Thủ tướng Ôn Gia Bảo nổi tiếng thanh liêm với gia tài 2,7 tỷ Mỹ Kim

Ngô Quảng -- DienDanCTM

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nổi tiếng
thanh liêm với gia tài 2,7 tỷ MK
 
Chẳng phải riêng người dân Hoa lục, mà trên thế giới ai cũng biết toàn bộ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung quốc từ trên xuống dưới chẳng có người nào mà không tham nhũng, hối lộ, đục khoét tài sản quốc gia. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết chính xác gia tài của mấy ông xếp lớn ở Bộ Chính trị hay Trung ương đảng lên đến bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ mỹ kim.

Trước đây, một luận điểm khá phổ thông trong dân chúng Trung Quốc là: Thủ tướng Ôn Gia Bảo vì phải ngồi cùng bàn với cả Bộ Chính trị ngập tràn tham nhũng, nên chắc cũng phải "ăn" một chút cho an toàn bản thân và để khỏi bị cô lập. Bù lại, ông ta thường quan tâm đến đời sống của người dân, hể nơi nào có thiên tai, động đất lớn…thì chỉ một vài ngày sau là Thủ tướng Ôn Gia Bảo có mặt ở hiện trường để an ủi và khích lệ các nạn nhân.


Thật vậy, "truyền thuyết" kể trên chắc sẽ kéo dài nếu không có vụ thanh trừng ông Bạc Hy Lai vào giữa năm nay và các phản đòn sau đó. Nghĩa là, nếu không có vụ đó thì ông Ôn Gia Bảo có thể chỉ cần lên tiếng đả kích một cách vô thưởng, vô phạt một vài lãnh đạo không chịu cải cách chính trị là có thể hạ cánh an toàn với mấy tỷ mỹ kim mà ông ta kiếm được trong thời gian cầm quyền mà toàn dân vẫn coi ông là "thanh liêm tể tướng" luôn nghĩ đến quốc dân.

Theo giới quan sát tình hình chính trị, xã hội Trung quốc thì đa số đảng viên xem việc ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình tấn công phe ông Bạc Hy Lai để dành và nắm chắc quyền lực là điều dễ hiểu và bình thường trong hệ thống cai trị xưa nay của đảng CSTQ. Bên nào mạnh bên đó thắng, chỉ có thế thôi. Nhưng cũng thành phần đảng viên này  xem việc ông Ôn Gia Bảo xông vào "tận diệt" gia đình Bạc Hy Lai không chừa một ai, là hành vi để trả mối thù cá nhân đã nuôi dưỡng từ lâu. Vì sắp bước khỏi ghế quyền lực nên đây là cơ hội chót để đánh gấp và đánh tận gốc.

Hiển nhiên, phe cánh Bạc Hy Lai cực kỳ căm hận đòn độc này. Họ càng tức hơn nữa khi các đòn của ông Ôn Gia Bảo được bọc trong danh nghĩa "chống khuynh hướng tân tả khuynh để cải cách chính trị Trung Quốc", nên được rất nhiều đảng viên và dân chúng hoan hô. Rất nhiều người trong số họ là các chứng nhân và nạn nhân của thời tả khuynh Mao Trạch Đông, và còn bị ám ảnh bởi những kinh hoàng thời Bước Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa, ....

Cách phục thù duy nhất của phe cánh Bạc Hy Lai còn lại là tung ra các bí mật tham nhũng của ông Ôn Gia Bảo. Các tiết lộ này cũng để chứng minh với dân chúng rằng việc Ôn Gia Bảo hạ độc thủ gia đình ông Bạc Hy Lai đơn giản chỉ để bịt miệng một người biết quá nhiều chứ chẳng phải vì nước vì dân gì cả.

Phe ông Bạc Hy Lai lập tức đẻ ra một số trang mạng có gốc cả trong và ngoài nước, đặc biệt là trang mạng Utopia (Điểu Hữu Chi Hương), Mao Trạch Đông Kỳ Sí, để tiết lộ nhiều chuyện bê bối đã được dấu kín từ bấy lâu nay của một số nhân vật lãnh đạo ở chóp đỉnh. Đặc biệt, phần lớn các dữ kiện tập trung mũi dùi vào ông Ôn Gia Bảo và hệ thống làm ăn của vợ, con, và xui gia của ông. Đây là một tài sản kếch sù lên đến vài tỷ mỹ kim. Các trang mạng này khẳng định rằng Thủ tướng Ôn Gia Bảo là một tay tham nhũng "gộc" biết đóng kịch tinh vi, chứ không phải là lãnh đạo thanh liêm như báo đài của đảng và nhà nước đề cao bấy lâu nay.

Các tiết lộ từ các trang mạng trên, giống như trang Quan Làm Báo ở Việt Nam, lan ra trong quần chúng Hoa lục như cháy rừng. Phía nhà nước không biết chống đỡ bằng cách nào vì các tiết lộ tuôn ra quá nhiều, quá nhanh, quá chi tiết. Khó có ai bên ngoài guồng máy cầm quyền ở thượng tầng có thể thêu dệt được hết các chi tiết đó.

Đến ngày 27/10/2012, khi báo New York Times, phát hành tại Hoa Kỳ, cho đi bản tin rất chi tiết về số tài sản của vợ, con, mẹ, em trai của đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo lên đến 2,7 tỷ mỹ kim thì cả thế giới đều biết và giới cầm quyền Trung Quốc rúng động. Công an được lịnh bắt bất cứ ai nói về chuyện ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo tham nhũng, hối lộ. Cùng lúc hệ thống tuyên truyền của Đảng lập tức lên án đó là "tin thất thiệt do bọn phản động và các thế lực thù địch tung ra nhằm hạ uy tín lãnh đạo". Không quan chức nào nói gì đến việc điều tra xem các dữ kiện tố cáo đúng hay sai. Người dân càng thấy rõ sự khác biệt giữa "quyết tâm điều tra tham nhũng đến cùng" mà báo đài công bố ầm ĩ trong vụ Bạc Hy Lai và "quyết tâm che đậy đến cùng" khi có các tiết lộ tham nhũng của gia đình Ôn Gia Bảo.

Theo những nguồn tin đáng tín nhiệm từ Bắc Kinh thì trong phiên xét xử bà Cốc Khai Lai (vợ ông Bạc Hy Lai) vào hôm 09/08/2012 ở Hợp Phi, bà Cốc quyết định sẽ công khai trước tòa nhiều bằng chứng rõ ràng về chuyện tham nhũng, hối lộ của ông Ôn Gia Bảo, cũng như chuyện gia đình lợi dụng chức vụ của ông ta làm nhiều chuyện phi pháp. Mục tiêu của bà Cốc là để chứng minh đây chỉ là chuyện vu cáo để trả thù cá nhân của ông Ôn Gia Bảo mà thôi. Đoán trước được dự tính này, đích thân vợ ông Ôn Gia Bảo chọn và thuê người đóng giả bị cáo Cốc Khai Lai (vợ ông Bạc Hy Lai) khi ra tòa. Hình ảnh khác biệt giữa người thật và giả, đặc biệt khi so sánh vị trí tương đối của 2 lỗ tai so với khuôn mặt, đã thuyết phục hầu hết giới đọc mạng trong mấy tháng qua.  

Ngay sau khi tờ New York Times loan tin, luật sư của gia đình ông Ôn Gia Bảo lên tiếng bác bỏ tổng quát những điều báo này tiết lộ nhưng không dám đi vào các chi tiết. Thí dụ như luật sư chỉ khẳng định mẹ của Thủ tướng từ trước đến nay chỉ nhận tiền lương hưu trí theo quy định của luật pháp mà thôi, nhưng không dám trả lời câu hỏi: Thế thì làm sao bà cụ gần đất xa trời này lại đang đứng tên trong mấy công ty và có số tài sản cộng lại lên đến hàng trăm triệu mỹ kim. Và còn nhiều câu hỏi tương tự nữa về các thành viên khác trong gia đình, họ hàng ông Ôn Gia Bảo.

Nhà nước Bắc Kinh cũng đã lên tiếng cáo buộc tờ New York Times cố tình bêu xấu Trung quốc. Người phát ngôn Hồng Lỗi thông báo trang mạng New York Times sẽ bị ngăn chận bằng tường lửa "theo quy định của luật pháp Trung Quốc". Tuy nhiên, không ai dám đối chất với các chi tiết đã được tiết lộ, và cũng không nói gì đến việc đưa tờ báo này ra tòa để đòi bồi thường danh dự.

Chắc chắn trận tử chiến này chưa ngừng ở đây và còn nhiều nạn nhân thuộc cả 2 bên ngã gục trong những ngày tới. Tuy nhiên, người Việt muốn theo dõi sẽ phải tìm đọc báo chí nước ngoài. Chắc chắn báo đài Việt Nam sẽ không nhắc tới chuyện này, một phần vì không dám làm phiền lòng Bắc Kinh, nhưng một phần lớn hơn là vì QUÁ GẦN VỚI CHUYỆN GIA ĐÌNH CỦA MỘT THỦ TƯỚNG KHÁC TẠI VIỆT NAM.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More