Ác mộng

Võ Trung Hiếu


Đêm
Tôi thấy mình chìm trong cơn lũ
Nước trút xuống từ trên trời
Nước đổ ập từ những hồ thuỷ điện trên cao
Trong cơn giận dữ thét gào
Nước cuống phăng tôi đi
Nước không hề hiền hậu như cội nguồn sự sống

Đêm
Tôi mơ thấy mình làm chuột bạch
Tường bệnh viện hãi hùng trắng toát
Những blouse trắng hắt những ánh nhìn hờ hững lạnh lùng
Đèn chập choạng lờ mờ và những dao mổ, vắc xin
Bóng thần chết thấp thoáng bên ngoài cùng lưỡi hái

Đêm
Tôi mơ thấy mình ngộ độc
Những trái cây nhập ùn ùn từ China
Những gạo bún phở được đem tẩy trắng
Những bộ phim Khang Hy, Càn Long
Những K-pop, những Park những Won ...

Đêm
Tôi thấy mình chết không ai buồn rầu
Hội trường người người đổ lỗi cho nhau
Những bàn tay xua miễn trừ trách nhiệm
Những lời giải trình sặc mùi bao biện
Những con số vẽ những vòng không đâu

Đêm
Tôi giật mình vãi cả linh hồn
Những cơn mơ bỗng dưng upload toàn sự thật
Thấy mình tay không đầu trần chân đất
Chả thánh thần tiên bụt nào chở che

Đêm
Uống chút men say cho đến khi mọi thứ lờ mờ
Có lẽ yên lành hơn viết một bài thơ
Chứa đầy những vần điệu bất an
Để rồi sau mỗi cơn mơ
Chỉ đọng lại chút gì
Đăng đắng như tuyệt vọng ...

Đêm thoả hiệp cùng ác mộng
Lặng lẽ bủa vây những ngày tôi sống

23.11.2013
VTH
Tác giả gửi Quê Choa
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More