Cầu an cho 14 Thanh niên yêu nước tại chùa

Quang Minh

Lễ Thượng Nguyên tại Quán Âm Tự
14 ngọn nến cầu nguyện cho 14 thanh niên Tin Lành và
Công Giáo bị CSVN áp bức bỏ tù vì yêu nước
 "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng giêng". Chị Huy Giang trong phần dẫn nhập Lễ đã nói như trên, hôm nay thời tiết nóng bức, nhưng trên Quán Âm Tự có thể còn nóng hơn, tuy thời tiết nóng nực nhưng vẫn không ngăn được những người con Phật tụ tập về Quán Âm Tự để mừng ngày Rằm tháng giêng hay còn gọi là Lễ thượng Nguyên, Đại lễ rằm tháng giêng theo như Chị Huy Giang trình bày qua những nghiên cứu về đạo pháp đã cho biết: “Rằm tháng giêng mang hai ý nghĩa, thứ nhất là để tưởng nhớ ngày Đức Phật thuyết kinh Giải thoát giáo tại thánh hội Tăng già, thứ hai là để kỷ niệm ghi dấu ngày Đức phật công bố Giáo Pháp đã được thiết lập vững vàng và Ngài sẽ viên tịch trong ba tháng nữa"

     Điều khiển chương trình buổi lễ hôm nay, trong chiếc áo dài truyền thống màu tím nhạt với những bài bản đã được soạn thảo công phu trước đó Chị đã nói: “Hôm nay, ngoài việc cúng dường Pháp Bảo còn có phần cầu an cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người”.

     Chúng tôi thấy trên bàn thờ còn có 14 cây nến cháy lung linh, Chị Huy Giang đã cho biết, trong tinh thần cầu an, hôm nay Quán Âm Tự đã có chương trình đặc biệt cầu cho 14 người Thanh niên Công Giáo và Tin Lành, những người này dù không phải là Phật Tử nhưng theo Chị, ngoài việc lo về Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không phải chỉ lo cho riêng GH mà còn có bổn phận và trách nhiệm với hơn 85 triệu đồng bào như Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã khẳng định và   Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo xác quyết lại trong Thông Bạch Xuân Quý Tỵ ban hành trong dịp đầu năm.

     Đúng 11 giờ Chị  mời mọi người hướng về Quốc Kỳ Úc Việt cùng Phật giáo kỳ để nghiêm chỉnh làm Lễ Chào Quốc kỳ, bắt đầu chương trình buổi Lễ, sau nghi thức chào Quốc kỳ, Ông Âu Oanh Liệt Trưởng Ban Trị Sự Chùa Quán Âm đã có đôi lời Chào mừng mọi người về tham dự Lễ Vía hôm nay, Ông cũng khẳng định, Quán Âm Tự sẽ mãi mãi là ngôi Chùa trung thành với GH Mẹ tại quê nhà, Ông cho biết, hôm nay Quán Âm Tự có phần Cầu An cho 14 người dù họ là những người thuộc Tôn giáo bạn, việc làm này cũng nói lên tinh thần của GHPGVN TN luôn đồng hành cùng Dân Tộc, ông cũng khẳng định dù khó khăn cách mấy Quán Âm Tự vẫn quyết một lòng trung thành với GHPGVNTN và chấp hành mọi chủ trương và đường lối mà hiện người đại diện chính thức cho GH là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

     Trong phần văn nghệ cúng dường Chị Huy Giang đã đem mọi người trở về quê nhà với những ngôi Chùa quen thuộc qua thi phẩm Nhớ Chùa của cố HT Thích Mãn Giác tức thi sĩ Huyền Không, chỉ với một cái máy ghi âm nhỏ nhưng Chị đã đưa mọi người trở lại quê nhà với hình ảnh những ngôi Chùa quen thuộc, những ngôi Chùa suốt đời thủy chung với quê hương những ngôi Chùa đang chia xẻ những điêu linh của đất nước, và cho những tấm lòng của những người con Phật vẫn sắt son giúp đời trọn đạo.

"Biết đến bao giờ trở lại quê 
Phân vân lòng gởi nhớ nhung về 
Tang thương dù có bao nhiêu nữa 
Cũng nguyện cho Chùa khỏi tái tê"

Chị Huy Giang điều hợp chương trình

      Thật vậy, trong lúc này, nơi quê nhà, những ngôi Chùa trung thành với GH mẹ vẫn đang bị trù dập, bị sách nhiễu khó khăn đủ bề, còn ngay tại hải ngoại cũng thế, nào là một số sư sãi quốc doanh, được bảo lãnh bởi những kẻ lừa Thầy Thầy, phản bạn, đang thao túng và tiếp tay với bọn nằm vùng thực thi nghị quyết 36 của CS, nhằm mục đích ru ngủ mọi người, để mọi người không còn định hướng chính trị, họ đâu biết, nếu chúng ta không sáng suốt và cảnh giác chắc chắn chúng ta sẽ vô tình tiếp tay để thực thi nghị quyết 36 của CSVN nhất là trong lãnh vực tôn giáo vận. Để khẳng định chúng ta là người tỵ nạn CS chân chính chúng ta hãy bảo nhau, khuyến khích nhau tẩy chay những ngôi Chùa nào, những GH nào chạy theo lòai qủy đỏ, phản lại GH Mẹ tại quê nhà do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.

