Lưỡi
chó nói: “Dạ, biển Đông là
biển Đông, là của nhà em!”
Lưỡi
bò: “Chúng mày liệu hồn, tàu thuyền chúng mày ra biển là
tao đâm chìm!”
Lưỡi
chó: “Dạ, em sẽ nói lại là tàu “lạ” đâm chìm được không ạ?”
Lưỡi
bò: “Chúng tao chiếm Hoàng Sa, bây giờ chúng tao sẽ chiếm
nốt phần còn lại của Trường Sa”
Lưỡi
chó: “Dạ, em sẽ nói là ‘cực lực phản đối’ ạ!”
Lưỡi
bò: “Nhưng chúng tao đã nhiều lần cho chúng mày vay tiền?”
Lưỡi
chó: “Thì em sẽ nói là ‘mối tình hữu nghị môi hở răng
lạnh, là tài sản quý báu, là vô cùng biết ơn…”
Lưỡi
bò: “Kệ, mày nói gì tao không biết, tàu mày khoan dầu ở
biển Đông là tao cắt cáp”
Lưỡi
chó: “Thì em nói lại là ‘vô tình làm đứt cáp’ thôi ạ”
Lưỡi
chó: “Em mắng chúng nó là đồ phản động, em bắt vào trại
giáo dục là chuyện này đã có đảng và nhà nước lo ạ!”
Lưỡi
bò: “Được, nghe mày nói cũng có lí, mày biết tao rồi chứ?”
Lưỡi
chó: “Dạ, em biết, anh là thằng Lưỡi bò ạ!”
Lưỡi
chó: “Thế mày là đứa nào?”
Lưỡi
chó: “Dạ, em là thằng Lưỡi chó ạ!”

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét