Giấu làm sao tội ác, bác Hồ ơi?


Trần Khải Thanh Thủy

(Nhại thơ Chế lan Viên)

Bác để lại cho dân nghìn điều dữ
Cải cách địa điền, bắn giết vĩ nhân
(Từ Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh và nhiều phụ nữ(1)
Sự thật dần soi tỏ …Cáo hồ ơi

Cuộc đời người lưu manh, luồn cúi
Tư tưởng gian tham tồn tại bao ngày
Một dân tộc đắm chìm trong u tối
Giữa hội nhập toàn cầu còn tê tái đắng cay

Những trang văn lỗi thời ăn cắp ở Trung Hoa
Thành chước tác muôn đời con cháu học (2)
Thành thuốc độc ru bao hồn mê ngủ 
(Biết ơn Tưởng Giới Thạch, nhớ quốc khánh Trung Hoa)


Người thắp lên các ngọn đèn dư, các ánh sáng thừa
Những phản quang, hồi quang làm dân lóa mắt
Ký Trần Dân Tiên, T.Lan trên đầu trang sách
Để tự bốc thơm tư tưởng dối lừa

Người tắt đi tiếng đồn và lý sự thẳng ngay
Đưa sự thực vào quan tài, đêm tối
Với dân tộc thấp hèn. Người lừa dối
Coi kẻ thù hơn máu mủ, sinh đôi (3)

Dùng tiền của xây lăng khi Tổ quốc nghèo
Dẫu cho người mù cũng nghe và hiểu được
Bác nằm đó là muôn dân khốn khó
Bác hoá “thần”, dân xơ xác, gieo neo

Bác dạy ta “lai vô ảnh, khứ vô hình” (4)
Sao cứ muốn nhân dân quỳ mọp gối
Khi Trung quốc tràn vào muôn lối
Giấu làm sao  bao tội ác Cáo Hồ ơi?

————–
1. Xem “sự thật Hồ Chí Minh” tại google
2. Từ “ngục trung nhật ký”, đến “sửa đồi lề lối làm việc” v.v
3. Sẵn sàng dâng công hàm giao Hoàng Sa cho Tàu cộng, còn hơn để trong tay Việt Nam cộng hoà
4. Ý nói: Đi không ai biết, đến không ai hay
——————————————–
 
Trần Khải Thanh Thủy


Số phận

Ở đất  nước đau thương cùng cực
Đắng cay là số phận  con người
Lãnh đạo  ù lì, đầu u tối
Dân  lầm than lâm cảnh héo gầy

Người ra đi, hạnh phúc  tràn  đầy
Kẻ ở lại nhặt hạt rơi, hạt vãi
Không  chết  một  lần trên  biển  thẳm
Chết  dần mòn trong vũng cạn oan sai

Nhà nông  lèn  ba  bữa sắn khoai
Quý  gạo ngô  như  là  sâm  nhung quế 
Đảng  luôn  nhắc công  ơn  người vĩ đại
(Đảng  thiên  tài đâu  chỉ có  thiên  tai )

Cám ơn Đảng,  nhờ Đảng dân có cám
Thay gạo ăn tranh  xuất  gia cầm
Ngày  Đảng  chết  dân mình vui như tết!
Đời mở ra bao bước ngoặt âm thầm

Xí nghiệp quốc doanh rụt cổ như rùa
Thôi  ăn tàn, tiêu tán  tiền  dân
"Mâm cỗ" xưa, Đảng cậy quyền chiếm lĩnh
Theo dân đen về lại mỗi  gia đình

Giai cấp  Công  Nông- liên kết-  vô hình
Nay tan biến trước thế thời được mất
Nguyên  khí quốc  gia dần hồi phục
Thay Đảng điều  hành diệt bọn nhũng tham
0án oán chất  chồng sẽ tiêu tan

Ôi đất  nước những tháng  năm rã cánh
Trọng, Dũng Sang khiến dân tộc  tan tành
Đời tối,  đen, khổ ải,   ù lỳ
Cuội nắm quyền cưỡi cổ  dân đen  ...

Con cháu Chu văn An  giờ đã sẵn lòng
Đảng mị dân đã đến  ngày  phải  cút
87 triệu  dân  Nam đào huyệt sẵn
Tò tí te ...đưa Đảng  ra đồng

Thể chế nào rồi  cũng  tiêu tan
Chỉ dân tộc  trường  tồn  cùng Lịch sử
Đảng  biết điều  hãy lui vào bóng tối
Để ánh ngày rọi chiếu khắp  nhân  gian

“Ngày tận thế” 21/12/2012
TKTT

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More