      Sau phần ngâm thơ cúng dường của Chị Huy Giang, tiếp đến là phần nói về ý nghĩa ngày rằm tháng giêng, đạo hữu Thiện Tứ đã cho chúng ta biết sâu sa hơn về ý nghĩa ngày rằm tháng giêng, rằm tháng giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, khác với ngày mùng một là ngày bắt đầu năm mới nhưng ngày này trời không trăng nên bóng tối bao trùm vạn vật, danh từ Thượng nguyên đã cho chúng ta hiểu đó chính là sự mở đầu cao nhất, tuy đón rằm tháng giêng trong hoàn cảnh tha hương nhưng chúng ta vẫn mong một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp nhau, cùng nhau mừng ngày rằm tháng giêng nơi quê nhà.

Phật tử về tề tựu dưới chân Đức Phật trong
ngày lễ Thượng Nguyên
        Trước khi buổi lễ chính thức do Cư sĩ Hạnh Pháp hướng dẫn, Chị Huy Giang cũng một lần nữa nói về 14 thanh niên Công giáo và Tin Lành, những người mà mới đây CSVN đã vô cớ kết tội họ bằng những bản án nặng nề, họ đã tranh đấu cho quyền tự do Tôn giáo, cho công bằng và lẽ phải, cho sự toàn vẹn lãnh thổ, tuy nhiên CSVN đã dàn dựng để quy trách họ về những tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nên đã tuyên án với tổng số án tù trên một trăm năm. Chị cũng nói, các bạn thanh niên này đã can đảm và hy sinh đời sống cá nhân và chỉ mong muốn đất nước này thoát khỏi cảnh kềm tỏa của lũ giặc Tàu, hành động của họ cần phải được phổ biến, nâng đỡ và tiếp tay, trong tinh thần đó hôm nay Quán Âm Tự đã chính thức tổ chức cầu an cho họ. Để tỏ đồng tình cùng việc làm ý nghĩa này của Quán Âm Tự, Ông Trần Đình Thọ, người luôn có mặt trong mọi buổi lễ của Quán Âm Tự kể từ ngày Quán Âm Tự tuyên bố sinh hoạt độc lập không còn lệ thuộc vào Chùa Pháp Hoa, nhưng vẫn luôn trung thành với GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, ông đã phát biểu thay mặt cho Đảng Việt Tân cảm kích trước hành động cầu an của Chùa đối với những người đấu tranh trong nước và ông cũng tán dương, cám ơn công việc cầu an này của Quán Âm Tự.

 Phật tử ký tên vào bản lên tiếng yêu cầu CSVN trả tự do cho 14 thanh niên yêu nước.
Ước gì các chùa chiền của người Việt tại Nam Úc đều hành động nhịp nhàng có lẽ đó là nguồn an ủi
lớn lao nhất cho những người yêu nước.
  
     Cư sĩ Hạnh Pháp đã hướng dẫn mọi người cử hành nghi lễ trong một tinh thần trang nghiêm, sau khi hoàn mãn, mọi người đã được mời Thọ trai với những món ăn thật ngon do Các Chị và các Cháu khoản đãi, cám ơn mọi người, cám ơn Ban Trị Sự, cám ơn Huy Giang, người đã bỏ rất nhiều công sức để soạn thảo chương trình cũng như sưu tầm nhiều tài liệu để góp phần làm rạng danh đạo pháp.

      Quán Âm Tự chắc chắn mỗi ngày một phát triển, vì với tinh thần phục vụ trong sáng của Ban Trị Sự Chùa nói riêng cùng những đóng góp cụ thể của mọi người, một ngày không xa Quán Âm Tự sẽ là nơi cho mọi người quy tụ về để xiển dương đạo pháp, để khẳng định mình là những người Phật Tử chân chính, quyết tâm tẩy chay những ngôi Chùa có những kẻ giả dạng tu hành để lấy đạo tạo tiền, tiếp tay trực tiếp hay gián tiếp với CS để bóp chết GHPGVNTN chính thống tại quê nhà, hãy nói cho mọi người nghe, hãy chỉ cho mọi người biết đâu là Giáo Hội chính thống, đâu là Giáo Hội tiếm danh, chùa nào chân chính, chùa nào là du nhập quốc doanh, có như thế mới mong cứu nguy Giáo Hội mẹ tại quê nhà.

Quang Minh

2 comments:

Xin trân trọng cám ơn nhà chùa!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More