DienDanCTM (Bản tin 05-10-2012)
Sáng hôm nay, 5-10-2012, ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ
tịch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), người vừa bị bắt theo lệnh
truy nã đặc biệt hồi tháng qua, đã được dẫn giải từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Theo báo chí nhà nước xác nhận, ông Dũng được chuyển bằng
đường hàng không dân dụng, trên chuyến
bay VN1166, số chỗ ngồi có ghi rõ là "tội phạm kinh tế".
Ông Dương Chí Dũng đã bị khởi tố từ ngày 18-05-2012 với tội
danh «cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng», nhưng sau đó ông bỏ trốn. Đến ngày 4-9, tức sau hơn 3 tháng, Bộ Công an thông
báo ông Dũng đã bị bắt tại một quốc gia Asean sau khi có lệnh truy nã trong nước
và quốc tế, và cho biết "những người có hành vi che giấu nghi can này đang
bị điều tra, làm rõ trách nhiệm."
Truyền thông nhà nước nói là việc
truy tìm và bắt giữ ông Dương Chí Dũng là theo "chỉ đạo của Bộ
trưởng Công an" Trần Đại Quang, trong khi văn phòng chính phủ cũng lên
tiếng khẳng định là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng chống tham nhũng "đã chỉ đạo" vụ điều tra bắt giữ
này.
Đến sân bay Nội Bài ngày hôm nay, bị can từng là Cục trưởng
Hàng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinalines bị áp giải rời cửa số
4 ra xe chuyên dụng trong hàng rào an ninh công an cảnh sát bao quanh.
Việc ông Dương Chí Dũng bị dẫn giải về Hà Nội đúng vào lúc hội
nghị Trung ương 6 đang họp khiến người ta quan tâm theo dõi. Theo giới quan sát,
Hội nghị này được nhóm họp bất ngờ, sớm hơn dự kiến đến 2 tuần, là chủ yếu để
bàn về «quy hoạch lãnh đạo chủ chốt», với chủ đề kiểm điểm phê và tự phê
cao trong nghị trình. Nhưng thực tế là nhằm định đoạt số phận của thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, hiện đang bị chỉ trích nặng nề là quản lý kinh tế kém cỏi và
tham nhũng.
Trong khi đó, trang blog Quanlambao đưa tin là "Dương
Chí Dũng xuất hiện để đối chứng". Trang báo này tiết lộ "Suốt cả tuần
qua anh y tá (biệt danh thủ tướng NGuyễn Tấn Dũng)cứ cãi lem lém, cái gì cũng tại,
bị ... và cả 'thế giới' là tội lỗi, chỉ có mình ta là 'vô tội' vì ... 'bằng chứng đâu?' .... Tướng Hưởng và Tô Lâm
thì vẫn 'cam đoan' đã đưa Dương Chí Dũng xuống Hải phòng cao chạy xa bay rồi! Bởi
vậy anh y tá càng cảng cổ lên cãi!
Dương Chí Dũng từ 'mật giam' của TC2 lần đầu tiên được công
khai dẫn giải ra .... có lẽ để đối chất 'anh y tá' và 'Quốc vụ khanh Nguyễn
Thanh Phượng' để xác định "Băng ghi âm thoả thuận ăn chia là do chính
Dương Chí Dũng ghi thật và là giọng thật! Thế này thì anh y tá còn chối đang Trời
!"

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
nhà nước và tội phạm như cha với con con làm cha hưởng nhờ cha mới có con nhờ con cha mới vững bền .....xã hội này cơ chế này từ đầu nó đẫ như vậy cha không thể thiếu con con không thể thiếu cha ,, cha con nó cá mè một lứa diển kịch che mắt thế gian mà thôi
Đăng nhận xét