Nguyễn Đình Hà FB
Cơ
quan công quyền không làm theo pháp luật thì làm sao người dân tôn trọng anh được?
Tường trình về sự vụ chiều
thứ sáu 06.06.2014 vừa qua
Thưa quý vị và các bạn,
Buổi chiều ngày thứ sáu
06.06.2014 vừa qua đã xảy ra một chuyện rất khó quên đối với tôi. Tôi đã định
không công bố chuyện đó, tuy nhiên:
- Xét thấy việc làm đó là
hoàn toàn vi phạm pháp luật hình sự,xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp, căn
bản của công dân, thể hiện sự lạm quyền, coi thường pháp luật của lực lượng
công vụ;
- Xét thấy việc công khai
chuyện này là bắt buộc bởi các nguyên tắc công khai, minh bạch chính là một
hình thức phòng vệ hợp lý ;
- Tôi muốn công khai chuyện
này để ngăn chặn nguy cơ tái diễn với tôi và nhiều người khác, cũng như công
khai đề nghị các nhân viên công vụ buộc phải thực hiện theo pháp luật, tôn trọng
người dân.
16h00 chiều ngày thứ sáu
06.06.2014, tôi có hẹn gặp một người bạn Mỹ từ Washington D.C ghé qua Hà Nội
chơi tại quán Cộng Café – 54 Hàng Điếu – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Tại đó, tôi có rủ
thêm 1 người bạn nữa tới. Khi chúng tôi đang ngồi tại đó, xung quanh xuất hiện rất
nhiều [khoảng 10] nhân viên an ninh mặc thường phục vây xung quanh quán, tôi nhận
ra họ bởi họ đã từng “làm việc” với tôi, hoặc đã xuất hiện trong các cuộc biểu
tình tại Hà Nội từ năm 2011. Tôi cũng có thông báo chuyện này với anh bạn Billy
bên cạnh là như vậy.
Đến khoảng 17h20, tôi lấy
xe máy của mình đi từ quán café để đi mua mũ bảo hiểm cho Billy để còn đưa anh
ta đi ăn và trở về khách sạn, thì một số nhân viên an ninh đã bám theo tôi. Khi
tôi đi được khoảng chừng 50m, trên phố Hàng Điếu, đầu chợ Hàng Da - đã khuất tầm
nhìn từ quán Cộng Café - thì các nhân viên an ninh chặn đầu, hậu xe tôi, rồi họ
nói với tôi: “Mời anh theo chúng tôi về phường!”, mà không đưa ra bất cứ văn bản
nào như: lệnh bắt, lệnh giữ, giấy mời,… nào được đưa ra.
Bởi họ không mặc cảnh phục,
không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh, cũng như không nói lý do thì tôi vặn hỏi
“Các anh mời tôi vì lý do gì, mục đích là gì? tôi đang đi có việc với bạn
tôi!” thì họ không trả lời, áp sát vào người tôi rồi gọi điện thoại cho nhau.
Khi đó, tôi đã vít ga xe của tôi lên 1 đoạn, nhân viên an ninh nọ đã ghì tôi lại,
lập tức tôi hô lớn “CƯỚP! CƯỚP! CƯỚP!”(*), mọi người dân xung quanh và cả người đi
đường đều chú ý và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, các nhân viên an
ninh vật tôi ngã xuống đường, kéo tôi khỏi xe máy của tôi, tôi vẫn hô hoán đến
khản cả giọng, thì họ lấy cánh tay lực lưỡng ghì vào cổ tôi.
Khi có người hỏi lý do tại
sao các nhân viên an ninh lại hành xử giữa đường như vậy thì 1 trong số nhân
viên an ninh vu cho tôi thành “tội phạm, chống đối vớ vẩn ấy mà!”. Tôi lập tức
gào lớn “TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TỘI PHẠM! ĐÂY LÀ NHỮNG NHÂN VIÊN AN NINH, HỌ BẮT TÔI
VÌ TÔI VẬN ĐỘNG CHO NHÂN QUYỀN VÀ TÔI ĐANG ĐI GẶP 1 NGƯỜI BẠN LÀ NGƯỜI MỸ Ở
QUÁN CAFÉ CỘNG. HÃY BÁO VỚI ANH TA LÀ TÔI BỊ AN NINH BẮT!”. Ngay lập tức, nhân
viên an ninh vẫy 1 chiếc taxi và đẩy tôi lên, rồi anh ta dùng 2 tay nắm chặt
tay tôi, để tôi không thể làm gì.
