Tường trình cuộc đại nạn tại Thánh Thất Long Bình

BĐD Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
Kính Quý Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chức Sắc các tôn giáo, Quý Chức Việc cùng toàn thể Quý Tín Hữu bảo thủ chơn truyền các tôn giáo trong và ngoài nước.

Vừa qua ngày 26 – 05 – Quý Tỵ (dl 03 – 07 – 2013) Ban Cai Quản Họ Đạo tỉnh Tiền Giang và đồng đạo thuộc các họ đạo lân cận trong huyện Gò Công, kết hợp với các ban ngành chính quyền địa phương, Công an bảo vệ chính trị, CA 113 (mặc thường phục), tay cầm dùi cui đen đã tấn công và tiến chiếm TT Long Bình – Châu Đạo Gò Công.

Lúc 7g tối ngày 25 – 05 (âm lịch) ông Thượng Sĩ Thanh (Chức Sắc do nhà nước phong) điện thoại tới H/H Chánh Trị Sự Lê Văn Ngọc Diệp mời ra quán cà phê uống nước để "thương lượng".
Chánh Trị Sự Diệp trả lời: “Anh không có tư cách gì mời tôi hết, vì anh là cai quản, nơi nào có cai quản thì anh tới đó, còn tôi bảo thủ chơn truyền Hội Thánh, tôi với anh không có gì để nói.”
Ông Sĩ trả lời: “Sáng mai chúng tôi đến lấy TT Long Bình”.

Đúng 7g15 phút, nhóm Cao Đài quốc doanh, công an mặc thường phục, nhóm côn đồ xã hội đen, đi trên 2 chiếc xe đò, 2 chiếc xe 15 chỗ ngồi, khoảng 4 - 5 chiếc xe 7 chỗ và rất nhiều xe Honda đậu trước cổng TT.

Bên ngoài, số người của họ khoảng 300 người, còn bên trong TT đồng đạo chỉ vỏn vẹn 30 người. Họ yêu cầu CTS Diệp mở cửa. CTS Diệp trả lời: “Thánh Thất nầy đồng đạo bảo thủ chơn truyền không theo đạo quốc doanh của nhà nước, mấy anh đến nơi nào có cai quản thì mấy anh đến đó, chúng tôi không mở cửa.”

Nhóm Cao Đài quốc doanh trả lời: “Nếu không mở thì chúng tôi cưa cửa”

CTS Diệp nói: “Mấy anh cưa được thì cưa chứ chúng tôi nhứt định không mở”.

Giằng co trong giây phút, họ tiến hành cưa cửa chánh của TT, đồng đạo chúng tôi phản đối quyết liệt nhưng họ vẫn cứ làm bất kể phải quấy, 5 phút sau cửa đã cưa được một cộc, sau đó dùng xe Ben tông vô, cửa sập xuống, họ tràn vào, lấy đá chọi vào đầu, mình của đồng đạo, 8 người bị thương, trong đó Hiền Huynh PTS Nguyễn Văn Em bị trúng nơi đầu nặng quá, máu chảy ướt cả áo, Huynh Tư Em ngất xỉu, còn những đồng đạo khác đều cũng bị đánh xưng cả tay, chân. Thật dã man khi con người mất đi lương tri, đạo đức, chỉ còn lại sự hận thù tràn đầy, khi tình thương bị khô héo.

Quang cảnh lúc bấy giờ quá hỗn loạn, công an mặc thường phục rất đông, đa số cầm trên tay cây dùi cui màu đen để sẵn sàng hành hung đồng đạo bất cứ lúc nào. Do cường quyền xen vào nội bộ tôn giáo biến đạo của Trời thành đạo của sa tăng.

Họ tấn công vào trong hậu điện của TT, bắt CTS Diệp, lấy một máy vi tính rồi trói hai tay, hai chân khiêng ra xe chở đi, họ đánh vào hông, vào lưng, dùng dùi cui đánh vào đầu. Đó là những tên CA giả dạng người dân. Trên xe đã có 5 người đạo cũng bị bắt cùng CTS Diệp là 6 người, khi chở những đồng đạo đi, có người nói: “Bốn người cầm dùi cui nầy là CA” .

Họ lên tiếng rằng: “Chúng tôi lãnh lịnh cấp trên đến đây để làm việc, nên chúng tôi không thể mở trói được”.

Họ chở đến TT Vĩnh Bình (TT của đạo quốc doanh) bắt đồng đạo ngồi đó. CTS Diệp nói: “ Mấy anh là đạo quốc doanh, hành đạo sai luật pháp chơn truyền của đạo, rồi bắt chúng tôi theo là sai, mấy anh dựa thế chính quyền, công an để đàn áp chúng tôi.”

Công an bảo vệ chính trị nói: “Mời mấy anh xuống Thị Trấn làm việc”.

CTS Diệp: “Tại sao chúng tôi bị đánh, rồi đem xuống đây, CA lại bắt làm việc là sao? Mấy anh trả lời cho tôi đi? Luật pháp, công lý ở chỗ nào? Người bị hại lại còn phải bị làm việc, còn kẻ gây ra tội thì được ung dung, được bao che.”

Công an nói: “Anh muốn gì thì xuống đó biết.”

Trong 5 người, CA làm việc từng người, riêng CTS Diệp không làm việc được vì CA không cho ghi âm, CTS Diệp cho rằng: “Mấy anh làm việc công khai thì có gì mà sợ tôi ghi âm, nếu mờ ám mới sợ chứ! Tôi không có tội gì hết, chính mấy anh là người có tội, bao che cho tội phạm.”.

Tất cả 6 đồng đạo ra về lúc 14g15 phút. CTS Diệp trở lại TT để lấy đồ đạt, vật dụng cá nhân đem về, nhìn lên bàn thờ Tổ thấy có 3 cây dùi cui nằm đó. Còn máy vi tính CA lấy chưa trả.

Sự việc được kết thúc vào lúc 3g chiều cùng ngày.

Danh sách những anh em bị đánh, ném đá thương tổn thân thể:
1- Lê Văn Ngọc Diệp – TT Long Bình 
2- Nguyễn Văn Hẳn – Hương đạo Bình Nhị 
3- Lê Thị Trẹt – HĐ Long Bình
4- Võ Văn Sơn – HĐ Bình Nhị 
5- Võ Văn Cu – HĐ Long Bình 
6- Nguyễn Minh Hoàng – HĐ Tân Đông 
7- Nguyễn Văn Em – HĐ Long Bình 
8- Trần Thị Kim Loan – HĐ Bình Nhị

NHẬN ĐỊNH:

Đạo nạn của TT Long Bình – Châu Đạo Gò Công (Tỉnh Tiền Giang) cũng y như đạo nạn của các tôn giáo khác. Chủ nghĩa cộng sản cai trị đất nước nào, thì người dân tôn giáo nước đó phải bị đạo nạn không sao tránh khỏi.

Đạo đức truyền thống của dân tộc, tinh thần cao thượng của các nhà hiền triết, những Thánh nhân đã dạy con người phải biết tôn kính Đấng Thượng Đế, trọng kính Thần, Thánh, Tiên, Phật, đó là nguồn cội của loài người.

Nay Chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo cai trị làm cho người dân tôn giáo bị mất gốc, mất cội nguồn, bị giết hại, bị đánh đập, bị tù tội ngục hình không biết bao nhiêu kể cho hết.

Những đồng đạo trung kiên nơi TT Long Bình, cũng như những đồng đạo của các tôn giáo khác bị bách hại, có khi bị hành hạ đến chết. Thân xác của anh em, máu của anh em đổ ra vì bảo trọng niềm tin tôn giáo của mình, tấm lòng trung kiên hiếu hạnh đó – Đức Thượng Đế đã hiểu, xin chúc phúc cho anh em đã làm tròn sứ mạng và vinh danh Đấng Tối Cao đời đời.

Gương của Chúa Jesus Christ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Tôn Sư Hộ Pháp đã để lại cho nhân loại ngày nay thờ lạy đời đời vĩnh cửu là như thế đó.

Còn bạo lực, quyền lực, cường lực của thế gian chỉ tồn tại trong ngắn ngủi, khi nhắc tới con người ta nguyền rủa, xa lánh, sợ hãi và chẳng có một ai tôn thờ.

Chúng tôi kính gởi tường trình nầy đến tất cả Quý Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chức Sắc các tôn giáo, Chức việc, đồng đạo bảo thủ chơn truyền, cùng tất cả quý nhân sĩ trí thức, quý tổ chức đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam, cùng tất cả sinh viên, học sinh yêu chuộng Tự Do – Bác Ái – Công Bình trong nước và trên toàn thế giới, hãy cùng chúng tôi cứu nguy cho dân tộc VN để sớm thoát khỏi sự tối tăm, bạo lực, thù hận, để đem lại sự bình an, hạnh phúc, mọi người biết thương yêu nhau.

Kính.
Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài.
 *
Hình ảnh Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền tại Thánh Thất Long Bình,
Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang bị trọng thương

Hình ảnh những Chức Việc và Tín Hữu Đạo Cao Đài Bảo Vệ Chơn Truyền Chánh Pháp bị Chánh Quyền địa phương họp tác với bọn giả Đạo bàn môn HĐCQ (Hội Thánh Trá Hình Toà Thánh Tây Ninh) tấn công đánh đập tàn sát người Đạo tại Thánh Thất Long Bình, Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang vào lúc 8g30 sáng ngày 26 – 05 Quý Tỵ (dl 03 – 07 – 2013)
Chúng dùng gậy , ba trắc , roi điện ,đá ,tấn công những tín đồ trung kiên gìn giữ thánh thất .
Xem hình ảnh sau đây:
Hiền Huynh PTS nguyễn Văn EM bị chọi đá lủng đầu máu chảy dầm dề
Cảnh công an và côn đồ cầm gậy gộc, dùi cui đen của cảnh sát 113, chuẩn bị tấn công
Côn an mặc thường phục cầm dùi cui đen của cảnh sát 113 đang leo rào tấn công Thánh Thất Long Bình


Hiền Huynh PTS Nguyễn Văn Em bị thương nặng ở đầu

Cao Đài quốc doanh, CA mặc thường phục và côn đồ xã hội đen, đi trên 10 chiếc xe từ 7 đến 25 chỗ ngồi và rất nhiều xe gắn máy, tiến chiếm TT Long Bình

  
Hiền Tỷ nữ PTS Lê Thị Kẹt bị những người mặc thường phục dùng dây dù trói chặt hai tay gây thương tích trầm trọng


Có 5 tín đồ Cao Đài bị thương còn bị bắt trói giải lên huyện sau vụ tấn công thánh thất Long Bình

4 comments:

Nhìn vết thương có vẻ giả tạo sao ấy! Ông Em gội đầu bao giờ mà sao không thấy dính máu ở đầu nhỉ?

Bằng đó hình về bằng đó người bị hành hung (và chắc còn nhiều hơn nữa) thì tôi tin không thể giả tạo được.

Riêng hình ông Em thì sau khi bác sĩ đã khâu vết thương thì chắc chắn đã phải rửa cho sạch mặt và đầu rồi chứ. Nếu không thì là loại bác sĩ gì ???

Không nên đánh lạc hướng điểm hệ trọng nhất trong tin này. Đó là các trò quá bỉ ổi của côn an.

Nhìn cái tay bà đó giống bị phõng lột da chứ dấu dây cột mà như thế ah.theo tôi thấy không có lữa thì sau có khói.tôi nghe nói tụi này ở trong thất treo vứt quần xịp nam + nữ tùm lum.mấy năm trời ko cho dân ở gần đó đến cúng.chỉ tiếp người của tụi nó thui.nên mới bị lấy thất lại đó.

Giữa những hình ảnh rành rành thế này và những lời "tôi nghe nói" của Ẩn danh 03:01, người ta thấy đâu là sự thật.

Ăn lương dư luận viên mà chỉ làm tới đó thì tệ quá, ẩn danh hỉ!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More