Thơ: VÕ NGUYÊN GIÁP

Lý Nhân Bản

Nghe tin bác mới ra đi
Giáp binh xếp lại một vì sao rơi
Trăm không ba tuổi cuộc đời
Thăng trầm vinh nhục xa rồi phiá sau…

Bác là đại tướng đỏ au
Tiếng tăm lừng lẫy năm châu vang rền
Vẻ vang chiến sử Điện Biên
Đánh cho một trận phá xiềng thực dân…

Có điều khúc mắc phân vân
Đảng về dân lại càng lầm than hơn!
Bác là đại tướng cầm quân
Cớ chi đảng bắt cầm quần chị em? (*)

Một đời bác sống thanh liêm
Cớ sao đất nước loạn liền hỗn mang
Bao đời tủi hận dân oan
Bao người nghèo khổ bần hàn hơn xưa!

Đâu độc lập?  Đâu tự do?
Đâu là lý tưởng bác phò bấy nay?
Thấy điều chướng mắt ngang tai
Đâu là dũng khí tướng tài thị uy?

Để cho đất nước tàn suy
Để cho dân tộc quỵ vì ngoại bang

Thôi thì tiếng Võ vẫn còn
Nét Văn đã mất trong hồn nước non.

Lý Nhân Bản
15/10/2013

(*) Ca dao Việt Nam
Ngày xưa Đại Tướng cầm quân
Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!

6 comments:

Hôm nay ngày bốn tháng mười
Nghe tin Giáp chết dân cười ... chia vui
Biển người Giáp nướng, Giáp thui
Xiềng chân cán bộ thép trui tưởng gì
Tuổi già đại tướng bị khi
Trông coi xưởng đẻ đảng ghi Giáp hèn
Điện Biên Phủ, Giáp leo đồn
Hơn ba trăm nghìn Chệt nhưng ... Giáp chôm "thiên tài"
Mọi Phi Châu chẳng giống ai
Không cần một Giáp cũng đuổi ngay ... Pháp cút về

Hồ Dâm Dật

Xin người đừng trách Cụ tôi
Vì Trung vì Hiếu, đơn côi một đời
Lòng đau thấu đến cửa Trời
Im lìm chịu đựng những lời oán than

Cụ tôi nào muốn lệ chan
Cụ tôi chỉ muốn Việt Nam thái hòa
Một mình đứng giữa Quan Tòa
“Suy thoái tư tưởng” công phò, tạm dung.

Ngày qua tháng lại cách “chung”
Mật thám canh gác dọa hung đêm ngày
Cụ tôi trong cảnh tù đày
Nào ai hay biết Cụ bày kế chi

Chống Bô-Xít, một thực thi
Phá Bắc Thuộc là đường đi trước mặt
Trước khi mất Cụ ôm chặt
Những hiền tài và chia đặt việc chung

Xin ai đừng vội bung lung
Để rồi ân hận vì nung hung tàn
Cụ tôi mất, tôi lên đàng
Tôi sẽ thay Cụ Bắc ngàn phá hủy.

loại người nào khóc những đệ tử trung thành của mao mác lê như giáp và hồ đem xương máu nhân dân việt nam làm vật thí than lót đường cho quan thầy QTCSđảng mà chính lê duẩn đã xác tín dâng công lên quan thầy ..ta đánh đây là đánh cho lien xô đánh cho trung quốc và máu xương tổ quốc dân tộc ta bị quan thầy chúng lợi dụng kết quả để lại di sản một nhà nước độc tài đảng trị thối nát man rợ tàn bạo bất nhân hi nghĩa như hiện nay lảnh thổ biên cương hãi đảo của đất nước bị chúng tự quyền dâng cúng cho quan thầy bằng công hàm bán nước phạm văn đồng vậy ai là những kẻ khóc thương tiếc bọn buôn dân bán nước này ……. Các bạn là ai? Là người vn hay là tàu cộng
.. tỉnh ngu đi việt nam và bắc triều tiên chỉ là con chốt thí trong bàn cợ ý thức hệ giửa 2 cường quốc liên xô và mỹ ai thắng ai trong bàn cờ này đó mới chính là oanh liệt chấn động địa cầu còn thân phận nhước tiểu những con chốt thí phải đổ máu xương nhân dân mình cho người ta lợi dụng mà còn rêu rao làm gì cho thêm nhục tướng tá gì mấy con rối của tàu cộng và liên xô …… đúng là trò hề cộng sản

Nầy bạn ẩn danh 00:52 18/10/2013, theo tôi thì bạn nên bình tỉnh và suy nghĩ lại mọi việc. Bạn và tôi chưa sinh ra hay hoặc chưa trưởng thành trong thập niên 50 vậy xin đừng kết tội ông Giáp, vì chúng ta không hiểu và không nắm được thời cuộc lúc đó. Vào thời đó thì có ai biết trước là những nước lân cận VN sẽ được những nước bảo hộ trả lại tự do trong một hay vài thập niên sau ??? Nếu bạn là người quân tử thì hãy nên suy nghĩ cho cặn kẻ trước khi ghép tội người khác.

