Ba Tàu Trung Quốc đã âm thầm cập cảng Sài Gòn

DienDanCTM

Trong khi có tin phát hiện có ba tàu chiến Trung Quốc đã cập bến cảng Sài Gòn từ sáng sớm ngày 7-1-2013 thì cả hơn một ngày sau phía báo chí nhà nước vẫn ém nhẹm đưa tin sự việc này, thậm chí nhà cầm quyền còn cho công an ngăn chận những người dân hiếu kỳ đến gần chụp hình.

Tuy nhiên hình ảnh 3 tàu chiến TQ vào Sài Gòn một cách âm thầm như lén lúc, và đang đậu ngạo nghễ tại bến cảng trong hai ngày qua cũng đã được ghi lại và lưu truyền trên các mạng thông tin lề trái.




Hình ảnh 3 tàu chiến TQ tại cảng Sài Gòn - ảnh facebook Anton Lê

Riêng Tân Hoa Xã đã cho đi tin với đầy đủ chi tiết, theo đó 3 tàu chiến Trung Quốc này mang số hiệu 548, 549 và 886 với tổng số thủy thủ đoàn gần 800 người, cùng chỉ huy trưởng là Chuẩn Đô đốc Chu Hỏa Minh, đã vào cảng Sài Gòn từ sáng thứ Hai 7-1-2013 để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày.

Theo Tân Hoa Xã, ba tàu nói trên gồm có hai tuần dương hạm Ích Dương và Thường Châu có trang bị hỏa tiễn và một tàu tiếp liệu Thiên Đảo Hồ , tất cả thuộc  Hạm đội Đặc nhiệm Hộ tống 12 của Hải quân Nhân dân Trung Quốc.

Đại diện quân đội Hải quân VN nồng nhiệt chào đón
chỉ huy tàu Zheng He tại cầu cảng SG.
Nguồn tin này còn cho biết đoàn tàu chiến TQ đã được chính quyền VN cùng quân đội "nồng nhiệt tiếp đón"  cùng với sự hiện diện của các viên chức đại sứ quán Trung Quốc tại VN, tổng lãnh sự Trung Quốc ở Saigòn và công ty Trung Quốc.

Trong khi chính quyền và quân đội tiếp đón đoàn tàu Trung Quốc một cách nồng nhiệt tại cảng Sài Gòn thì cùng lúc có tin Hải quân Trung Quốc đã ngăn chận xua đuổi các tàu ngư dân Việt Nam vào lánh nạn ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Phòng chống bão lụt miền Trung - Tây Nguyên ở Đà Nẵng thì hiện có hai tàu cá của Việt Nam xin vào đảo Bom Bay trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam lánh nạn và sửa chữa hư hỏng, nhưng bị tàu hải quân Trung Quốc ngăn chặn nên phải neo đậu giữa biển trong điều kiện gió cấp 6 - 7. Phí nhà nước Việt Nam vẫm im tiếng, và người ta đoán là sau 5 ngày táu TQ rời bến may ra họ mới có thể lên tiếng.

2 comments:

Tàu Trung Quốc vào cảng Nhà Rồng, nơi trước đây anh Ba Thành tìm đường cứu quốc. Tàu TQ vào giúp ta chống lại những thế lực thù địch hung hăng. TQ là bạn đời đời,Đảng ta phải đội ơn. Tình hữu nghị keo sơn Việt-Trung bền vững: 'Nước có thể mất, sông có thể cạn, núi có mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Thà làm quỷ đất Bắc còn hơn sống làm vua nước Nam.

"Moi tinh huu nghi Viet-Hoa, vua la dong chi vua la anh em, nhu bac Ho da can dzan DCS_Vn, tha de cho chu nghia quoc te vo san & tu tuong Mao trach-Dong thong linh trong tu tuong Dang CS-VN, con hon la de dat nuoc Ba Trung, ba Trieu bi Tay hoa, Mi hoa nhu chu tich Ho cam Dao da chi bao tong bi thu DCS-Vn Nguyen phu Trong". Da den the co nay, chi con cach dot xac Ho chi Minh, gui nam tro tan cua Ho chi Minh, cho 3 tau chien Trung-cong dem trai nam tro tan tren dao Hoang-xa, de vong linh ho Ho tra on DCS-Trung quoc.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More