Đùng Đoàng tranh luận.

Bảo Nam
Tác giả gửi đến DienDanCTM

- Mẹ cha cái con vợ vai u thịt bắp, suốt đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không làm được việc gì lớn – Đùng lầu bàu chưởi vợ khi ả đi ra đồng . Đúng lúc Đoàng tay cầm điếu cày, nách cặp be rượu bước vào nhà.
- Anh Đùng đừng chưởi nhân dân, vợ con chúng ta là nhân dân, còn tôi với anh là công cụ trong tay ông chủ. Một viên đạn khi được bóp cò là phải nổ, phải đi trúng mục tiêu. Xét về góc độ tiêu diệt thì tôi và anh là nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà tôi với anh là anh em sinh đôi. Đùng rồi đến Đoàng mà…
- Anh nói có cái tôi hiểu, có cái không, cứ nói toạc ra xem nào.
- Này nhé, súng đạn nói chung là nguy hiểm nhất đối với sự sống, sau đó mới đến các loại vũ khí khác. Tuy nhiên nếu trong tay của kẻ vô đạo lại càng nguy hiểm hơn, còn ở trong tay của
người hiền lành, nhân ái thì ngược lại. Chả là mới đây tôi đọc trên các báo đang nóng lên chuyện Bộ công an đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ.
- Thế lâu nay công an không được bắn người chống cán bộ thi hành công vụ ạ, tôi  với anh cũng đã Đùng Đoàng rồi đó sao ?
- Có, nhưng là trường hợp cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng mình và tính mạng người khác mà không còn biệt pháp nào hơn. Âý vậy mà còn xẩy ra nhiều oan khiên đó, huống gì bây giờ được phép “nổ súng”. Ai nói cán bộ sẽ không lạm dụng, trong lúc đó điều tra, kết luận cũng bắt đầu từ công an, VKS, TA thường là dựa trên kết luận điều tra.

Đoàng rút trong cạp quần tờ báo Tiền Phong ra đọc bài “Đề xuất cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ”. Theo luật sư Phạm Văn  Chất (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng trong tờ trình của Bộ công an nêu do pháp luật quy định về hành vi chống người thi hành công vụ ( NTHCV) chưa đầy đủ để đề xuất lý do được nổ súng vào đối tượng chống NTHCV. 

Ông Chất nói “ Theo quan điểm của tôi cần phải nhìn dưới góc độ là ngoài các trường hợp được phép nổ súng mà pháp lệnh nêu thì chính phủ không được quy định thêm  trường hợp nổ súng nào khác. Mặt khác nếu quy định này nhằm hướng dẫn cụ thể thêm pháp lệnh thì có vẻ như Bộ công an đang nhầm lẫn. Không có chỗ nào trong pháp lệnh 16 nói rằng CBTH CV được phép nổ súng khi thấy có “dấu hiệu”, mà đều nói là đối tượng đó đang thực hiện các hành vi nguy hiểm như cướp súng. 

Chúng ta biết rõ rằng, dấu hiệu phạm tội chỉ mới là cơ sở để khởi tố, và phải qua quá trình điều tra nhiều tháng sau mới xác định được có tội hay không có tội. Cho nên mới chỉ thấy “dấu hiệu” mà đã nổ súng thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Một bản án tử hình không phải qua xét xử”…Báo Dân Trí còn có tít “ Công an được bắn người chống đối…còn tù mù”. 

Ông Vũ Đức Khiển nguyên chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nói “Quy định công an được bắn…mà một số điểm còn tù mù như trong dự thảo thì dứt khoát không được. Tôi lo ngại chuyện lạm dụng trong trường hợp này”. 

Luật sư Phạm Hải Bình (đoàn luật sư Hà Nội) “ Quy định được nổ súng trực tiếp như trong dự thảo nghi định có một số điểm chưa cụ thể khiến nhiều người lo ngại. Nhiều người cùng nghĩ như tôi : Nổ súng trực tiếp là xử ngay tại hiện trường, không cần điều tra, xét xử của tòa án”…
- Thôi, thôi, anh dừng lại cho tôi hỏi một tý, tại sao họ lại đưa ra đề xuất khiếp vậy ?
- Căn cứ vào hành vi chống cán bộ thi hành công vụ bay giờ, nghe này “ 10 năm, từ 2002- 2012, cả nước xâỷ ra 8.500 vụ, với hơn 13.700 người vi phạm…Theo đánh giá của Bộ công an 90% số vụ vi phạm là chống lại lực lượng công an”. Tại sao Bộ công an không nêu vấn đề ngược lại là tại sao dân họ chống đối công an nhiều thế ạ ? Đi mà hỏi ông Trời ấy. Tóm lại nổ súng trực tiếp là xử ngay tại hiện trường”…
- Như vậy là anh tòa án, VKS Lại ngồi chơi xơi nước rồi vì tôi với anh đã Đùng Đoàng làm việc hết cho rồi.
- Tội lỗi ! Tội lỗi, tôi với anh là kẻ sát nhân !
- Không, không phải, kẻ nào lạm dụng Đùng Đoàng mới là sát nhân !

Vợ Đùng đi làm đồng về đã lâu lắng nghe hết chuyện, ả xắn váy, hét lên đầy căm phẫn, chỉ vào mặt anh em Đùng Đoàng
- Thằng nào sát nhân, giết nhân dân ? Thằng nào ? Nên nhớ nhân dân là sức mạnh vô bờ đấy ! Khi nhân dân đoàn kết đứng lên chống lại bạo quyền thì đừng hòng tồn tại !
- Dạ, thưa chị dâu, Đùng Đoàng là anh em sinh đôi, tên bố mẹ đặt cho oai chứ bọn em có làm hại được ai, chỉ là ví dụ, ôm vào nói cho vui khi chi vắng nhà thôi.
Vợ Đùng nhăn răng cười
- Ừ viên đạn mà không có súng, không có người bóp cò thì cũng như con dao dắt trên vách, như cái gậy dựng trong góc nhà. Nhưng mà nghe cái tên cũng kinh quá, giá như ngày xưa bố mẹ đặt cho hai người cái tên Nhân, Aí thì vui hơn.
- Nhưng mà chị dâu ơi, ngộ nhỡ khi nào chính phủ có phê duyệt “được phép bắn người” thì chị đừng chưởi bọn em “kẻ sát nhân” nhé.

Bảo Nam

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More