Một lá cờ mới cho nước Việt Nam khi đổi mới cả hệ thống chính trị.

"Chúng tôi nhận được bài sau đây từ một độc giả gởi đến. Dù đồng ý với các đề nghị trong
bài hay không chúng tôi vẫn nghĩ đây là một trong những việc cần suy nghĩ từ bây giờ để chuẩn bị cho giai đoạn hậu độc tài. Xin giới thiệu đến quí bạn đọc khắp nơi trong tinh thần này.
BBT-DienDanCTM"

***
 
Đã đến lúc nghĩ đến việc này. Nhiều người đã nghĩ đến. Chúng tôi một nhóm thanh niên du sinh gốc Việt đang học ở Hoa Kỳ, Canada và Pháp cũng xin góp một ý kiến.

Tên gọi chính thức nước ta nên là Nước Cộng hòa Việt Nam, như tên gọi Nước Cộng hòa Pháp và nhiều nước Cộng hòa khác có lẽ là thích hợp. Chúng tôi phác họa lá Quốc Kỳ Việt Nam, lá cờ Nước Cộng hòa Việt Nam  có  3 giải ngang,  trên màu xanh dương,  giữa màu vàng,  dưới cũng  màu xanh dương. Màu vàng ở giữa lớn bằng 2 giải xanh dương trên và giải dưới cộng lại.

Màu xanh dương trên tiêu biểu cho không phận, màu xanh dương dưới tiêu biểu cho vùng
biển, đều màu xanh nhẹ an bình trong lành. Màu vàng ở giữa tiêu biểu cho đất nước,  mang màu vàng truyền thống của dân tộc, với ý nghĩa tiềm năng đất đai giàu có phì nhiêu, nhân lực quý, cả cộng đồng đoàn kết phấn đấu cho phát triển trong hòa bình Ngàn Năm Bền Vững. Ở giữa là một đóa hoa sen trắng, vẽ cách điệu, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc cao quý, luôn coi trọng giá trị tinh thần Minh Triết trong sáng, thăng hoa. Đóa hoa sen nên vẽ cách điệu giản đơn, dễ vẽ. Cờ nước Cộng hòa Canada cũng có chiếc lá phong giản đơn, đẹp, gọn, đặc sắc.
Chúng tôi gưỉ đến các báo mạng ý kiến này nhờ phổ biến rộng và mong sẽ tiếp nhận được những ý kiến phản hồi của đồng bào thân yêu, nhất  là các bạn trẻ trong cả nước.  (kèm theo hình vẽ phác họa của lá cờ).

Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy.

Tên gọi mới, lá cờ mới sẽ có thể đi cùng việc đổi tên Thủ đô Hà Nội là Thăng Long, xin tùy đồng bào cả nước quyết định trong một cuộc Trưng cầu dân ý.

Ngày 1/11/2013.
Nhóm du sinh Việt Nam « Học Để Xây Nước Việt »

13 comments:

Tôi rất hoan hỷ những suy tư và đề nghị của các bạn. Tuy nhiên khi trông lá cờ thì tôi thấy nó hoa mỹ và từ đó thì không biểu hiện được cái cốt lỏi người Việt Nam. Cá nhân tôi thì chúng ta nên giữ màu vàng làm phong cờ, nghĩa là lá cờ hoàn toàn màu vàng, và chính giữa lá cờ thì là Đoá hoa Sen trắng. Đơn giản và dễ hiểu cho mọi tầng lớp người VN chúng ta và kể cả người ngoại quốc. Riêng về cái tên thì tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn. Xin chúc các bạn an lành và thành công.

Đọc phần góp ý của Cô/Chị/Bà Huỳnh Ngọc Lan thì tôi cũng tâm đắc. Ngoài ra thì tôi cũng rất đồng tình với cái tên Thăng Long thay cho tên Hà Nội hiện nay. Nhưng thay tên một thành phố chính ở miền Bắc mà k̉hông thay đổi tên một thành phố chính ở miền Nam thì cũng không thông. Thế thì cái tên Phú Xuân thời xưa sẽ rất thích hợp cho TP. HCM hiện nay. Xưa thì Thăng Long và Phú Xuân và nếu đã theo nguồn xưa thì cả hai phải được tôn vinh như nhau.
Có như thế thì hồn thiêng sông núi mới chấp nhận và luân lưu từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam.

