| Anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đang nghe Viện kiểm sát luận tội trong phiên xử ngày 4-4-2013 |
Hôm nay, 4-4-2013, phiên tòa xét xử
vụ án mà nhà cầm quyền gọi là "giết người" và "chống người thi
hành công vụ tại Tiên Lãng" đã tiếp tục diễn ra bước sang ngày thứ ba với
phần luận tội của đại diện Việt Kiểm sát cùng phần tranh tụng giữa đôi bên.
Bắt đầu lúc 8 giờ 10 sáng, đại diện
Viện kiểm sát TP Hải Phòng đọc bản luận tội và đã đưa ra đề nghị khá bất ngờ về
mức án cho anh em ông Đoàn Văn Vươn với
tội danh họ vẫn giữ là "giết người".
Theo đề nghị của Viện kiểm sát mức án
dành cho anh em ông Đoàn Văn Vươn chưa tới phân nửa số năm quy định nếu đúng là
tội "giết người" được thành lập. Ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị từ 5- 6
năm tù; Đoàn Văn Quý từ 4 năm 6 tháng -
5 năm tù; Đoàn Văn Sịnh từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Đoàn Văn Vệ từ 20-
30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Giết người” theo quy định tại điểm d,
khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự.
Riêng 2 bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý)
bị 18- 24 tháng treo và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) bị 15 - 18
tháng treo về tội chống người thi hành công vụ quy định tại điểm d, khoản 2,
Điều 257 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, trong bản cáo trạng của
Viện Kiểm TP Hải Phòng, các anh em gia
đình họ Đoàn được coi như là bị cáo gồm các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý,
Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ bị đề nghị truy tố trước tòa tội danh “giết
người” được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự (BLHS),
với khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân hoặc tử hình. Hai người khác
trong gia đình này là bà Nguyễn Thị
Thương và Phạm Thị Báu bị truy tố ra trước tòa với tội danh “Chống
người thi hành công vụ” được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257
BLHS, có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.
Sau đó, phần tranh tụng tại tòa đã diễn ra đếi
hết ngày xử 4-4 với 11 luật sư bào chữa cho 6 người trong gia đình ông Đoàn Văn
Vươn. Theo các luật sư, người thi hành công vụ hay "người bị hại" trong
vụ án này đã thi hành không đúng công vụ, trên một quyết định hành chính sai. Các
luật sư đưa ra quan điểm cho rằng do quyết định thu hồi đất không đúng, sai luật,
do đó việc " thu hồi đất là trái
pháp luật", nên hành động của các bị cáo là vượt quá giới hạn phòng vệ
chính đáng.
Tuy nhiên, phía đại diện Viện kiểm
sát giữ quyền công tố vẫn đưa ra lập luận, nói rằng "các bị cáo đã phạm
tội đúng như với quyết định truy tố của Viện kiểm sát", và Viện kiểm sát còn khẳng định "có đầy đủ chứng cứ để truy tố các bị cáo về tội giết người và
chống người thi hành công vụ...".
Được biết, trong khi đại diện Viện Kiểm sát
luận tội và đề nghị mức án phạt, anh em ông Đoàn Văn Vươn đã tỏ ra bình thản vì
luôn tin mình vô tội trong vụ án này.
Trong lời sau cùng tại tòa vào buổi
chiều trước khi phiêm toà tạm dừng, ông Đoàn Văn Vươn nói việc xảy ra ngày 5-1-2012
là do bức xúc trước một số quyết định không đúng của giới hữu trách cầm quyền,
và bản thân cũng như anh em đều không muốn gây chết người trên mảnh đất của
mình. Ông đề nghị HĐXX chuyển sang tội danh "vượt quá phòng vệ chính đáng"
và bỏ truy tố tôi "chống người thi hành công vụ" với vợ và em dâu.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn, và em dâu Phạm Thị Báu Bị
đề nghị tòa "trả tự do cho toàn bộ người thân trong gia đình" ngay
sau phiên tòa.
