20 giờ, Chúa nhật 28.10.2012, tại nhà thờ Gx. Đức Mẹ HCG đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình.
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, trưởng Ban công lý và hòa bình Tỉnh DCCT Việt Nam chủ tế, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, Bề trên tu viện DCCT Thái Hà, Hà Nội giảng lễ. Dâng thánh lễ đồng tế còn có một số quý cha, quý thầy, hơn 1000 anh chị em giáo dân, đặc biệt có anh chị em ca đoàn của Xóm giáo 7 và 8 thuộc Gx. Đức Mẹ HCG nơi anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình trước đây đã tham gia cùng tham dự thánh lễ.
Trước thánh
lễ, cha Giuse Đinh Hữu Thoại đã đọc những ý cầu nguyện đặc biệt trong thánh lễ:
Cầu nguyện cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình sẽ bị đưa ra xét xử
tại Sàigòn vào ngày 30.10 tới đây. Cầu nguyện cho 17 thanh niên Công giáo và
Tin lành, đặc biệt có thêm 3 người cùng trong một gia đình là bà Đặng Thị Ngọc
Minh, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị bắt cùng đợt với
17 thanh niên Công giáo và Tin lành nhưng không ai để ý tới. Cầu nguyện cho
sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, 20 tuổi, người Bình Thuận bị công an bắt cóc
vào trung tuần tháng 10 vừa qua. Cầu nguyện cho những bà con tại vùng Sông
Tranh, thuộc huyện Bắc Trà Mi đang phải lao đao vì những hậu quả của cách quy
hoạch thiếu trách nhiệm của Nhà cầm quyền. Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam ý thức và
thoát khỏi những thực phẩm, hàng tiêu dùng chứa chất độc hại từ Trung Quốc.
Sau phần đọc
ý lễ, cộng đoàn nghe hai bài hát: Việt Nam tôi đâu? của nhạc sĩ Việt Khang
và Rạng ngời Nước Nam
của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Những nhạc phẩm thức tỉnh dân Việt trước nạn mất
nước từ Phương Bắc. Hai nhạc phẩm này cũng là nguyên nhân dẫn tới việc các anh
bị nhà cầm quyền Việt Nam quy chụp là có âm mưu lật đổ chính quyền.
Trong phần
chia sẻ lời Chúa, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng nói về những con người nghèo khổ,
những con người mang đầy thương tích được nghe lời hứa cứu độ từ Thiên Chúa qua
lời loan báo của ngôn sứ Giêrêmia. Những con người này đã bị đi lưu đầy nhưng
được lời hứa Thiên Chúa sẽ quy tụ, Thiên Chúa sẽ an ủi họ. Cha Mátthêu nói
rằng, Lời Thiên Chúa cũng đang được áp dụng trong xã hội ngày nay, đặc biệt là
trên quê hương Việt Nam.
Trong xã hội Việt Nam
cũng đang đầy dẫy con người mang thương tích, những con người không có tiếng
nói, bị đàn áp cách bất công. Những người này, Thiên Chúa sẽ quy tụ, Thiên Chúa
sẽ an ủi và ban cho họ niềm hy vọng, sự vui mừng.
Cha Mátthêu
nói: Giáo dục là nơi đào tạo những tâm hồn, đào tạo những thế hệ tương lai cho
đất nước, nhưng giáo dục Việt Nam
lại đang chạy theo thành tích, chạy theo những giá trị, thành công giả tạo. Xã
hội Việt Nam
ngày nay thiếu niềm cảm thông, thiếu lòng bao dung, thiếu lòng chạnh thương
nhưng lại đầy dẫy bạo lực. Và có một cái gì đó, điều gì đó bất ổn từ dưới lên
trên. Cái bất ổn đó làm cho con người sống vong thân, đánh mất mình, sống giả
dối từ dưới lên trên, từ những con người nghèo đến những người giầu, từ người
thấp cổ bé miệng đến những người nắm quyền lực trong tay.
