Lê Thị Phương Anh: Trình báo vụ bị bắt cóc

Lê Thị Phương anh và Lê Anh Hùng
đã từng tham dự biểu tình chống TQ
Sáng 9/10/2013, chị Lê Thị Phương Anh đã tới trụ sở Công an Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị để gửi đơn trình báo về vụ bị bọn xã hội đen bắt cóc vào hồi 4h chiều ngày 8/10.
Chiều cùng ngày 9/10, chi đã nhận giấy mời từ công an đến sáng nay 10/10 đến trụ sở công an làm việc. Xem nội dung "đơn trình báo" và "TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ NGƯỜI TỐ CÁO BỊ BẮT CÓC" dưới đây:

ĐƠN TRÌNH BÁO VỤ BẮT CÓC

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Trị
  
Tôi là Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1984; CMND số 013720063 do Công an Hà Nội cấp ngày 9/7/2004; nơi đăng ký HKTT: Tổ 2 – Cụm 5 – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội; nơi tạm trú hiện nay: Khu phố 7 – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị.

Tôi xin trình báo một vụ việc như sau:
Khoảng 4h chiều ngày 8/10/2013, khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh của một quán nhậu bình dân trên đường Hoàng Diệu (Tp Đông Hà) thì bị mấy kẻ vẫn đeo bám và đe doạ tôi suốt thời gian qua bắt cóc. Chúng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng tôi khiến tôi không hay biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng cấp 4 (trần ngói), người ê ẩm, rã rời. Xung quanh tôi là 6 tên côn đồ, trong đó có 2 tên tôi quen mặt, 4 tên tôi mới gặp lần đầu. Thấy tôi tỉnh, chúng lấy điện thoại của chúng gọi cho chồng tôi rồi cho tôi nghe, tôi chỉ nói được vài câu “Anh ơi cứu em…” thì chúng ngắt máy (lúc đó là khoảng 5h25 chiều).

Chúng yêu cầu tôi ký vào các giấy tờ do chúng soạn thảo để phủ nhận đơn thư mà chúng tôi tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, tôi cương quyết không chịu ký. Vì thế, chúng đánh đập tôi rất đau (đánh vào đầu, đạp vào bụng… chúng đánh rất hiểm nên không để lại dấu vết). Chúng doạ sẽ hãm hiếp và giết tôi nếu tôi không nghe lời chúng.

Lát sau, 4 tên đi ra ngoài, chỉ còn 2 tên canh giữ tôi. Sau một hồi thì có ai đó điện thoại cho chúng chỉ đạo gì đó. Rồi một tên giữ tay chân tôi và một tên lấy kim tiêm định tiêm vào người tôi (đây là thứ thuốc độc mà chúng đã nhiều lần tiêm cho tôi hòng khiến tôi mất trí nhớ). Đột nhiên lúc đó điện thoại trong túi xách tôi đổ chuông liên tục; một tên cầm điện thoại của tôi rồi lấy điện thoại của hắn gọi cho ai đó và nói: “Sếp ơi điện thoại con này nhiều số từ nước ngoài gọi về lắm. Giờ làm sao đây?” Nghe xong điện thoại, cả 2 tên này cũng đi ra khỏi phòng, khoá trái phòng lại, một lúc lâu chúng mới trở lại. Chúng nói: “May cho mày đó, con đĩ phản động à.” Lúc đó, tôi đang ngồi dưới nền nhà, chúng chụp tay tôi lôi dậy và bịt mắt tôi. Tôi giật ra và nói: “Trả túi xách và đồ lại cho tao.” Chúng bảo: “Mày khôn hồn thì mày biến đi ngay, mày muốn chết à?” Tôi chỉ vùng vằng được một lúc thì chúng kéo người tôi đi ra khỏi nhà và đẩy tôi lên một chiếc ô tô. Lúc đó khoảng 12h đêm. Chúng chở tôi đến ngã ba Thạch Cao, Tp Đông Hà, Quảng Trị và thả tôi xuống đó. Lúc này tôi mới kịp nhận ra đó là chiếc xe 7 chỗ ngồi, màu đen. Tôi vừa xuống xe thì một chiếc taxi đi qua, tôi vẩy lại, lên xe và về đến nhà vào khoảng 0h25 ngày 9/10/2013.

Chúng đã lấy của tôi những thứ sau đây:
1. 01 máy Ipad Mini mà tôi mới mua trả góp (trong 12 tháng) ngày 4/10/2013 trị giá: 10.690.000VNĐ; 
2. Số tiền của tôi mang theo trong người: 4.720.000VNĐ; 
3. Một điện thoại cũ màu đen hiệu MobiStar trị giá: 800.000VNĐ; 
4. 01 túi xách da nữ màu đen.

