Nguyễn Đình Bổn
Báo Phụ nữ TP vừa đưa tin về câu chuyện một trẻ sơ sinh vừa
chào đời đã tử vong hồi năm 2011, tại bệnh viện Đa khoa Hóc Môn trong đó hai
"bác sĩ" kíp trực thời điểm đó đều chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đã
được Ban giám đốc BVĐK Hóc Môn ký hợp đồng làm việc chính thức! Cụ thể thời điểm
tháng 6/2011, hai ông Lê Văn Lộc Phát và Nguyễn Thái Hùng đều chưa đủ điều kiện
tốt nghiệp!!!
Thực ra tin này chỉ phản ánh một thực trạng kinh khủng của
ngành y tế từ sau 1975 đến nay.
Khi đó các vị "bác sĩ" học từ trong rừng
ra tiếp quản và ngay lập tức làm lãnh đạo và sau đó con cháu, người thân, người...
hối lộ lũ lượt được "tuyển dụng". Ngành Y dần trở thành một nỗi ám ảnh
của xã hội về sự suy thoái đạo đức và xuống cấp của tay nghề. Tôi từng có nhiều
người bạn học chung trung học giờ là bác sĩ cấp huyện hay trưởng trạm cấp xã. Hồi
đi học tụi nó học ngu nhưng có lý lịch đỏ, thậm chí có đứa rớt tốt nghiệp trung
học nhưng vẫn đi học "y sĩ" và sau nhiều năm giờ đường đường là bác
sĩ! Khổ nạn của chúng ta không chỉ là mất quyền tự do ngôn luận hay những quyền
"trừu tượng" khác, dưới mắt người dân bình thường, cái khổ nạn đó là
sự suy đồi của toàn xã hội, mà ngành y là ngành sụp đổ toàn diện, ám ảnh nhiều
nhất trong mắt người nghèo, trong đó có việc các cán bộ lãnh đạo ngành tuyển dụng
những tử thấn!
0 comments:
Đăng nhận xét