Bà Trần Thị Hài : Sau chín tháng tù tôi vẫn quyết tâm đòi quyền con người cho dân tộc Việt Nam !

Vân Quang thực hiện

Bà Trần Thị Hài : Sau chín tháng tù tôi vẫn quyết tâm đòi quyền con người cho dân tộc Việt Nam!
« … là một thanh niên của một đất nước nào cũng vậy, khi lớn lên là muốn mang trí tuệ sức lực của mình để cống hiến cho xã hội, cho tốt đẹp hơn, công bằng hơn, có quyền con người hơn. Nhưng trong một quá trình dài thì tôi « được » đảng CSVN trải toàn là hoa hồng, rót vào tai tôi toàn là đường và mật ong, mà lúc bấy giờ việc thông tin đại chúng không phổ biến rộng rãi, chỉ có đài Tiếng Nói VN mà thôi, chúng tôi chỉ nghe những thông tin trong nước, còn ti vi truyền hình thì hoàn toàn không…
Tôi nghĩ rằng khi đi theo đảng CSVN thì mình sẽ mang sức lực trí tuệ của mình để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam được hưởng đúng nghĩa từ « tự do và hạnh phúc và quyền con người như những người dân tiến bộ trên thế giới đang được hưởng. Nhưng  mà qua một thời gian dài theo đảng CS thì tôi thấy đã sai lầm, họ nói như vậy nhưng họ làm ngược lại. Cho nên tôi sớm nhận ra là phải từ bỏ đảng ngay lập tức, để chuộc lại những lỗi lầm … »

2 comments:

Đây mới là người yêu nước,đả từ bỏ đảng cs từ lâu khi nhận ra bộ mặt gỉa dối của cs,chứ không như một số người chỉ biết xu nịnh,nói còn đảng còn mình,chờ đi,lủ cầm quyền cao cấp đả có bải đáp an toàn rồi.Câu nói nổi tiếng của bà Lài "9 tháng tù như giấc ngủ trưa",đừng nhìn vào quá khứ,nếu người đó biết sửa đổi,biết cái sai của mình,phải đoàn kết và mở rộng vòng tay thì mới thay đổi đất nước được.

"Nói một đằng làm một nẻo" thì gọi thẳng là ăn gian nói dối thôi!
Bà Trần Thị Haì bản thân là đảng viên cộng sản, đã một thời được đảng "trải hoa hồng, rót mật và đường phèn" mà đến giờ có lẽ mới thấy rõ bộ mặt thối tha, bẩn thỉu đầy thủ đoạn gian trá, lợi dụng lòng yêu nước và cả tính mạng của thanh niên VN làm đá lót đường cho một hệ thống tay sai bá quyền Tầu cộng không hơn không kém.
Người dân trong nước nếu muốn tổ quốc mình MÃI MÃI LA VIỆT NAM thì hãy mau mau thức tỉnh - dù ở tù 9 tháng cũng chỉ là ngủ trưa thôi mà -, đừng sợ hãi nưã. Nếu mọi ngừơi đều thấy đươc những gì ba Haì thấy thì gnaỳ tàn cuả cái chế độ phi nhân, phi nghiã sẽ không còn bao lâu.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More