An ninh côn đồ sách nhiễu muốn hành hung đội bóng No-U

DienDanCTM

Côn đồ vác dao đến để thanh toán NO-U FC
Đội bóng Câu Lạc Bộ No-U, quy tụ những công dân không chấp nhận đường chữ U lưỡi bò Trung Quốc áp đặt lên Biển Đông, hôm Chủ Nhật 12-5-2013 vừa qua đã bị công an và an ninh côn đồ ra mặt quấy phá, gây áp lực với chủ sân bóng hủy hợp đồng thuê mướn dùng sân, kể cả cho côn đồ an ninh mang dao đến sân bóng uy hiếp các cầu thủ nghiệp dư của hội.

Tin tức từ thành viên của CLB đội bóng No-U cho biết vào chiều Chủ Nhật, đội No-U trong buổi  tập luyện lần thứ 66 và đấu giao hữu theo lời mời của một đội bóng bạn tại sân bóng Thành Nam, trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, khi trận đấu bắt đầu được vài phút thì chủ sân ra đề nghị ngưng và giải tán. Khi được hỏi lý do, thì chủ nhân cho biết vì "công an an ninh yêu cầu hủy bỏ, không cho đấu".  Trước sự việc vô lý, và không được gặp trực tiếp phía an ninh công an đã ra lệnh - vì chủ sân không dám cung cấp, trận đấu giao hữu tập luyện sau đó của đội bóng No-U vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Trong khi đó, bên ngoài có rất nhiều bóng bóng dáng an ninh hăm he, cùng cả côn đồ mang vác kiếm, dao quắm đến đe dọa các cầu thủ No-U đang chơi trong sân. Khi bị chụp ảnh thì những người này cùng an ninh quen mặt đã lủi đi lảng tránh.

Trước đó vào buổi sáng, chủ sân đã liên với người của No-U đứng tên thuê sân cho biết úp mở rằng họ đang bị đe dọa và sẽ phải cắt hợp đồng thuê sân dài hạn với No-U. Theo thành viên No-U thì CLB bóng đá No-U được thành lập với tiêu chí YÊU BÓNG ĐÁ- GHÉT 'ĐƯỜNG LƯỠI BÒ', hoạt động gần hai năm qua, đã tạo sự hưng phấn trong nhiều bạn trẻ tham gia trong khi vừa có thể vui chơi thể thao lại vừa có cơ hội gặp gỡ và bàn thảo những câu chuyện nóng hổi về Biền Đông.

Việt Nam cũng luôn khẳng định chủ quyền tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sinh hoạt của No-U không thể bị gây khó khăn. CLB bóng đá No-U cho rằng "kẻ nào giả danh an ninh làm điều đó phải là Việt gian bán nước". Các thành viên No-U tuyên bố phản đối hành động này và "đề nghị cơ quan liên hệ làm rõ xem những giang hồ mặc thường phục này có đúng là sĩ quan của công an Hà Nội hay là Hán gian của Trung Quốc, nếu cần phải trừng trị bọn mạo danh này"

Chụp hình lưu niệm trước trận đấu

TRONG KHI CHÚNG TÔI ĐANG CHƠI BÓN TRÊN SÂN THÌ NHIỀU AN NINH ĐÃ HẰM HÈ GÂY RỐI VÀ GỌI CẢ CÔN ĐỒ MANG DAO QUẮM ĐẾN ĐỂ DỌA NẠT CÁC CẦU THỦ NO-U FC.



 Tên này tỏ vẻ rất căm hờn NO-U


 Lực lượng được điều đến rất đông


 Một kẻ được điều động vác dao đến để thanh toán NO-U FC

NHƯNG CHÚNG TÔI VẪN CHƠI BÓNG BÌNH THƯỜNG, KHÔNG NHỮNG VẬY CÒN CHƠI TRÊN 2 SÂN CÙNG LÚC.





nguồn ảnh Cường Hoàng: http://thanhvdgt1.blogspot.com/2013/05/

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More