Long An: Đinh Nguyên Kha nhận được cáo trạng truy tố tội danh "khủng bố".

Đinh Nguyên Kha và gia đình trước khi bị bắt
Theo tin khẩn từ bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của sinh viên Đinh Nguyên Kha, vào lúc 2 giờ chiều nay, 16-9-2013, Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã gặp Đinh Nguyên Kha trong trại giam.
Qua cuộc gặp, Kha nói rằng đã nhận cáo trạng của VKS tỉnh Long An, trong cáo trạng truy tố Kha tội danh "khủng bố" vào khoản 1 (điều 230a BLHS), tức là mức án có thể từ chung thân đến tử hình.

Luật Sư đã qua Tòa án tỉnh LA nộp đơn xin bào chữa cho Kha để được lấy cáo trạng, nhưng họ chỉ đưa giấy hẹn.

Được biết trước đây vào ngày 5-9, bà Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha, đã gửi đơn khiếu nại đến VKS tỉnh Long An vể việc công an ép cung để nhằm buộc Nguyên Kha con bà nhận tội "khủng bố".  Theo bà Kim Liên cho biết Viện kiểm sát tỉnh Long An đã trả lời qua văn bản hôm 9-9- với nội dung đây không phải là việc của bà, "chỉ có người bị xâm phạm lợi ích mới được khiếu nại tố cáo..."


Liên quan đến việc này, bà Kim Liên đã lên tiếng trao đổi với phóng viên Huyền Trang của VNRs hôm nay như sau:

Gia đình Đinh Nguyên Kha lên tiếng về trường hợp Kha bị ép cung
VRNs (16.09.2013) – Long An – Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy nhận được văn thư trả lời của Viện Kiểm Sát (VKS) nhân dân tỉnh Long An từ chối giải quyết khiếu nại của gia đình bà về việc Đinh Nguyên Kha bị ép cung.

Bà Liên nói: “Theo tầm hiểu biết của cô, tờ văn bản của VKS tỉnh trả lời cho cô, thì ý họ nói là cô không có trách nhiệm và quyền lợi trong việc con cô bị ép cung. Cô không có quyền được thưa gởi mà chỉ có Kha, con cô mới có quyền thưa gởi. Bởi vậy, cô sẽ hỏi luật sư của cô, với nội dung họ trả lời như vậy thì cô nên tiếp tục làm như thế nào.”

Được biết, vào ngày 05.09, gia đình bà Liên đã gửi đơn kêu cứu đến VKS nhân dân tỉnh Long An cho biết con bà bị ép cung nhận tội khủng bố. Bà Liên nhận định: “Trước khi cô gửi đơn kêu cứu lên VKS thì trong đầu cô nghĩ họ sẽ không giải quyết. Cô đã nghĩ rồi, thành ra bước tiếp theo là cô sẽ nhờ hai luật sư của Đinh Nguyên Kha tiếp tục gửi thư và khiếu nại về vấn đề của Đinh Nguyên Kha trong thời gian tới.”

Bà Liên kể lại câu chuyện giữa ông Chuộng, ba của Kha với Kha trong chuyến tham gặp vào ngày 30.08 vừa qua. Bà Liên kể: “Ngày 30.08, công an có cấp giấy và ký giấy cho ba của Nguyên Kha, và cho ba Kha thăm gặp Nguyên Kha. Còn cô và chị hai của Kha không được gặp. Lúc Kha gặp được ba, thì Kha có nói với ba là “ba à, con ở trong này, bị ép ký giấy nhận tội khủng bố rồi ba à”. Thế là ba Kha mới hết hồn. Ba Kha hỏi lại: “Tại sao con lại ký?”. Kha trả lời: “Họ ép con và họ nói con là, họ sẽ bắt ba mẹ và bắt cả anh Uy nữa, nên con sợ quá con mới ký.” Sau đó, ba la Kha và nói với Kha là: “con phải phản cung”. Kha trả lời: “ba kiếm luật sư giùm con”. Nên cô đã mời thêm luật sư Hà Huy Sơn, ở Hà Nội để bào chữa cho Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy.”

Với hoàn cảnh hiện nay, nhà cầm quyền không muốn can thiệp vào vụ Đinh Nguyên Kha bị ép cung. Bà Liên kêu cứu: “Một mặt cô là người mẹ và cô lên tiếng sự bất công của nhà cầm quyền này. Họ không muốn cho cô gặp mặt nói chuyện với con cô. Thành ra, bây giờ, cô phải lên tiếng và nhờ truyền thông trong nước và hải ngoại cứu cô và phụ với cô đưa ra ánh sáng vụ việc họ ép Đinh Nguyên Kha nhận tội khủng bố. Cô rất muốn được như vậy.”

Trước đó, ngày 30.08, gia đình bà Liên cùng với cha An Thanh, CSsR và một số Blogger khác đến trại giam thăm gặp Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, nhưng chỉ có ông Chuộng, ba của anh Uy – Kha được thăm gặp. Những người còn lại ở bên ngoài trại giam.

Trong bài đi thăm gia đình Uy – Kha, cha An Thanh viết: “Anh Chuộng nhận xét rằng Kha bị khủng bố tinh thần liên tục, đến bây giờ vẫn chưa yên ổn. Hiện Kha vẫn ở trại tạm giam, mặc dù đã có bản án là vì Kha đang bị công an tìm cách ghép thêm tội khủng bố. Việc điều tra này chưa kết thúc. Bằng chứng công an mớm cung là đã ghi âm được cuộc nói chuyện của Kha và một người ở nước ngoài. Điều này làm cho Kha lo lắng, và muốn ừ đại theo công an cho xong.”

Cha An Thanh nhận định: “Cũng xin lưu ý là tất cả những gì một người bị tạm giam khai nhận với công an đều có thể từ chối trước tòa, vì lúc khai nhận với công an, người bị tạm giam không ở trong tình trạng tự do, mà hoàn toàn bị đe dọa, nhiều trường hợp còn bị tra tấn lúc hỏi cung, và nhất là theo Bộ luật tố tụng hình sự quy định, ngay lúc điều tra, người bị tạm giam được quyền có luật sư bên cạnh để tham khảo những vấn đề liên quan đến luật trước khi trả lời cảnh sát/an ninh điều tra. Điều này đối với Đinh Nguyên Kha hoàn toàn không có, tức là an ninh tại Long An đã làm sai luật”.

Một luật sư tại Sài Gòn góp ý: “Bà Liên có quyền làm đơn tố giác (thay vì khiếu nại) Công an “bức cung” (căn cứ Điều 101 BLTTHS và Điều 299 BLHS).  Công An có trách nhiệm kiểm tra, xác minh… và quyết định việc khởi tố hoặc khôg khởi tố trong vòng 20 ngày, có thể kéo dài hơn nhưng không quá hai tháng. Kết quả phải thông báo cho bà Liên (Khoản 2,3 Điều 103 BLTTHS)”.

Đinh Nguyên Kha bị nhà cầm quyền bắt hồi tháng 10.2012, và bị quy kết vào Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN”. Với phiên tòa sơ thẩm vào ngày 16.05.2013, Đinh Nguyên Kha bị kết án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Sau đó, 3 tháng, trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 16.08.2013, Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc.

Huyền Trang, VRNs ghi
nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2013/09/16/gia-dinh-dinh-nguyen-kha-len-tieng-ve-truong-hop-kha-bi-ep-cung/

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More