dân việt trong chế độ ma quỷ độc tài ác đảng trị này sống không bằng con thú hoang chỉ như con thú bị nhốt trong chuồng mọi sự sống chết đều do lủ quái đảng cs này định liệu tát cả đều răm rắp triệt để thi hành mọi sắp xếp của đảng từ điếm đứng đường đến điếm trí thức trong giới giáo sư bác sỉ kỷ sư luật vv….. tự ma cô đường phố đến ma cô trí thức từ sư ông đén linh mục,, anh xe ôm, chị bán hang rong đều được ác đảng chăm sóc chăn dắt chỉ đạo chặc chẻ mọi sự đều được đảng chỉ đạo phân công tổ chức chấp hành cá nhân thực hiện tất cả nhịp nhàng quay đều theo số phận mà đảng đã vạch ra ….xã hội cộng sản một xã hội với muôn vàn tấm mặt nạ huy hoàng rực rở che dấu bộ mặt của lủ âm binh ác quỷ kinh khiếp ghê tởm khốn nạn âm thầm hoạt động trong bong tối đẻ bảo vệ lủ quái thú cs ,còn tệ hại hơn cả xã hội loài thú …… một xã hội được lớp da kinh tế thị trường ổn định phát triển hiền hoà người dân than thiện để che dấu một lủ âm binh nhe nanh múa vuốt trong bong tối với muôn vàn cạm bẩy bẩy sập đang giăng chờ rình rập sẳn sang thu hồn đoạt vía bất cứ kẻ nào chúng thấy cần thiết có lợi cho sự phát triển của đảng từ kinh tế đến chính trị …

Tôi thấy hơi giống cờ bên PGHH chúng tôi nói riêng và PG nói chung (qua hình ảnh hoa sen). Dĩ nhiên là tôi vui lắm nhưng thiệt tình là không biết bà con các tôn giáo khác hay không theo đạo nào hết nghĩ sao.

Theo tôi thì hình trong một lá cờ quốc gia đừng chi tiết quá để dễ vẽ bằng tay (không cần máy tính) và luôn luôn chính xác. Và để được như thế thì phải dùng những hình vẽ có thể định đượa bằng con số và công thức các hình thông thường như vòng tròn, hình chữ nhật, gạch ngang gạch dọc, v.v.... Ngoài ra biểu tượng cũng nên đại diện cho khối dân tộc lớn nhất có thể được.

Đọc những dòng comments của andanh 03:50 05/11/2013 làm tôi có cảm nghĩ là andanh đã bị việt cộng thu hồn rồi cho nên nhìn đâu cũng thế. Thật là đáng tiếc !!!

có thể nói tôi là một trong những người mà lủ lủ âm binh ma quỷ ác đảng không thể bắt được linh hồn được,, tôi đang sống giửa một bầy thú mang mặt nạ người mà trong số đó chắc hẳn có bạn đúng không người trà vinh

những kẻ nào ngu dại đi tin vào một nhà nước độc tài đảng trị khốn kiếp dã man man rợ biến con dân thành một lủ súc vật âm binh ma xó ma fia đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn thế giới trong một xã hội mang mặt nạ nhân đức thiên thần chúa phật đựoc tô son trét phấn lộng lẩy lấp lánh xã hội thiên đàng của bình yên hạnh phúc của tự do công lý với đủ mọi loại khẩu hiệu yêu hoà bình ghét chiến tranh vv và vv ….. để che dấu bộ mặt ác quỷ ghê rợn và kinh tởm đê hèn ẩn nấp trong bong tối với mọi mưu ma chước quỷ với muôn vàn cạm bẩy lọc lừa nhân thế để tồn tại để tiếp tục phát triển gieo hạt giống đỏ hạt giống của âm binh ác quỷ ma fia cộng sản ra toàn cầu âm thầm hành động thủ ác trong bóng tối bất chấp thiên lý , luật pháp lương tâm lương tri luân thường đạo lý bất chấp tất cả không từ một thủ đoạn man rợ tàn ác nào để có thể tiếp tục sinh sôi nảy nòi phát triển mạnh mẻ giòng giống âm binh ma fia cs với đủ loại mưu gian kế độc tột cùng của tội ác đê hèn và man rợ cài bẩy bắt hồn khống chế đưa vào những hội kín theo luật ma fia sống là người của tổ chức chết cũng là người của tổ chức truyền kiếp làm âm binh ma xó phục vụ cả linh hồn và thể xác cho tổ chức ….. nhằm nhân rộng những nhân tố âm binh ma fia phát triển rộng rải những hội kín do cộng sản chỉ đạo trong mục tiêu lũng đoạn kinh tế khuynh loát chính trị toàn cầu đưa nhân loại đi theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội …
một nhà nước ma fia độc tài đảng trị phản động tàn bạo man rợ thú vật cộng sản việt nam ma fia đảng tự cho mình có quyền sinh sát định đoạt tất cả số phận của mỗi công dân tự cho mình có quyền đứng ra đặt tay chỉ việc phân công cụ thể đến từng mỗi một con người tuỳ theo hoàn cảnh gia đình năng lực và nhu cầu tất cả đều được tổ chức đội lốt dưới chiêu bài độc lập tự do hành phúc khống chế buộc con dân phải phải bán than bán linh hồn cho chúng phải phục vụ cả thể xác và linh hồn được cái đảng ma fia PHÂN CÔNG trưng dụng triệt để lợi dụng đến từng CÁI LỒN vì lợi ích vì lý tưởng điên khùng tâm thần hoang tưởng của lủ ác thú mang MẶT NẠ người mệnh danh là đảng cộng sản việt nam quang vinh với muôn vàn hội kín tổ chức âm binh ma xó ma fia lien kết chặt chẻ tự thành thị đến nông thôn âm thầm hoạt động trong bong tối để bảo vệ đảng xây dựng cái cái chuồng xã hội chủ nghĩa với bảng hiệu nhà nước việt nam cộng sản khốn kiếp này
TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT
CÓ CỘNG SẢN KHÔNG CÓ TỰ DO
CÒN CỘNG SẢN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH
NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO
đừng nhìn một xã hội bình an yên vui với muôn vàn những tấm mặt nạ thiên thần chúa phật nghiã nhân ..tự do hạnh phúc… bên ngoài của cộng sản hãy cố gắng tìm hiểu đào sâu vào bên trong sau tấm mặt nạ đó để thấy được bộ mặt thật giòi bọ kinh tởm và ghê rợn của lủ ác quỷ cộng sản này ! {đè nghị đài voa cho đăng vì đây là sự thật không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng ,,, để ,những người con dân nước việt nào còn may mắn chưa bị bọn ma fia cs âm binh ma xó hoá hiểu rỏ tội ác của cộng sản để cảnh giác đừng để bọn ma fia cộng sản lừa vào tròng bắt đeo vòng kim cô truyền kiếp làm súc vật âm binh ma xó cho chúng lợi dụng }

Dẹp Bỏ Chế Độ CSVN xong rồi toàn dân có Quốc Hội Định Đoạt lấy. Còn chế độ bán nước hại dân này dù các bạn có cái đầu bằng quã địa cầu đi nữa , không bằng Đảng cũa lũ Tay Sai Tàu Phù đâu ạ !

Thuong Nguyen Con người được sinh ra mọi điều có thể đến với chúng ta niềm vui buồn lẫn lộn, nghèo giàu.Quan trọng sống làm sao tự nâng cao tầm giá trị cao vút, không đợi có hàng tỷ đồng mới tạo được Danh Phận đó mới là đáng sống ! như vậy thân mời các bạn trẻ là rường cột Nước Nhà là người Chủ Đất Nước , nhưng trong chế CSVN còn gọi là XHCHVN không thể , không bao giờ cho các bạn làm chủ luôn chính cả bản thân cũa các bạn nhìn xét đi có phải làm người Nô Lệ từ mọi thứ, kể cả sáng kiến trí tuệ của bạn sẹ bị trù dập như chị Tạ Phong Tần, Phương Uyên , Việt Khang , anh Điếu Cày ôi thôi hàng ngàn xa số đều vào tù, còn người Lạ ( Tàu ) vào nước VN không xin phép thật đau buồn. Vậy bạn Thiên Thần Bóng Tối có chút buồn nào về sự buồn của tôi nêu lên đây không ? xin phép mời bạn xem qua các site webe rồi suy nghĩ và có thể được hảy cùng dấng thân với Cha Anh Chị Em cùng nhau tìm ra một niềm vui chính đáng do tự mình tạo nên , đó mới làm niềm tự hào con cháu Bà Trưng-Triệu . Mời các bạn tham gia CPQGVNLT hảy vận động nhiều người nhưng phải cẩn thận bảo vệ anh chị em . Các bạn in văn bản đính kèm ra đễ dán hình , điền chi tiết vào xong lấy máy ĐT chụp xong thì đưa vào máy PC hoặc lưu trong ĐT sau đó gửi cho chúng tôi bằng mail: thuongnguyen66@yahoo.com nhớ đề Objet : CPQGVNLT cứu quốc là xong. Các bạn nhớ xóa đi tránh công an kiểm máy bắt gặp bằng chứng ..v.v. Bảo Trọng