HÀNH VI CỦA CÁC NHÂN VIÊN
AN NINH TRÊN ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ ĐỦ YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM, cụ thể
là:
- Phạm điểm A, B Khoản 2 Điều
123: Tội bắt,
giữ hoặc giam người trái pháp luật
1. Người nào bắt, giữ hoặc
giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong
các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
A) Có tổ chức;
B) Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn;
C) Đối với người thi hành
công vụ;
D) Phạm tội nhiều lần;
Đ) Đối với nhiều người.
- Phạm điểm B Khoản 2 Điều
122. Tội vu
khống
1. Người nào bịa đặt, loan
truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố
cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong
các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
A) Có tổ chức;
B) Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn;
C) Đối với nhiều người;
D) Đối với ông, bà, cha, mẹ,
người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
Đ) Đối với người thi hành
công vụ;
E) Vu khống người khác phạm
tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
Sau đó, họ đưa tôi về Đồn
Công an phường Cửa Đông – trên phố Nguyễn Quang Bích, gần địa điểm bắt, giữ
trái pháp luật với tôi. Trên đoạn đường ngồi trên xe taxi, tôi đã phản đối các
hành vi và lối hành xử vi phạm pháp luật của họ cho tới khi vào tới phòng “làm
việc”.
Trong suốt buổi làm việc, mọi
chuyện diễn ra hết sức thẳng thắn, các nhân viên an ninh ăn nói nhã nhặn, tôn
trọng tôi. Tôi không bị bất cứ sự đánh đập, ép buộc nào. Tài sản của tôi được đảm
bảo, không bị xâm hại. Tôi đã tắt điện thoại trong suốt buổi làm việc.
Nội dung buổi làm việc xoay
quanh các vấn đề như sau:
- 2 vấn đề chính: chuyến đi
Hoa Kỳ của tôi và cuộc gặp gỡ với anh bạn Billy Ford;
- Các vấn đề phụ: thời gian
tôi ở Thái Lan, ở Sài Gòn, quan điểm về các căng thẳng trên biển Đông,...
Những việc làm của tôi là
công khai, minh bạch, hợp pháp và những việc đó hoàn toàn thuộc về quyền riêng
tư của tôi, tôi có nói vậy thì họ giải thích rằng “CƠ QUAN AN NINH NƯỚC NÀO
CŨNG THẾ THÔI! ĐỀU QUAN TÂM XEM CÔNG DÂN NƯỚC MÌNH LÀM GÌ, Ở ĐÂU, THẾ NÀO!” –
thật là...
Những nội dung chi tiết
trong cuộc “làm việc” tôi xin chưa công bố, tuy nhiên, những gì tôi đã nói với
các nhân viên an ninh đó là những gì đã diễn ra trên thực tế và được công khai
từ trước!
Cuộc “làm việc” diễn ra
trong gần 6 tiếng liền từ khoảng 17h30 đến hơn 23h05 kết thúc, tôi cất đồ, lấy
xe ra về và về đến nhà lúc 23h30.
TÔI MONG RẰNG CƠ QUAN CÔNG
QUYỀN PHẢI LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT THÌ NGƯỜI DÂN MỚI CÓ THỂ TÔN TRỌNG, THỰC THI
PHÁP LUẬT VÀ TÔN TRỌNG NHÂN VIÊN CÔNG VỤ ĐƯỢC!
THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẮC LOẠN!
P.S: Tôi hô “Cướp!”, bởi
quyền công dân của tôi bị xâm hại, bị “cướp” trắng trợn giữa đường phố đông đúc
của “thủ đô vì hòa bình, của lươngtri nhân loại”!
nguồn: https://www.facebook.com/

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Công an VN mà ! Phải nói là đồ điểu.
Đăng nhận xét