Lễ Hội Phục Sinh là
lễ trọng đại nhất trong năm đối với tín đồ Cơ Đốc Giáo. Bởi nếu Chúa
Jesus không sống lại thì niềm tin của chúng tôi hóa ra vô ích. Hơn hai tỷ người
trên thế giới tin rằng nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ mà họ
được sự sống vĩnh hằng.
Chúa Jesus phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã
chết rồi” (Giăng 11:25). Hội Thánh Chuồng Bò hòa trong niềm vui chung của
nhân loại tề tựu về Dĩ An để mừng ngày lễ hội này.
Từ một Hội thánh không có nơi để nhóm lại tại quận
Bình Thạnh. Thuê mướn chỗ nào cũng bị chính quyền gây khó khăn cho chủ nhà nên
Hội thánh phải nhóm di động rày đây mai đó…. Có một người cảm động cho mượn một
miếng đất trống bên trong có một chuồng nuôi bò. Từ đó
Hội thánh có tên là Hội Thánh Chuồng Bò (HTCB). Một thời gian sau, Mục sư Quản nhiệm bị bắt, mảnh đất bị chủ thu hồi và Hội thánh lại một lần nữa lao đao. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Ngài đã nghe, đã thấy, đã biết nỗi nhọc nhằn của dân sự Ngài nên đã ban cho Hội thánh một tòa nhà 7 tầng, nằm trong Làng Đại Học Quốc Gia. Sự kiện lạ lùng ấy đến nay mọi người vẫn còn xao xuyến bồi hồi.
Hội thánh có tên là Hội Thánh Chuồng Bò (HTCB). Một thời gian sau, Mục sư Quản nhiệm bị bắt, mảnh đất bị chủ thu hồi và Hội thánh lại một lần nữa lao đao. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Ngài đã nghe, đã thấy, đã biết nỗi nhọc nhằn của dân sự Ngài nên đã ban cho Hội thánh một tòa nhà 7 tầng, nằm trong Làng Đại Học Quốc Gia. Sự kiện lạ lùng ấy đến nay mọi người vẫn còn xao xuyến bồi hồi.
Buổi lễ khai mạc lúc 19 giờ ngày 20/4/2014 với sự
tham dự của khoảng 70 người bao gồm con cái Chúa cùng thân hữu bạn bè gần xa.
Mục Sư Phạm Ngọc
Thạch hướng dẫn chương trình. Mặc dầu chưa có ca đoàn nhưng Hội chúng thờ phượng
Chúa thật ngọt ngào và đầy phước hạnh.
Đến tham dự Lễ Phục Sinh với HTCB có sự hiện diện của
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Mục Sư Phú Dung nên Hội thánh được khích lệ bội phần.
Có những anh chị em ở Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và
các quận huyện xa xôi cũng về tham dự với Hội thánh.
Lời cầu nguyện
khai lễ mạnh mẽ, hùng hồn của Mục Sư Quang như nhen lại ngọn lửa yêu mến Chúa,
làm bùng cháy lửa Thánh Linh cho những tâm hồn đang nguội lạnh, làm bừng lên sức
mới cho những người đang sẵn sàng dấn thân hầu việc Chúa.
Câu chuyện “Chúa đã sống lại” được thuật lại qua đoạn
Kinh thánh Giăng 20:1-31 do Hội chúng cùng đồng thanh đọc.
Bé An-ne 12 tuổi
cùng bà ngoại hơn 60 tuổi song ca dâng lên Chúa bài Thánh ca “Cha yêu thương”. Sự
thỏa lòng cùng cảm hứng trào dâng trong lòng mọi người.
Bà Phượng hơn
60 tuổi có lời chứng về sự thương xót của Chúa trên đời sống bà. Bà bị chứng bệnh
nan y, bác sĩ bó tay và đã bị bệnh viện trả về nhà nằm chờ chết. Chúa đã chữa
lành cho bà và hiện nay sức khỏe bà vẫn tốt. Để bày tỏ lòng biết ơn, bà ngâm một
bài thơ do bà tự sáng tác dâng lên cảm tạ Chúa.
Cô Phương với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào dâng
lên Chúa bài Thánh ca “Vì Yêu”: Vì tình
yêu nên Jesus Chúa đã đến nơi thế gian tối tăm ô tội… Đời anh trong tay Jesus
nhân từ ,mãi thắm tươi.
Đặc biệt cháu Khải Huyền mới lên năm tuổi rất ham
thích học Lời Chúa. Khi cháu đọc thuộc lòng phân đoạn Kinh thánh trong Rô-ma
12:9-12 khiến nhiều người lớn phải hổ thẹn.
Buổi lễ sống động thêm lên bởi những lời làm chứng.
Chính quyền năng của Đấng Phục Sinh đã tái tạo một đời sống mới cho anh Dũng từ
một người nghiện ma túy, bịnh hoạn, nay khỏe mạnh hoàn toàn. Anh bày tỏ tấm
lòng biết ơn Chúa và anh hứa nguyện quyết dâng cuộc đời còn lại để phục vụ cho
Đấng đã ban cho anh một đời sống mới từ trong vũng bóng chết.
Sau đó, mọi người cùng lắng lòng nghe Mục sư Nguyễn
Thị Hồng ban phát sứ điệp Đời Mới Trong Đấng Christ (Cô-lô-se 3:1-4). Mục sư Hồng
trình bày về quyền năng phục sinh của Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng Phục Sinh
đã đắc thắng sự chết và bởi sự phục sinh mà Ngài có quyền bảo đảm sự sống lại
cho những ai tin Ngài.
Cuối buổi lễ Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Quản nhiệm HTCB
dâng lời cám ơn Chúa và cám ơn mọi người đã đến tham dự Lễ Phục Sinh đơn sơ
này. Mục sư Hùng kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa để nhận lãnh được sự sống đời
đời nhưng họ còn e ngại và muốn tìm hiểu thêm.
Buổi lễ kết thúc bằng lời cầu nguyện chúc phước của Mục
Sư Thân Văn Trường.
“Tạ ơn Đức Chúa
Trời vì sự ban cho không kể xiết”.
Mỗi người tham
dự lễ Phục sinh đều ra về với một tấm lòng hân hoan rộng mở. Sự thỏa lòng hiện
rõ trên từng khuôn mặt và 70 phần quà phát ra không đủ cho những người tham dự.
Cảm tạ Chúa đã mở ra cho HTCB có một sự khởi đầu mới.
Đây là lần đầu tiên HTCB tổ chức được mừng
Chúa phục sinh nơi nhà mới. Dù vẫn còn phải đối diện với muôn vàn khó khăn vì định
kiến và hiểu sai lệch từ phía chính quyền nhưng Hội thánh vẫn đứng vững vì
chúng tôi biết chắc rằng chính Đấng Phục Sinh là Đầu Hội thánh. Không có một thế
lực nào có thể hủy diệt được Hội thánh là thân thể của Đấng Phục Sinh như lời
Ngài đã phán với Si-môn Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 16:18b “…các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”.
Chúa Jesus đã chiến
thắng sự chết. Sau sự chết là mở đầu cho một sự mới trọn vẹn và đầy phước hạnh
cho những ai thuộc về Đấng Phục Sinh.
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI – CHỈ
MÌNH NGÀI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN VINH MÀ THÔI
Viết xong lúc 23 giờ ngày 20/4/2014.
Muc sư Nguyễn Thị Hồng.
Mục sư Phú Dung đang hướng dẫn một bà cụ
cách cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
0 comments:
Đăng nhận xét