Tấn Hà
Tết Nguyên Đán hay ngắn gọn là Tết, đối với đại đa số người Việt và những nước nghỉ tết theo Âm Lịch là một ngày hết sức thiêng liêng. Ngày tết, ai đi xa về gần đều bấm ngón tay tính ngày để gặp mặt người thân, vui vầy bên nồi bánh chưng xanh toả khói, người ta có dịp về quê sum họp cùng gia đình, thăm bạn bè họ hàng, tảo mộ, vãn cảnh chùa, hay du ngoạn ngoài trời... Ngày tết thiêng liêng lắm, sâu nặng lắm, trong tâm hồn người Việt!
Tết Nguyên Đán hay ngắn gọn là Tết, đối với đại đa số người Việt và những nước nghỉ tết theo Âm Lịch là một ngày hết sức thiêng liêng. Ngày tết, ai đi xa về gần đều bấm ngón tay tính ngày để gặp mặt người thân, vui vầy bên nồi bánh chưng xanh toả khói, người ta có dịp về quê sum họp cùng gia đình, thăm bạn bè họ hàng, tảo mộ, vãn cảnh chùa, hay du ngoạn ngoài trời... Ngày tết thiêng liêng lắm, sâu nặng lắm, trong tâm hồn người Việt!
![]() |
| Một số hình ảnh tư liệu về cuộc thảm sát Mậu Thân - 1968 |
Nhưng cách
nay 45 năm, khi đất nước Việt Nam vẫn đang chìm trong khói lửa chiến tranh,
người dân Việt Nam Cộng Hoà đã có một cái tết đau thương nhất trong lịch sử.
"Mậu Thân 68" chỉ nghe những từ này thôi thì nhiều người đã không thể
cầm được nước mắt. Nhắc lại sự kiện này thấy rằng, để đạt được mục tiêu quân
sự, Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã sẵn sàng đưa quân ra
tay giết người hàng loạt ngay trong những thời khắc được cho là thiêng
liêng nhất trong một năm - Tết cổ truyền của dân tộc. Rồi mai đây lịch sử sẽ
phải phán xét kẻ đã nhẫn tâm gây ra sự kiện ấy...
Mậu Thân 68 đã đi vào lịch sử Việt Nam với hàng núi hồ sơ, bài viết, sự kiện, nhân chứng, cái cuối cùng mà một người Việt Nam cảm nhận được, đó chính là nỗi nhục người Việt vô cớ giết nhau, chà đạp lên cả ngày tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc. Có lẽ trong binh thư, không một nhà quân sự nào dám dựa vào ngày tết để mà tấn công đối phương hòng chiếm lợi thế bất ngờ. Nhưng ĐCSVN đã dám làm điều đó. Sự việc này cho thấy, họ cũng sẵn sàng tước bỏ sự bình yên thiêng liêng của chính binh sĩ của họ trong ba ngày tết để bất ngờ nổ súng...
Thực ra
trong sự kiện Mậu Thân 68; người thất bại chính là ĐCSVN. Nhưng tổn thất
nhân mạng dân lành vô tội nhiều nhất lại là Việt Nam Cộng Hoà, điển hình là vụ
Thảm Sát Huế. Chỉ trong vòng 04 tuần chiếm giữ Huế, dưới sự chỉ đạo của
ĐCSVN lực lượng vũ trang của họ đã ra tay giết hại hàng loạt dân thường và
quân cán chính của Việt Nam Cộng Hoà với con số lên đến vài ngàn người. Theo số
liệu công khai thì chỉ riêng sau khi quân đội của Miền Bắc rút đi thì
người ta đã tìm ngay được 1.173 thi thể, đợt thứ hai là 809 thi thể,
đợt ba là 428 thi thể, đợt thứ tư là 300 thi thể, đợt sau cùng là 100, chưa kể
đến 1.940 người hiện vẫn còn mất tích...
Trong chiến
tranh, người ta đều cố gắng dùng đủ mọi loại chiến thuật, vũ khí, thủ đoạn..,
để tiêu diệt được càng nhiều quân địch càng tốt. Nhưng bất chấp cả ngày tết cổ
truyền, bất chấp thời khắc giao mùa thiêng liêng, thì chỉ có một
ĐCSVN. Người ta tự hỏi, điều gì đã khiến cho họ trở nên cực kỳ hung
ác đến vậy? Đã có câu trả lời, đó là sự ngu dốt. Sự điên cuồng luôn luôn đi
cùng trạng thái thần kinh mất cân bằng, mà khi thần kinh không có sự cân bằng
thì đương nhiên người ta không còn minh mẫn nữa, đó chính là biểu hiện
của sự ngu dốt. Sự ngu dốt ấy đã được phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ
bằng những cách cầm quyền không giống ai của ĐCSVN, khiến đất nước Việt
Nam cho đến hôm nay vẫn què quặt lạc hậu, nợ nần chồng chất và mất tự do vào
bậc nhất trên thế giới...
