Người ta thường nói “cái ngu luôn đi kèm với cái tham”, quả không sai. Vụ hộ chiếu lưỡi bò của Trung Cộng là một điển hình của cái ngu ấy.
Vẫn biết kẻ “nối giáo” cho Trung Cộng ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chính là Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam qua chữ ký Phạm Văn Đồng – thể hiện trong công hàm ô nhục ngày 14/09/1958. Nhưng “được đằng chân lân đằng cổ”, Trung Cộng cố há to đến trống hoác cái miệng tham lam của một con bò đang thè lưỡi ra hòng độc chiếm Biển Đông bằng một “đường lưỡi bò” bất chính…
Lắm mưu nhiều chước, nhưng vụ hộ chiếu lưỡi bò của Trung Cộng hiện nay đã là một vụ tai tiếng, làm giảm sút uy tín của họ một cách nghiêm trọng. Hàng loạt những nước như Philippines, Việt Nam, Indonexia v.v.., sau đó là Ấn Độ, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia biết tôn trọng công pháp quốc tế, đã từ chối đóng dấu lên tấm hộ chiếu lưỡi bò phi pháp của Trung Cộng… Đó thực sự là một thất bại ê chề về mặt ngoại giao của một nước lớn.
Mưu toan độc chiếm. biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Cộng thực sự đã được bộ máy chóp bu của họ xúc tiến từ năm 1974 bằng vụ tấn công cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ngày nay dã tâm ăn cướp của Trung Cộng đã được phô bày hết bằng một “đường lưỡi bò” ngang ngược.
Với việc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu của công dân nước mình, Trung Cộng tưởng rằng đó đã là một cao kiến có thể lừa được các nước cho công dân của họ xuất nhập cảnh, gián tiếp đóng dấu xác nhận chủ quyền của họ trên Biển Đông, nhưng họ đã không lường trước được phản ứng của quốc tế, nhất là phản ứng dữ dội của người dân các nước đã đồng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông như Philippines, Việt Nam, Indonexia…
Ít người biết một điều, tuy hung hăng hiếu chiến, cậy đông lấy thịt đè người, nhưng Trung Cộng có một “nỗi nhục hộ chiếu” mà kẻ gây ra cho họ không phải ai khác, chính là Đài Loan. Tuy chỉ là một nước quá nhỏ so với Trung Cộng, nhưng Đài Loan chưa bao giờ công nhận tính hợp pháp của tấm hộ chiếu Trung Cộng, dù nó có in hình lưỡi bò hay không. Từ trước đến nay, mọi công dân Trung Quốc muốn nhập cảnh Đài Loan đều phải trải qua một thủ tục khác biệt do chính phủ Đài Loan quy định, mà Trung Cộng vẫn phải bấm bụng làm ngơ.
Vậy Trung Cộng thực ra có mạnh mẽ và can đảm như nhiều người lầm tưởng? Không! Họ đã bị một nước nhỏ là Đài Loan coi thường thì ắt họ không có thực lực và lòng dũng cảm. Hơn ai hết, Đài Loan mới chính là người hiểu rõ tận gan ruột của Trung Cộng. Trong quá khứ không mấy vẻ vang của ”Thiên Triều”, họ đã từng bại trận trước những nước được coi là nhỏ như Nhật Bản, Anh Quốc, xa hơn, họ thậm chí đã nhiều lần đại bại trước Việt Nam.
Đối với Trung Cộng, tiến hành một kế hoạch mà không lường trước được hậu quả thì nếu đó không phải là kế hoạch liều lĩnh của phường thảo khấu thiếu tầm nhìn, thì cũng chỉ là một trò chơi dại dột của lũ trẻ mục đồng. Một nhà nước luôn tự coi mình là người biết ứng xử ôn hòa và biết tôn trọng luật pháp quốc tế, mà lại hành xử như Trung Cộng thì liệu đó có phải là hành động khôn ngoan hay không? Chắc chắn là không! Nếu không muốn nói, đó chính là một sự ngu dốt!
Hầu như tất cả các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Cộng đêu cảnh giác trước mưu đồ bá quyền của họ. Mặc dầu tiềm năng nhìn thấy từ một thị trường lao động và tiêu dùng với trên 1 tỉ 300 triệu dân quả là một hấp dẫn, nhưng so sánh lợi và hại thì quan hệ với Trung Cộng hại nhiều hơn lợi. Bang giao với một nước bất chấp công pháp quốc tế, quen thói hành xử côn đồ, thì luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho chính quốc gia của mình…
Một nước chuyên lo đi sao chép công nghệ của quốc tế như Trung Cộng, nhất là công nghệ quân sự (súng đạn, máy bay, tàu ngầm, mẫu hạm vv…) chắc chắn là một nước đã sai lầm hoàn toàn về chiến lược phát triển khoa học. Trên thực tế, việc “chôm” công nghệ tiên tiến là một chuyện thường xảy ra. Nhưng đó thực sự là một con dao hai lưỡi: Thứ nhất, công nghệ đó có những ưu khuyết gì thì người phát minh ban đầu đã hiểu rõ. Thứ hai, đối phương sẽ tương kế tựu kế, vờ sơ hở để cho tên trộm có được công nghệ mà hắn đang khao khát nhưng chắc chắn đó sẽ là những cái bẫy chết người dành cho những kẻ tham lam nhưng ngu dốt…
Ngày nay chiến tranh đang có xu hướng siêu hiện đại hóa, đó là một thực tế không còn là chuyện xa xôi trong các bộ phim viễn tưởng ở Hollywood, ví dụ như Bom phản Vật chất, vũ khí siêu Laser, Bom hạ âm, máy bay chiến đấu không người lái vv..., đã được những nước cường quốc về quân sự như Mỹ và Châu Âu công bố. Như vậy những tàu sân bay thế hệ Liên Xô trước đây như tàu Thị Lang của Trung Cộng chỉ là trò tốn tiền mua vui. Thực chất Trung Cộng vẫn chỉ là kẻ luôn “chạy theo” công nghệ của các nước phát triển. Đó cũng là một cái ngu khác lớn hơn, ngoài cái ngu “hộ chiếu lưỡi bò” của một kẻ bá quyền đậm chất phong kiến Nhà Hán!
Tấn Hà

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét