày 24-9

DienDanCTM (Bản tin 14-09-2012)

Sau nhiều lần bị đình hoãn, vụ án  ba nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (tức blogger Anhbasaigon) sẽ được đưa ra xử ở Sài Gòn vào ngày 24-9 tới đây.

 Luật sư Hà Huy Sơn, người đứng nhận biện hộ cho nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã xác nhận với truyền thông là đã nhận giấy báo về phiên tòa xử nói trên.

Cả ba nhà báo tự do trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Hải , bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải, đều bị nhà cầm quyền dùng điều luật mơ hồ, điều 88 của Luật Hình sự, để buộc tội chống phá và lật đổ chế độ.

Cho đến nay, nhà báo Nguyễn Văn Hải cùng các bạn ông  vẫn hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc của nhà cầm quyền, và cho rằng chỉ hành động theo những gì hiến pháp cho phép về các quyền tự do của công dân.

Chính Ls. Sơn sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, cũng đưa ra quan điểm khẳng định là thân chủ của ông "không có tội".

Được biết, riêng nhà báo Nguyễn Văn Hải, trong lần gặp gỡ với luật sư hồi tuần trước, mặc dầu sức khoẻ không được tốt lắm, nhưng tinh thần ông thì rất vững vàng.



 



1 comments:

Đi với Mỹ thì sợ chết như VNCH ? ; đi qua Tầu thì sợ trước sau gì thì cũng bị thằng Tầu nó thuốc...; đến Thụy Sĩ thì cũng không yên tâm về an ninh ; chỉ còn con đường (đi hai hàng) theo Mafia Nga và tiện bề qua Mỹ thăm cháu ngoại.
Nhưng :
Thưa Thủ tướng, trước sau gì thì ông cũng đi rồi (thăng hay trụ) gì cũng vậy = " Hảy vì mọi người , chứ đừng để mọi người vì mình ". Những người bị ông ra lệnh bắt , cũng có khối óc và sự hiểu biết như ông và người thân của ông vậy. Nhưng họ không được mai mắn và có cơ hội như ông mà thôi. Họ biểu tình , viết Blog...chỉ bày tỏ lòng yêu nước trước sự bắt nạt, lấn hiếp, áp chế, bắn giết ...của Tầu. Chứ họ chưa có bạo động tấn công làm thiệt hại tài sản nhà nước quốc gia . Họ dùng lời nói chính kiến có trình độ văn hóa bất bạo động , như vậy thì họ phạm tội gì , xin ông xét lại cho hoàn cảnh đất nước hiện giờ.
Người Việt Nam đau khổ nhiều và lâu lắm rồi 37 năm trong (67 năm) cất đầu lên không nỗi với bạn bè lân bang . Nỡ lòng nào để rừng U Minh và Mũi Cà Mau mất nốt như Ãi Nam Quan sao , thưa ông.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More