Facebook : Thủ Tướng và Phái Đoàn CPQGVNLT viếng thăm Võ Đường Hồng Gia Quyền.
https://www.facebook.com/raymond.tran.524/posts/10200322938911149
https://www.facebook.com/raymond.tran.524/posts/10200323022033227


Những ai muốn tham gia CPQGVNLT xin mỡ xem sự hướng dẫn :
http://www.chinhphuquocgia.com/206846930
Toàn dân Vịêt Nam chịu nḥuc đến bao giờ?
http://www.chinhphuquocgia.com/227609390
http://www.chinhphuquocgia.com/169176520
http://www.chinhphuquocgia.com/169176536
Hẹn gặp tại Sài Gòn một ngày gần. Muốn liên lạc mail : huynhha66@yahoo.fr hay anh em khác mail: yeudanvn@gmail.com chúc các bạn hảy can đãm đứng lên khắp cả nước không những hết buồn mà sẽ đứng vào hàng Danh Dự , chỉ con đường này mới giải quyết mọi thứ phiền muộn ! muốn vài trăm cái I Phone mà sao không được, cần gì phải cướp giựt cũa người bạn thân mình vậy .

Tham Gia CPQGVNLT được cấp thẻ VISA mới ( Bank )
www.chinhphuquocgia.com
www.chinhphuquocgia.com
Tham Gia CPQGVNLT - www.chinhphuquocgia.com

Những ai muốn tham gia CPQGVNLT xin mỡ xem sự hướng dẫn :
http://www.chinhphuquocgia.com/206846930
http://www.chinhphuquocgia.com/227609405
il y a environ une minute • Je n’aime plus • 1 • Supprimer l’aperçu

Những cái line tree6n đây các bạn Copi bỏ vào Google là xem được hết vì quan trọng cho sự thay đổi chế độ cộng sản . Sau đó các bạn được cấp thể Bank khi các bạn tham gia vào. Kính

phai dat trong tam vao viec giai the cong san. roi, thi muon tinh gi cung duoc. ngay nao con cs thi khg nen tinh toan chi ca.

Theo tôi, ý nghĩa lá cờ thì cũng đồng ý, nhưng về mầu sắc không được tươi lắm, hình như hơi âm u. xin hãy nghiên cứu thêm về mầu sắc sao cho vẻ hùng mạnh nhưng thanh thoát.
Tuy nhiên chuyện cũng còn chờ khi vận hội đất nước đến ngày tươi sáng thì sẽ còn rất nhiều Vị cao nhân và toàn dân đóng góp sẽ được đầy đủ hơn. Bọn Việt cộng thì chắc chắn chẳng còn kéo dài được bao lâu, khi lòng dân đã quá chán ghét. Đó là luật đào thải tự nhiên.

Hay lắm. Ý tưởng này thật đúng ý tôi quá. Gãi đúng chỗ ngứa rồi.
Cám ơn các bạn trẻ nhiệt huyết đã đăng lên hình ảnh của 1 lá cờ để mở ra 1 "chân trời mới" cho VN. Tôi cũng xin góp ý là nên vẽ bông sen chỉ 3 nhánh tượng trưng cho 3 miền. Ba nhánh có chiều cao như nhau và phải vẽ theo kiểu calligraphy có nét mềm mại dẻo dai và chỉ dùng 1 màu, không có nét bóng nổi như hình 3D.

Chút thiển ý: Nhân tiện tôi đề nghị Diễn Đàn nên mở ra một menu/góc riêng để thảo luận về những ý kiến xây dựng cho 1 VN mới chẳng hạn bài bàn về lá cờ như bài này. Còn các đề tài khác như vấn đề giáo dục, thể chế, pháp luật: bàn thảo về các nước cộng hòa, các nước theo khối thịnh vượng chung và các nước đứng về phía trung lập...

Tôi nghĩ cái tên Sài Gòn thay cho TP. HCM vẫn tốt.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More