Côn an đánh dân biểu tình bắt đầu lo

Côn an Lê Ngọc Tùng bị nhận diện là người đã đánh
anh Nguyễn Văn Phương trong cuộc biểu tình
hôm 2/6/2013 tại Hà Nội
Sau gần một tuần điều tra tìm hiểu, cuối tuần qua những blogger đã chính thức điểm mặt, chỉ tên côn an Lê Ngọc Tùng, hạ sĩ quan công an Hà Nội, là một trong những người đã đánh anh Nguyễn Văn Phương trong khi anh Phương bị một côn an khác kẹp khóa cổ bắt lôi đi trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 2/6/2013 vừa qua. Tên công an bị nhận diện sinh năm 1992, còn rất trẻ.

Theo những blogger, việc điều tra, công bố lai lịch những kẻ tham gia đàn áp biểu tình nhằm gửi một thông điệp đến những kẻ thừa hành là "bất kỳ hành động xấu xa nào đối với những người yêu nước cũng sẽ bị phát giác." Thông điệp đó còn muốn nhắc các sĩ quan cao cấp, đừng lợi dụng những công an cảnh sát trẻ làm hại những người yêu nước.
Những blogger sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin để xác định lai lịch những côn an khác, đã đánh đập người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông hôm 2/6 nói trên ở bên ngoài trại giam giữ Lộc Hà, Hà Nội.

Trong cuộc biểu tình ở khu vực Bờ Hồ hôm 2/6, lực lượng công an an ninh mặc sắc phục và thường phục đã bắt đi gần 30 người và đưa về trại Lộc Hà. Tại đây nhiều người bị hành hung, đánh đập mang thương tích trước khi được thả. Hình ảnh ghi nhận được phổ biến sau cuộc biểu tình cho thấy anh Trương Văn Dũng bị đánh tét đầu và bị khiêng vút bên lề đường phi tang. Công an cũng đã dùng dùi cui đánh đập và để lại nhiều thương tích trên người anh Nguyễn Chí Đức. Trong khi đó, hình ảnh cũng cho thấy anh Nguyễn Văn Phương bị khóa cổ bởi những côn an mặc thường phục, và chính côn an Lê Ngọc Tùng đã dùng tay đấm vào mặt anh Phương khi anh đang bị khóa cổ lôi đi.

Được biết, sau khi bị nhận diện, công an Lê Ngọc Tùng đã vội xóa hết những hình ảnh mà anh ta đã đưa lên trang cá nhân trên facebook và tự khóa trang cá nhân của mình lại.

Sau đó trên facebook, xuất hiện trang cá nhân có tên “Tùng trọc”, biểu lộ sự bực tức với những lời chửi thề cùng tâm sự  “muốn đâm, muốn chém, muốn đấm thằng nào quá” vì bị thượng cấp giữ lại không cho về...."

Trước đây, những blogger cũng đã nhận diện và công bố lai lịch của một đại úy công an tên Phạm Hải Minh, thuộc đội an ninh công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, kẻ đã đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức khi anh bị một nhóm công an bắt khiêng lên xe bus cũng trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2011. Sau đó, tên Minh đã lặn đi, ít còn thấy xuất hiện trong những cuộc trấn áp người dân trong những lần biểu tình sau đó.





Một số hình ảnh công an Lê Ngọc Tùng bị nhận dạng trên facebook trước khi bị đóng
(hình ảnh: Nguyễn Lân Thắng FB)

5 comments:

HÃY ĐI TÌM THẰNG CÔN ĐỒ NÀY , TRƯỚC HẾT TRỊ TỘI BÈ LŨ CS
NGỤY QUYỀN TAY SAI HÁN CỘNG .

Không biết tên này có dám bộp vào mặt vợ không nhỉ?

Cướp,chính là chủ trương,châm ngôn của ĐCSVN ngay từ khi HCM du nhập chủ thuyết giết người hàng loạt vào nước ta.Hậu quả của nó sau hơn nửa thế kỷ đã để lại cho dân tộc VN một biển máu hận thù+cả dẫy núi đồi oán thán cao ngút trời xanh...Không biết bố mẹ và vợ mới cưới cùng họ hàng thân thuộc của tên côn an loài ác thú Lê NgọcTùng,đánh người yêu nước biểu tình chống Tầu xâm lược,đã bị khóa chặt,vây kín bởi đàm giòi mật vụ như hắn,khát máu thèm mủ đồng bào yêu nước chống Tầu,sẽ nghĩ và trấn an lương tâm của chính họ thế nào? Đau xót nhất là hiện nay trên quê hương VN vẫn còn rất nhiều người ngu si đần độn (già tuổi) mê cuồng và chống chế cho HCM cùng bọn THÁI THÚ hèn hạ với giặc và vô cùng ác hiểm với dân,những con người đã từng nuôi dưỡng chúng có được hôm nay.ĐCSVN vẫn tiếp tục gây thù chuốc oán với dân,rồi đất nước sẽ đi về đâu khi vẫn còn nhiều tên Lê Ngọc Tùng đã và đang gieo mầm hân thù trên thân thể đồng loại hôm nay.


