Hà Nội: Tuyên Ngôn Ngày Trường Sa 14/3/2013

DienDanCTM

LỜI TUYÊN NGÔN:
Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã nổ súng tấn công đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa, chiếm đảo, phá tàu, giết hại 64 Chiến Sĩ và làm bị thương nhiều người khác. Trước sự kiện đau buồn này, Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng và xâm lấn nước ta, ngang ngược đưa ra đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích Biển Đông và âm mưu đưa  nước ta vào cảnh nô lệ phụ thuộc. Ngày hôm nay khi các Liệt Sĩ chưa được tôn vinh xứng đáng, khi gia đình họ còn chịu nhiều khó khăn thiệt thòi, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa tàu chiến ra Biển Đông phá hoại, khai thác dầu khí, bắt giữ và giết hại ngư dân của chúng ta.

Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay.

Chúng ta có mặt ở đây để tưởng niệm những Liệt Sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, để chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình họ, và để nói lên rằng: Nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các anh.

Chúng ta có mặt ở đây để kêu gọi và đánh thức những người Việt Nam còn thờ ơ và vô cảm trước vận mệnh dân tộc, trước hiểm họa ngoại xâm cho cả tương lai con cháu của chính họ.

Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để thực hiện quyền tự do dân chủ, quyền được bày tỏ chính kiến, tình cảm và nguyện vọng.

Chúng ta ở đây để nhắc nhớ chính quyền hãy biết nghe nguyện vọng của nhân dân. Hãy tôn trọng và giải phóng những giá trị Tự do Dân chủ, để nước ta phát triển và thoát khỏi cảnh nô lệ và phụ thuộc vào Trung Quốc.

Cuối cùng, chúng ta ở đây hôm nay để tuyên bố với nhà cầm quyền Trung Quốc rằng: Dân tộc Việt Nam không sợ! Nhân dân Việt Nam không sợ! Và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc mà cha ông chúng ta để lại.

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA - VIỆT NAM!
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA - VIỆT NAM!

2 comments:

Những người yêu nước dũng cảm, tôi rất nể phục các bạn!

Vừa nghe Lời Tuyên Ngôn đanh thép của nhà Dân chủ Minh Hằng, tay vừa lau nước mắt xúc động vì rằng trong những hình ảnh hôm nay trên thủ đô tràn đầy những kỷ niệm đấu tranh như hoàn cảnh của mình trước đây! Cái thuở mà đất nước qua phân, gia đình ly tán, chiến tanh tương tàn cốt nhục, nồi da xáo thịt ấy...đã cướp đi biết bao nhiêu là những người con trung hiếu của đất MẸ/VN! Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai những nỗi hờn căm quân xâm lược đang lăm le ngoài biên ải! Nỗi Tang thương đó đáng ra không nên có. Không nên để xảy ra trên quê hương vì "nhất tướng công thành, vạn cốt khô" chỉ để phục vụ cho một mục tiêu KHÔNG TƯỞNG, GIÁO ĐIỀU, QUYỀN LỢI phe nhóm, đảng phái vô thần ngoại nhập đứng trên đầu Quốc gia, Dân tộc mình!...Hàn Lệ Nhân đã khóc hận: "Tuổi trẻ chúng tôi đã lỡ rồi/Hy sinh thêm nữa hận thêm thôi/Máu tuôn không thắm hồn sông núi/Mà chỉ xây thêm khát vọng người! Đó là dĩ vãng. Còn hôm nay thì sao? Tuổi trẻ hãy cùng toàn dân xuốngđường, viết lại lịch sử nhập nhằng của Dân tộc!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More