Dân phản đối phung phí bắn pháo hoa (6)


Hãy hỏi những người dân oan này - những người phải sống lây lất trên đường phố bao nhiêu năm nay để đòi công lý và bị xua đuổi từ cơ quan này đến văn phòng khác - xem cuộc đời tang thương của họ ngay giữa lòng thủ đô sẽ thêm chua sót, uất hận cỡ nào trong đêm bắn pháo hoa? 

(Nguồn ảnh: FB Trịnh Bá Phương)


1 comments:

Với nhận định của tôi thì việc bắn pháo hoa trong thời điểm nầy là không hợp tình hợp lý, vì trong xã hội Việt Nam hiện nay còn quá nhiều người nghèo khổ.
Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Họ phải sống lang thang trên các vĩa hè. Trẻ em thì không được đến trường học, vì gia đình không có tiền đóng học phí v.v. Và rồi có những trường học không có bàn ghế để các trẻ em ngồi học.
Từ những nguyên do trên nên theo tôi thì nhà nước đừng phung phí tài chánh (đừng bắn pháo hoa) mà hãy dùng phần tài chánh đó để lo cho những vấn nạn nêu trên. Được như thế thì nhân dân sẽ đời đời nhớ công ơn của nhà nước. Mong lắm thay.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More