Dẫn dắt từ bài Tin Mừng trong thánh lễ, cha Mátthêu mời gọi cộng đoàn hãy cùng nhau đoàn kết để sống Tin Mừng: biết chạnh lòng thương, thay vì oán trách sự vô cảm; sống sự thật thay vì kêu ca về sự dối trá đang tràn lan; sống yêu thương thay vì kêu ca vì bạo lực trong xã hội và hãy cùng nhau làm cho công lý, sự thật được hiện diện trên quê hương Việt Nam.
Dẫn dắt từ bài Tin Mừng trong thánh lễ, cha Mátthêu mời gọi cộng đoàn hãy cùng nhau đoàn kết để sống Tin Mừng: biết chạnh lòng thương, thay vì oán trách sự vô cảm; sống sự thật thay vì kêu ca về sự dối trá đang tràn lan; sống yêu thương thay vì kêu ca vì bạo lực trong xã hội và hãy cùng nhau làm cho công lý, sự thật được hiện diện trên quê hương Việt Nam.
Sau khi trích
một số đoạn trong các Thông điệp mời mọi các Kitô hữu dấn thân cho công lý và
hòa bình của Đức Giáo Hoàng XXIII và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cha
Mátthêu Vũ Khởi Phụng nói rằng: Nhà thờ này không làm gì khác hơn là đáp
ứng lại lời mời gọi của Giáo Hội. Không phải chúng tôi nghĩ ra việc cầu nguyện
cho công lý và hòa bình nhưng là đi theo những chỉ dẫn của Hội Thánh.
Sau phần Hiệp
lễ, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đại diện quý cha và cộng đoàn cám ơn cha
Mátthêu Vũ Khởi Phụng vì những điều ngài đã chia sẻ trong thánh lễ. Cha
Thể Hiện cũng cám ơn một số anh chị em đã vượt qua những rào cản, những ngăn
cấm để đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Ngài mời gọi
cộng đoàn hãy cầu nguyện và đoàn kết với nhau vượt lên trên nỗi sợ hãi để cùng
nhau mưu cầu công lý và hòa bình, cho dù có phải chịu những khó khăn. Sau đó,
quý cha đồng tế và cộng đoàn thắp nến rước ra hang đá Đức Mẹ trong lời Kinh hòa
bình của thánh Phanxicô Assidi.
Sau phần Hiệp
lễ, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đại diện quý cha và cộng đoàn cám ơn cha
Mátthêu Vũ Khởi Phụng vì những điều ngài đã chia sẻ trong thánh lễ. Cha
Thể Hiện cũng cám ơn một số anh chị em đã vượt qua những rào cản, những ngăn
cấm để đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Ngài mời gọi
cộng đoàn hãy cầu nguyện và đoàn kết với nhau vượt lên trên nỗi sợ hãi để cùng
nhau mưu cầu công lý và hòa bình, cho dù có phải chịu những khó khăn. Sau đó,
quý cha đồng tế và cộng đoàn thắp nến rước ra hang đá Đức Mẹ trong lời Kinh hòa
bình của thánh Phanxicô Assidi.
Cộng đoàn
nhận phép lành cuối lễ tại hang đá Đức Mẹ. Lúc này, cha Antôn Lê Ngọc Thanh
giới thiệu với cộng đoàn những anh chị em ca đoàn trong Xóm giáo 7 và 8 tham dự
thánh lễ hôm nay và phụ trách phần thắp nến cầu nguyện là để cầu nguyện cách
đặc biệt cho người bạn của họ là anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình. Ngài cũng xin cộng
đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho anh Bình và gia đình của anh.
Thánh lễ kết
thúc vào lúc 21 giờ 30. Sau đó, hai nhạc phẩm: Triệu con tim – Một tiếng nói
của nhạc sĩ Trúc Hồ và nhạc phẩm Người Việt Nam của Trần Vũ Anh Bình được bật
lên cho cộng đoàn nghe. Nhiều anh chị em đã nán lại để nghe xong hai nhạc phẩm
này rồi mới ra về.
PV. VRNs




RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét