Trần Thị Nga
Trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược sáng ngày
11/5/2014 trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc tai Hà Nội đã được chia làm hai phe
rõ rệt, một phe là lề Dân đi biểu tình vì lòng yêu nước trước hiểm họa bị xâm
lăng nên mọi người biểu tình trong ôn hòa mà đầy trí khí với những tấm biểu ngữ
và hô những câu khẩu hiệu thật đanh thép phản đối TQ xâm lược
Trí khí của lề Dân diễu hành trên phố
Còn đây là là lề Đảng đi biểu tình theo sự chỉ đạo gây sự, đàn áp lề Dân.
Cậu trai trẻ này rất
xuất sắc trong nhiệm vụ được lề Đảng giao cho đó là cướp dật biểu ngữ, gây sự
đánh người già và phụ nữ trong cuộc biểu tình chống TQ xâm lược, mỗi khi ra tay
với người biểu tình cậu lại được người của Đảng cổ vũ (cô Hoàng Nhật Lê áo đỏ
bên cạnh)
Cậu trai trẻ này có lẽ
sau buổi đàn áp lề Dân trong buổi biểu tình này sẽ được lề Đảng thăng cấp Tướng vì cậu ấy có đủ dũng
khí cầm gậy đến gây sự đàn áp bà cụ 90 tuổi trong cuộc biểu tình
Ký hiệu của lề Đảng la đeo băng đỏ ở tay và mặc quần áo đồng
phục của những Cựu Chiến Binh, họ là lực lượng gây sự, cướp dật, xé biểu ngữ của
lề Dân trong cuộc biểu tình ,
Điều đặc biệt là lề Đảng được phát những tờ biểu ngữ có nội dung "Đồng
hành cùng chính phủ bảo vệ Tổ Quốc" trong khi các vị lãnh đạo của chính phủ
hiện nay đang hèn nhát trước kẻ xâm lược.
Người dân tụ tập trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Ảnh: Quý
Đoàn.
Lực lượng của Lề Đảng
(xem lực lượng lề đảng xé biểu ngữ lề dân biểu tình yêu nước:
https://www.facebook.com/photo.php?v=636680813091077&set=vb.100002474930286&type=2&theater)
Sau lưng lực lượng hèn với giặc, ác với dân là đại sứ quán của
quân xâm lược Trung Quốc
Sau những trò hèn của lề Đảng quấy rối lề Dân tại đây lề Dân
đã dẫn đầu đoàn biểu tình đi diễu hành qua các đường phố, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm
đi về Nhà Hát Lớn hơn 11h đoàn Biểu tình giải tán tại đây, (trên đường diễu hành lề Đảng vẫn dùng trò cướp dật cho tới
khi giải tán)
Trần Thị Nga.
0 comments:
Đăng nhận xét