Giàu 3 họ: Mất Tàu Theo Tiên

FB-CTM

 
Xin giới thiệu đến quý bạn đọc mục "Giàu 3 họ". Mục này gồm có 3 người: Trần Trùng Trục chuyên đưa ra dữ kiện trần trụi; Lê Lẫm Liệt là thợ nổ; Nguyễn Ngần Ngại là người chuyên lo xa và sợ đủ thứ.

Giàu 3 họ: MẤT TÀU THEO TIÊN

- Trần Trùng Trục (TTT): Này, báo ngoại đang so sánh Tập Cận Bình của Tàu hiện giờ với Gorbachev của Liên Xô thời 1990 đấy.
- Lê Lẫm Liệt (LLL): Thế anh Tập này cũng có cái bớt ở trán hả? Nhìn kiểu tóc của hắn là tớ biết có che đậy gì đấy.


- TTT: Không phải. Họ bảo việc ông Tập đang xẻ thịt cả đám hổ lão thành cách mạng, kể cả các cựu lãnh đạo tối cao, sẽ làm sập chế độ hiện nay. Y như ông Gorbachev làm sập chế độ Liên Xô khi phải tái cấu trúc vì phá sản.
- Nguyễn Ngần Ngại (NNN): Chết chửa, thế mình lại bơ vơ!
- LLL: Chuyện bên Tàu mà cậu lo quá thế? Bên ngoại cậu làm lớn bên đó hả?
- NNN: Không. Em chỉ lo thôi. Khi Liên Xô lăn đùng, lãnh đạo ta vất vả lắm mới xin được làm em thằng Trung Quốc. Nay Trung Quốc lại đổ thì lãnh đạo ta xin làm em ai?
- TTT: Chỉ còn thằng Bắc Triều Tiên thôi.
- NNN: Nhục quá. Xin làm em cậu Ủn à? Cả nước phải cắt tóc như nó sao?
- LLL: Nhục gì mà nhục. Phải nhìn lạc quan chứ. Cả 2 nước đã có mối tương đồng từ lâu. Đó là "Không có gì quí hơn CẨU NHỤC, KIM CHI".

3 comments:

4 chữ vàng mới: CẨU NHỤC KIM CHI.
Không có gì quí hơn.

Hình bên trái là Kim Chính Ủn.
Hình bên phải là Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải hay Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử ???

Không phải, đấy là anh Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang khi tiếp thu đủ cẩu nhục.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More