Theo nguồn tin từ gia đình của
ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết vào lúc 21 giờ 30 đêm hôm qua 21/3/2014, xe của
trại giam đã đưa tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu về nhà con trai là
anh Trần Ngọc Bích ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Hiện tại tình trạng sức
khỏe của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu rất yếu vì
nhiều chứng bệnh hiểm nghèo sau gần 39 năm sống trong ngục tù cộng sản.
Sáng hôm nay 22/3/2014, anh Bích,
con trai ông Cầu đã đưa cha đến bệnh viện để kiểm tra bước đầu tình
trạng sức khỏe. Hiện tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu đang được tiếp
máu và truyền dịch.
Năm nay ở tuổi 67, ông Nguyễn
Hữu Cầu được dư luận trong và ngoài nước biết đến với biệt danh
người tù thế kỷ. Sống trong ngục tù cộng sản khi còn là môt thanh niên
khỏe mạnh, 39 năm
qua, cũng như biết bao tù nhân lương tâm khác, ông đã bị cai tù hành hạ tàn bạo. Hiện nay thể trạng của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu bị suy kiệt nghiêm trọng, mặt mày hốc hác, thân hình gầy guộc cả hai mắt đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, thính lực cũng giảm đến 98%, phải kề sát vào tai để nói, thì ông Nguyễn Hữu Cầu mới có thể nghe được.
qua, cũng như biết bao tù nhân lương tâm khác, ông đã bị cai tù hành hạ tàn bạo. Hiện nay thể trạng của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu bị suy kiệt nghiêm trọng, mặt mày hốc hác, thân hình gầy guộc cả hai mắt đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, thính lực cũng giảm đến 98%, phải kề sát vào tai để nói, thì ông Nguyễn Hữu Cầu mới có thể nghe được.
Trước đây gia đình đã nhiều lần
làm đơn kêu cứu xin cho ông được đi chữa bệnh và phía công an đã hứa
sẽ cho ông về gia đình trước Tết Giáp Ngọ 2014, nhưng rồi người tù
thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục đón tết lần thứ 39 trong tù tại trại giam Z30A
– Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai
Hơn 1/3 thế kỷ đi qua các trại tù
khắc nghiệt của bạo quyền cộng sản, trải qua bao lần thập tử nhất sinh nhiều
tù nhân lương tâm trong đó có Nguyễn Hữu Cầu vẫn ngất trời khí thế, như
nhà thơ Trần Thúc Vũ đã viết trong một bài thơ lửa, đầy hào khí :
Lá Tự do nuôi một trời hy vọng,
Cây Tự do nuôi dân tộc hưng tồn
Người Việt Tự do muôn thuở thơm danh
Danh thơm ấy bởi bao nguồn máu đổ
Máu đã đổ trên khắp miền đất nước
Triệu bàn tay chung dựng mặt trời lên
Triệu hờn căm gom lại một căm hờn
Xô lệch núi xoay nghiêng trời đất lại …
Cây Tự do nuôi dân tộc hưng tồn
Người Việt Tự do muôn thuở thơm danh
Danh thơm ấy bởi bao nguồn máu đổ
Máu đã đổ trên khắp miền đất nước
Triệu bàn tay chung dựng mặt trời lên
Triệu hờn căm gom lại một căm hờn
Xô lệch núi xoay nghiêng trời đất lại …
Sau đây mời quý thính giả nghe cuộc trao đổi giửa phóng viên Trần Quang Thành và anh Bích, con trai của ông Nguyễn Hữu Cầu để biết thêm về hiện tình của ông.
Videoclip Cuộc phỏng vấn ông Nguyễn
Hữu Cầu do nhà báo tự do Trương Minh Đức thực hiện:

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Rất kính phục và chúc mừng người tù lương tâm thế kỷ,anh hùng Nguyễn Hữu Cầu vừa ra khỏi nhà tù nhỏ để về đoàn tụ với gia đình thân yêu tại huyện U Minh Thượng,tỉnh Kiên Giang.
Đăng nhận xét