Về bạn ẩn danh 14:54 18/10/2013 thì tôi mong là bạn bớt nóng, vì khi nóng giận thì sẽ mất sáng suốt. Bạn đã viết là Bắc Triều Tiên là con chốt thí vậy thì xin hỏi bạn là VN chúng ta như thế nào ?? Bạn ơi, VN không khác Bắc Triều Tiên đâu, duy chỉ VN là con cờ thí đầu tiên !!!

Mong rằng hai bạn Ẩn Danh sẽ đọc và suy nghĩ sâu xa những dòng chia sẻ nầy.

Làm sao không trách tên nầy?
Chẳng Trung chẳng Hiếu, thuộc bầy cộng nô
Giáp là việt cộng tam vô
Xua quân diệt chũng làm nô Nga Tầu

Tay Giáp nhuộm đỏ máu đào
Của dân Việt để khơi mào chiến tranh
Đồng lõa giết hại dân lành
Thủ tiêu kẻ sĩ tranh giành chống Tây

Ngày qua tháng lại tên nầy
Ngu si phá hoại tội dầy hơn non
Thủy chung hắn chỉ một lòng
Thờ bọn ngoại chũng, xung phong giết càn

Chống Bô-Xít, một kế gian
Mèo khóc chuột chết, giả hàng thế thôi
Trước khi mất Giáp sụt sùi
Giả làm lương thiện, gạt đời kẻ ngu

Tội danh diệt chũng lu bù
Tên nầy ân hận chiến khu chẳng còn
Giáp mất nhưng tội vẫn mang
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Cho dù Giáp đã ngay đơ
Tội danh thiên cổ vẫn chờ chỉ danh

Hồ Dâm Dật

Đánh giá Võ Nguyên Giáp
Luận về thiên tài quân sự của những võ tướng:
1. Không cần đánh, không cần chiến tranh mà vẫn thắng
2. lấy số ít thắng số đông khi địch dũng mãnh ta yếu
3. thắng được địch dù thấy xác suất chiến thắng quá nhỏ
4. hoặc chiến thắng dịch dũng mãnh mà vẫn bảo toàn đa số mạng sống của quân và dân
Đánh giá Võ Nguyên Giáp dựa về điểm một, hai, ba, và bốn.
Một, những quốc gia ở Phi Châu, thuộc địa của Pháp và nước Haiti - một đảo ở phía Đông Nam của Mỹ - họ không có chiến tranh đối đầu với Pháp mà vẫn đuổi được Pháp, cũng như những quốc gia khác cũng bị là thuộc địa của các xứ Tây Phương như VN.
-Đảo Haiti được Pháp cho độc lập January 1, 1804
-Lebanon được Pháp trả cho độc lập năm Nov 22, 1943
- Syria đã là thuộc địa Pháp được trao trả và độc lập từ năm tháng 4 năm 1946.
- Đòi độc lập năm 1949: Việt Nam, Ai Lao, Cao Miên thuộc Pháp đòi độc lập năm 1949 (Lon Nol commanded the autonomous zone of Siemreap, established in 1949 by the French agreement và được Pháp chấp thuận Nov 9, 1953).
- Cambốt được Pháp cho độc lập ngày November 9, 1953 dưới triều đại King Norodom Sihanouk
- Morocco được Pháp cho độc lập Nov 18, 1956
- By 1960, thuộc địa của Pháp ở West Africa: Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Guinea, Ivory Coast and Niger; trung Phi Châu: Mauritania, Senegal, Guinea, Mali, Côte d'Ivoire, Benin, Niger, Chad, Central African Republic, Republic of Congo; và đông Phi Châu: Somalia đã được độc lập.
Cho nên Bàn luận về thiên tài cầm quần của Giáp cũng vô nghĩa như hai cuộc chiến đánh Pháp / đuổi Pháp cũng vô nghĩa. Thật sự là Trung Cộng đã biến VN thành 1 vành đai che chở cho TC về hướng Nam.
Cả 2 trận đánh lớn Điện Biên Phủ 1953 và Tổng Tấn Công Mậu Thân 1968 nói trên đều được TC dàn dựng và chỉ đạo. Và 2 công trạng lớn lao nhất của HCM ở VN: Đuổi Pháp Dụ Mỹ vào VN để rồi sau đó đánh Mỹ với xương máu của VN cho tới lúc Mỹ chịu đến Paris để đàm phán Hiệp Định-Paris, nhưng thực chất là để chuẩn bị cho TT Mỹ đến Bắc Kinh, để Mỹ & TC liên kết để đối phó với Liên Sô.
Chưa kể người có tài thì cũng phải có sự thông minh, ông ta theo đảng csvn đi giết đồng chũng xây dựng cho ngoại bang Nga Tầu thì thông minh gì đây?


Hồ Dâm Dật

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More