ở việt nam không thể trống được tham nhũng,bởi vị đảng cộng sản người ta muốn thu giữ được chế độ cộng sản không bị sụp đổ,thì sự tham nhũng là một món mồi nhử để cho những con người thất đức bất lương nắm giữ những vị trí địa vị có thẩm quyền,về hình thức thì chúng luôn giả làm người nhân hậu phục vụ đầy tớ của nhân dân,nhưng thực chất bên trong cái lương tâm của họ đều là con xúc vật,chúng lấy sự tham nhũng làm kim chỉ se duyên tìm đường trấn lột tài sản và sương máu của nhân dân, cán bộ công quyền khi đã ăn cướp được nhiều tiền của nhân dân rồi thì sau đó,chúng dùng những đồng tiền nhơ bẩn kia lôi con cháu của mình vào đồng phạm thông qua bằng một hành vi mua quan bán chức lẫn nhau,rồi chúng mang ơn huệ lẫn nhau, thông qua sự cầu lợi của đồng tiền để chúng phá hoại đất nước,vì thế mà cả thế giới này người ta ai cũng muốn loại trừ chế độ đảng cộng sản ra khỏi đời sống của nhân loại,
trong mấy chục năm qua lúc nào mà bọn cộng sản nó chẳng hô hào chống tham nhũng,nhưng thử hỏi rằng từ đó đến nay chúng có làm được cái gì trong phong trào chống tham nhũng không? không những chống tham nhũng không được mà phong trào tham nhũng ngày càng thêm phong phú hơn nhiều so với những năm trước đây mà,điều đó thì không ai nói ra nhưng với con mắt của toàn dân ai cũng hiểu,nghe nói phong trào đấu tranh anh dũng của dân tộc việt nam anh hùng lắm mà?vậy thì dòng máu anh hùng đó vứt bỏ vào sọt rác rồi hay sao?? mà hôm nay lại trở thành anh hùng rơm hả,?hỡi toàn dân việt nam ơi ?hãy đứng thẳng lưng của mình nên,đừng đi khom lưng nữa,hành vi khom lưng là chỉ có các tên lãnh tụ đảng cộng sản ươn hèn nó mới mang ra để bầy tỏ sự khiếp nhược với kẻ thù phương bắc là trung quốc mà thôi,còn dân tộc việt nam chúng ta không chịu khuất phục với bất kỳ kẻ thù nào,


ở việt nam không thể trống được tham nhũng,bởi vị đảng cộng sản người ta muốn thu giữ được chế độ cộng sản không bị sụp đổ,thì sự tham nhũng là một món mồi nhử để cho những con người thất đức bất lương nắm giữ những vị trí địa vị có thẩm quyền,về hình thức thì chúng luôn giả làm người nhân hậu phục vụ đầy tớ của nhân dân,nhưng thực chất bên trong cái lương tâm của họ đều là con xúc vật,chúng lấy sự tham nhũng làm kim chỉ se duyên tìm đường trấn lột tài sản và sương máu của nhân dân, cán bộ công quyền khi đã ăn cướp được nhiều tiền của nhân dân rồi thì sau đó,chúng dùng những đồng tiền nhơ bẩn kia lôi con cháu của mình vào đồng phạm thông qua bằng một hành vi mua quan bán chức lẫn nhau,rồi chúng mang ơn huệ lẫn nhau, thông qua sự cầu lợi của đồng tiền để chúng phá hoại đất nước,vì thế mà cả thế giới này người ta ai cũng muốn loại trừ chế độ đảng cộng sản ra khỏi đời sống của nhân loại,
trong mấy chục năm qua lúc nào mà bọn cộng sản nó chẳng hô hào chống tham nhũng,nhưng thử hỏi rằng từ đó đến nay chúng có làm được cái gì trong phong trào chống tham nhũng không? không những chống tham nhũng không được mà phong trào tham nhũng ngày càng thêm phong phú hơn nhiều so với những năm trước đây mà,điều đó thì không ai nói ra nhưng với con mắt của toàn dân ai cũng hiểu,nghe nói phong trào đấu tranh anh dũng của dân tộc việt nam anh hùng lắm mà?vậy thì dòng máu anh hùng đó vứt bỏ vào sọt rác rồi hay sao?? mà hôm nay lại trở thành anh hùng rơm hả,?hỡi toàn dân việt nam ơi ?hãy đứng thẳng lưng của mình nên,đừng đi khom lưng nữa,hành vi khom lưng là chỉ có các tên lãnh tụ đảng cộng sản ươn hèn nó mới mang ra để bầy tỏ sự khiếp nhược với kẻ thù phương bắc là trung quốc mà thôi,còn dân tộc việt nam chúng ta không chịu khuất phục với bất kỳ kẻ thù nào,

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More