Dư luận tại Hải Phòng cho rằng nhà cầm
quyền thành phố Hải Phòng đã nhượng bộ công luận qua mức án đề nghị này, đồng
thời hy vọng căn cứ vào mức án đề nghị này tòa có thể sẽ xem xét và hạ bớt thời
gian hơn nữa để anh em gia đình họ Đoàn có thể được tự do về nhà ngay sau vụ xử.
Tưởng cũng nên ghi nhận trong những ngày
qua khi vụ xử diễn ra, hành động quả cảm của nhiều dân oan Dương Nội, Văn
Giang, Tiền Giang... cùng với giới trí thức các nhà đấu tranh dân chủ đã đồng
loạt liên kết hành động ngoạn mục phản đối phiên tòa này đã góp phần làm Hải
Phòng xem lại cách hành xử của họ đối với người dân.
Trong khi chờ phán quyết cuối cùng của tòa án, nhiều người quan tâm đến vụ án Đoàn Văn Vươn vẫn không hết bức xúc đối với bản chất của vụ án đang phản ảnh sự áp bức hiện nay của chính quyền đối với người nông dân, mà gia đình ông Vươn là điển hình đang gánh chịu bất công.
Trong khi chờ phán quyết cuối cùng của tòa án, nhiều người quan tâm đến vụ án Đoàn Văn Vươn vẫn không hết bức xúc đối với bản chất của vụ án đang phản ảnh sự áp bức hiện nay của chính quyền đối với người nông dân, mà gia đình ông Vươn là điển hình đang gánh chịu bất công.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu qua RFA cho biết,
tuy " hơi bất ngờ" trước mức án
đề nghị của Viện kiểm sát Hải Phóng, nhưng theo ông nghĩ trước tình hình căng
thẳng sợ nông dân nổi dậy như hiện nay " đây là đối sách mà các vị ấy tháo
kíp nổ thôi. Kíp nổ đó không phải là trí thức mà là ở người dân lao động, người
nông dân nên các vị ấy phải đề phòng chứ không dám coi nhẹ...”
Cón nữ Nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi thì đưa
ra nhận xét như trước tới giờ rằng
"...người ta tự vệ thì người ta
không có tội. Tại vì tài sản người ta bị chiếm đoạt mà làm vậy thì người ta
phản ứng thì người ta không có tội gì hết... Cách xử của mấy vị này không phải
là xử Đoàn Văn Vươn đâu mà đây là cú phủ đầu những ai dám chống giành lại đất
đai thì hãy đợi đấy hãy coi chừng. Cho nên một ngày tù cũng không phải là nhẹ
bởi vì người ta có quyền tự vệ bảo vệ tài sản.”
Riêng kiến trúc sư Trần Thanh Vân
thì khẳng định Hải Phòng vẫn còn ngoan cố khi vẫn giữ tội danh giết người đối
với ông Vươn và anh em của ông. Theo ông "không phải một người sai mà cả toàn bộ cấp chính quyền, công an, Viện
kiểm sát Hải Phòng đều sai. Qua đó chứng tỏ rằng trên bảo dưới không nghe bởi
vì vụ Đoàn Văn Vươn đã nổ ra hơn một năm rồi ít ra cũng đã có một ông tuy đã về
hưu nhưng rất có quyền thế là ông Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã can thiệp. Sau đó
ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng can thiệp nhưng họ cũng không nghe. Tập đoàn
Hải Phòng rất là ngoan cố. Bây giờ theo tôi nghĩ đánh rắn thì phải đánh dập
đầu. Bây giờ họ có xuống nước nhưng nếu chưa dập đầu thì họ sẽ làm những việc
khác nữa.”
Người ta đang chờ đợi phiên xử cuối của vụ án Tiên Lãng vào ngày mai
5-4-2013, và theo dự kiến bản án sẽ được tuyên bố trước khi chấm dứt phiên tòa vào
lúc 14 giờ chiều .
RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét