Trần Thị Tịnh
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Đây là một vụ oan sai của trang Dân Oan Hà Nam mong mọi người chuyển tải giúp
http://danoanhanam.blogspot.com/2013/08/thue-toi-van-nop-ma-mat-quyen-cong-dan.html
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Đây là một vụ oan sai của trang Dân Oan Hà Nam mong mọi người chuyển tải giúp
http://danoanhanam.blogspot.com/2013/08/thue-toi-van-nop-ma-mat-quyen-cong-dan.html
Điều nghịch lý này tôi muốn gửi đến Chủ tịch nước và gần 500
đại biểu của dân
Tên tôi là Trần thị Tịnh (nữ) sinh năm 1952 (có ảnh kèm theo). Tôi cùng gia đình gồm 6 người là Việt kiều ở Thái lan về nước năm 1961 đã nhập Hộ tịch, hộ khẩu ngụ tại tổ 10 (nay là tổ 6) phường Hai Bà Trưng thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam.
Tôi có chồng và 2 con đã trưởng thành do hoàn cảnh éo
le nên tôi đang sống độc thân. Từ năm 1992 đến nay tôi vẫn thường xuyên cư ngụ
tai Phường Hai Bà Trưng trong căn phòng
thuê dài hạn vì tôi không có nhà.
thuê dài hạn vì tôi không có nhà.
Ngôi nhà của bố mẹ tôi bị người chị và anh rể chiếm
đoạt sau khi bố mẹ tôi qua đời (1991 và 1992). Trước đó, năm 1984 sổ hộ khẩu mà
chủ hộ là bố tôi, ông Trần Quang Viết vẫn có tôi Trần thị Tịnh, và 2 con tôi là
Lê Anh Tú (sinh 1981) và Lê Tú Ngọc (sinh 1983). Cùng thời gian
này, 2 chị gái đã cắt khẩu theo chồng, anh trai cũng chuyển khẩu về
Nam định, riêng tôi không cắt khẩu. Sau khi mai táng cho bố mẹ thì sổ hộ khẩu
do chị gái là Trần thị Tuyết nắm giữ và đến năm 1989 xuất hiện sổ hộ khẩu khác
do Trần thị Tuyết là chủ hộ cùng với chồng và 2 con (thay thế sổ hộ khẩu mà bố
tôi là chủ hộ) được đăng ký vào số nhà của bố, mẹ tôi tổ 10 phường
Hai Bà Trưng và thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà và cắt khẩu ngoài ý
muốn từ đó.
Nghề nghiệp của tôi là buôn bán, lúc thì buôn bán
riêng, lúc thì làm thuê cho chủ lớn, thường xuyên đi áp tải hàng từ nơi xuất
đến nơi nhập để hưởng hoa hồng. Nhà không có, luôn ở nhà thuê từ năm 1992 đến
nay và luôn cư ngụ tại nơi tôi có hộ khẩu ( phường Hai Bà Trưng)
Khi mà không còn chế độ cấp phát tem phiếu nên tôi
không để ý đến hộ khẩu, cứ yên tâm sổ hộ khẩu của gia đình vẫn còn
đó. Khi bắt buộc công dân phải có chứng minh nhân dân để
thuận tiện cho việc đi lại thì tôi mới tìm đến hộ khẩu , và tôi được biết sổ hộ
khẩu cũ không còn. Tôi không cắt mà hộ khẩu tôi không còn nó liên quan đến việc
chị tôi cố ý chiếm đoạt ngôi nhà của bố mẹ và có sự thông đồng, bảo kê của
Nguyễn Đức Trại. cán bộ phụ trách hộ khẩu của CA
phường H.B.T lúc đó.
Sau này (2005) tôi làm đơn xin phục hồi hộ khẩu
thì nhận được công văn báo cáo cấp trên kiêm trả lời đương sự số 475/BC của
công an thành phố Phủ lý do ông thượng tá Đặng Đình Cảnh ký ngày 25/9/2006. Nội
dung công văn nói rõ, Theo nghị định 51 và nay là luật Cư trú thì không có nhà
không được đăng ký hộ khẩu.
Công văn số 475/Bc còn nói rõ tôi không có nhà
là do tôi thua kiện việc tranh chấp ngôi nhà của bố mẹ. Điều này ngầm
khẳng định tôi thua tranh chấp tài sản cũng đồng thời bị xóa hộ khẩu là đúng
pháp luật ?
Kinh thưa ông chủ tịch nước và các vị đại biểu của
dân, các vị ngồi họp bàn rồi sinh ra luật, các vị hãy trả lời trước công luận,
một người như tôi đây, có ảnh chụp đây hàng tháng vẫn đóng thuế cho
nhà nước không dưới 200 nghìn đồng/tháng mà lại không được đăng ký hộ khẩu là
hợp lý, đúng pháp luật VN hay là điều nghịch lý trớ trêu ? Vì từ nay đến lúc
chết chắc chắn tôi không có nhà và đến khi đó tôi cũng không có quyền báo tử ?
Tôi sống ngoài lề xã hội và tôi vẫn phải đóng thuế hàng tháng ?
10% thu nhập của tôi để nuôi các vị , rồi pháp luật vô trách nhiệm với
tôi ?
Tôi đã viêt đơn theo luật định, tôi đã tranh
luận với những cán bộ hữu trách mà chưa bao giờ được nghe câu trả lời trực tiếp
vào câu hỏi như trên của tôi . Nay tôi nhờ Internet đăng tải dùm để đến tai các
vị đại biểu của dân mong giải quyết điều nghịch lý này trước khi chết. Tôi
năm nay 62
tuổi
Ngày 9/8/2013
0 comments:
Đăng nhận xét