Ngày 16/9/2013, vợ chồng tôi đã gửi đơn thư tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Đơn thư lần này do cả tôi và chồng tôi ký, chứ không phải như những lần trước chỉ do một mình chồng tôi ký. Những kẻ bắt cóc này là tay chân của những người mà vợ chồng tôi tố cáo, cụ thể là tay chân của ông Hoàng Trung Hải, một trùm ma tuý và trùm xã hội đen.

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng phải làm rõ vụ tố cáo của chúng tôi và đảm bảo an toàn cho chúng tôi trong khi họ đang xem xét vụ tố cáo.

Xin trân trọng cám ơn.
Quảng Trị, ngày 9/10/2013
 Lê Thị Phương Anh
*
TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ NGƯỜI TỐ CÁO BỊ BẮT CÓC
Kính thưa quý vị!

Sáng 9/10/2013, vợ tôi (Lê Thị Phương Anh) đã tới trụ sở Công an Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị để gửi đơn trình báo về vụ cô ấy bị bọn xã hội đen bắt cóc vào hồi 4h chiều ngày 8/10.

Chiều ngày 9/10, Đại uý Nguyễn Minh Đông, Phó Công an Phường 5, gọi điện cho tôi báo mời vợ tôi qua làm việc. Tôi đề nghị họ chuẩn bị giấy mời cho đúng thủ tục. Tuy nhiên, khi vợ tôi qua làm việc thì họ lại không đưa giấy mời cho vợ tôi, vì thế cô ấy đã từ chối làm việc. Vợ tôi đã “làm việc” theo kiểu “không chính thức” như thế rất nhiều lần với rất nhiều đoàn Công an rồi, nhưng cuối cùng họ chỉ biết lợi dụng chúng tôi mà không hề bảo vệ chúng tôi.

Đến cuối buổi chiều, Đại uý Nguyễn Minh Đông đã sang nhà trao giấy mời cho vợ tôi. Sáng nay, 10/10, vợ tôi đã sang trụ sở Công an Phường 5 để làm việc về vụ bắt cóc. Nội dung cơ bản như những gì mà vợ tôi tường trình dưới đây.

Trước kia, khi đơn thư tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh chỉ do tôi ký, nhà chức trách luôn tìm cách vu cho tôi là bị “tâm thần hoang tưởng”. Giờ đây, vợ tôi (nhân chứng trực tiếp, người từng nằm trong băng đảng ma tuý của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – tên gián điệp người Hán lợi hại nhất trong lịch sử) đã trực tiếp ký đơn thư tố cáo cũng như lên tiếng trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước về vụ tố cáo này.

Những tên đàn em xã hội đen của ông Hoàng Trung Hải đã ngang nhiên bắt cóc nạn nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật rồi tra tấn, cướp bóc và thiếu chút nữa thì tiêm thuốc độc rồi hãm hiếp (chúng đã làm rất nhiều lần như thế kia, khi vợ tôi vì quá sợ hãi mà không dám lên tiếng). Điều này cho thấy ngài Phó Thủ tướng gốc Tàu này đã ngang ngược đến mức độ nào, cả một hệ thống chính trị với 16 vị Uỷ viên Bộ Chính trị, 175 vị Uỷ viên Trung ương Đảng, 499 vị Đại biểu Quốc hội đã bất lực đến thế nào trước “con ngựa thành Tơ-roa” này.

Tôi khẩn thiết đề nghị ĐBQH Dương Trung Quốc thực hiện đúng chức trách của mình. Việc ông tiếp nhận đơn thư của chúng tôi là một hành động có trách nhiệm; nhưng dù biện hộ thế nào thì ông cũng là một trong những người phải chịu trách nhiệm về việc vợ chồng tôi phải gặp bao nguy hiểm suốt thời gian qua, cũng như an nguy của chúng tôi hiện nay. Chúng tôi không yêu cầu ông phải bênh vực chúng tôi, nhưng ông có quyền lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải làm đúng pháp luật. Đây là một nhiệm vụ nặng nề nhưng rõ ràng cũng hết sức cao cả đối với một vị Đại biểu Quốc hội.

Tôi khẩn thiết đề quý vị lên tiếng để không phải chỉ bảo vệ chúng tôi mà quan trọng hơn hết là bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Xin trân trọng cám ơn quý vị!

Quảng Trị, ngày 10/10/2013
Lê Anh Hùng

1 comments:

tôi rất tin tưởng vào vợ chồng bạn lê anh hùng nhất là cô vợ đã vì chồng con không màng sống chết dám phản bội tổ chức xưa nay chưa hề xãy ra bội phục bội phục

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More