Bản dịch của Lê Anh Hùng
Blog của nhà bất đồng chính
kiến được cài đặt để phát hiện và truy tìm những người có tư tưởng tương đồng.
Theo một báo cáo hôm thứ Hai từ tổ chức Phóng viên
Không biên giới (RWB), Trương Duy Nhất, một blogger Việt Nam, đã bị bắt tại nhà
riêng vì những bài viết trên blog cá nhân kêu gọi cải cách xã hội. Sau khi bị
bắt, blog của ông tạm thời không truy cập được. Một nhóm ẩn danh nào đấy sau đó
lại cài đặt blog này như một cái bẫy, hòng thả malware xuống bất kỳ máy tính cá
nhân nào tìm cách truy cập.
Blog của Trương Duy Nhất, “Một góc nhìn khác”,
là sự tiếp nối vị trí phóng viên trước đó của ông tại hai tờ báo do nhà nước
kiểm soát, Công an Quảng Nam – Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết. Ông bắt
đầu viết trên blog “Một góc nhìn khác” từ năm 2010, chỉ trích chính quyền Cộng
sản của quốc gia này.
Bài viết mới nhất trên blog của ông mang tiêu
đề: “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”. Theo RWB, trong một bài viết tháng
10.2012, ông khẳng định blog của mình không phải tuyên truyền
mà cũng chẳng phải phản động.
mà cũng chẳng phải phản động.
Hôm thứ Tư vừa qua, blog của Trương Duy Nhất
lại truy cập được. Tuy nhiên, việc truy cập trang mạng này được cho là dẫn đến
một nỗ lực tải malware xuống máy tính của người truy cập. Chưa rõ liệu có phải
ông đã cài đặt blog của mình như thế hay không, hay người khác truy cập được
rồi gài bẫy hòng ngăn chặn các độc giả tương lai khác (hoặc tải malware theo
dõi bí mật xuống máy tính của họ).
Tiếp sau vụ Trương Duy Nhất bị bắt là vụ bắt
giữ Maydaneh Abdallah Okieh, một “chuyên gia kỹ
thuật website” ở Djibouti (Đông Phi), người đã đăng các bức ảnh trên trang Facebook
của mình về vụ cảnh sát giải tán một cuộc phản đối. Okieh bị kết án 45 ngày
tù và phải nộp 200.000 Djibouti
francs (1.113 USD) tiền phạt và 2 triệu francs (11.131 USD) tiền bồi thường
thiệt hại.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét