DienDanCTM – 4/5/2014
Ông Moris Ibrahimov, một cư dân Odessa đã chứng kiến sự việc,
cho biết là có 32 xác chết trong
toà nhà bị cháy, thi thể bị cháy đen từ đầu đến chân, không thể nhận diện được nữa.
toà nhà bị cháy, thi thể bị cháy đen từ đầu đến chân, không thể nhận diện được nữa.
Vào ngày hôm sau, Thứ Bảy 3/5, những người thương tiếc các nạn
nhân đã đến đặt hoa gần cửa ra vào của toà nhà nay đã cháy thành than. Khoảng 2
ngàn người đã tụ tập bên ngoài toà nhà hô to “Odessa là thành phố của Nga”.
Ông Vasil Krutov, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Chống Lhủng Bố
của Ukraine nói là Ukraine đang phải
đối đầu với một kẻ gây hấn nghiêm trọng, và sự việc xảy ra không phải là một hành
động đơn lẻ mà đây quả thực là chiến tranh.
Chính phủ Ukraine và Tây phương tin là Nga đang hậu thuẫn và
xúi giục những phần tử ly khai tạo bất ổn trước cuộc bầu cử được dự trù vào ngày
25/5 sắp tới.
Về phiá Nga thì nói rằng Tây phương đang bảo trợ và khiêu khích
đổ máu và sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.
0 comments:
Đăng nhận xét