Tuy cuộc chiến Nam - Bắc Việt Nam kéo dài 14 năm, có nhiều trận đánh với số người thương vong rất cao, nhưng tàn ác nhất, ghê tởm nhất chính là Sự kiên Mậu Thân 68. Tin chắc rằng, thời khắc giao thừa sang năm mới 1968; tất cả mọi trái tim người Việt đều lâng lâng trào dâng niềm hạnh phúc, vì thời điểm đó người ta vẫn đặc biệt coi trọng ngày tết cổ truyền, không giống như ngày nay ít nhiều đã bị phai nhạt. Hành động tước đoạt những phút giây hạnh phúc của con người chính là hành động vô nhân đạo, thậm chí là hành động vô nhân tính nhất mà ĐCSVN đã dám làm trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Thân.
Kẻ chủ
mưu khởi xướng cho cái "chiến dịch tổng tiến công mùa xuân 1968" chính
là Lê Duẩn và Bộ chính trị Đảng CSVN; trực tiếp bàn thảo và tiến hành gồm có
Văn Tiến Dũng, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị,
Trần Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ. Lúc đó Hồ Chí Minh bị bệnh đang ở Trung Quốc và Võ
Nguyên Giáp thì bị tước quyền tham gia do có ý kiến chống lại chiến dịch phi
nhân này.
Trên thực
tế cuộc tấn công đêm giao thừa 1968 quân Miền Bắc đã làm bất ngờ hoàn toàn
ngay cả với cơ quan tình báo hàng đầu thế giới, đó là CIA. Không một nhà
quân sự nào dám tin rằng sẽ có một cuộc tấn công của một đối thủ có chính danh
lại có thể diễn ra đúng vào đêm giao thừa. Điều này đã cho thấy, đối với
ĐCSVN thì điều gì họ cũng dám làm, bất chấp uy tín, bất chấp
danh dự của bản thân họ. Bản chất ấy đã ăn sâu vào máu huyết của người Cộng Sản
từ cuộc Cải Cách Ruộng Đất năm 1953 - 1956 (con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng),
cho đến tận ngày hôm nay là cách hành xử bất chấp pháp luật trong việc đàn áp
các tiếng nói đấu tranh ôn hoà của nhân dân.
Một kẻ đã
dám làm những việc thất đức tày trời như trong sự kiện Mậu Thân 68 thì không
thể được coi là có chính danh, càng không thể được coi là có chính nghĩa. Những
kẻ đó, trớ trêu thay, lại đang đi rao rảng về nhân nghĩa với đồng bào. Họ làm
được việc đó vì người dân Việt Nam
vẫn còn đang bị ru ngủ và ngu dân bởi chính sách bóp nghẹt truyền thông của nhà
nước. Họ tồn tại nhờ sự bưng bít thông tin và bóp méo sự thật chứ không phải là
gì khác.
Bản thân
sự kiện Mậu Thân 68; sau 45 năm, ĐCSVN vẫn còn cố tình bao biện che
đậy tội ác. Hàng năm, một điệp khúc lê thê kể lể "chiến công"
Mậu Thân lại được lặp lại trên báo chí và truyền thông. Không ngờ món đồ giả ấy
vẫn tiếp tục lừa dối được một số người, nhưng có lẽ đai đa số nhân dân đều
biết rằng: Nổ súng đêm giao thừa là hành động trước hết là vô văn hoá và chắc
chắn đó phải là hành động cực kỳ dã man vô nhân đạo...
Nhân ngày
tết, nhớ về một ngày tết đau thương của hàng triệu nạn nhân mất tết năm 1968,
xin được thắp một nén hương lòng cho hàng ngàn mảnh đời những con người vô tội, mà khi
bị trúng hỏa tiễn, đạn xuyên của Bắc Việt đúng lúc họ đang hạnh phúc
đón chờ năm mới, những em nhỏ phải từ giã cuộc sống khi còn đang say giấc trong
lòng mẹ, những cụ già mỏi mong chờ đón con cháu xum họp ngày tết đã không kịp
tìm nơi trú ẩn.., trước khi tắt thở họ vẫn không hiểu tại sao và điều gì đã xảy
ra... Rồi mai đây, với những bằng chứng không thể chối cãi, nhửng kẻ gieo
tội ác cho dân lành sẽ phải trả lời một cách nghiêm túc về sự kiện
Mậu Thân 1968. Ngày đó chắc chắn không còn xa nữa.
Tấn Hà
(Một người
chưa từng cầm súng)


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét