Răng rứa, Bọ Lập?

Võ Văn Tạo
Dụi mắt, đọc đi đọc lại, nỏ (không) tin! Chẳng lẽ báo Tuổi Trẻ đưa tin sai (?): Ủy ban Kiểm tra TW ĐCSVN đề nghị Ban Bí thư TW đảng xem xét kỷ luật CẢNH CÁO ông Trần Văn Truyền. (?!?).

Mô Phật! Thăng tới chức ủy viên TW đảng, lại được đảng tin cẩn giao Tổng Thanh tra chính phủ - với chức năng chuyên trị tham nhũng, tiêu cực; đến đâu cũng rao giảng đạo đức, liêm khiết...; lên án, hăm he phanh phui, trừng phạt tham nhũng, tiêu cực - mà sắp về hưu, ký bổ nhiệm bạt mạng gần 60 sếp cấp vụ, sở hữu 6 dinh thự "hoành văn tráng", chây ì toan nuốt cả nhà công vụ... gây xôn xao công luận trong và ngoài nước thì khó nói là nỏ phạm mấy đại tội. Chí ít cũng hủy hoại nghiêm trọng lợi ích (uy tín) đảng, nhà nước, Thanh tra chính phủ, xâm phạm tài sản công...

Rứa mà chỉ bị đề nghị xem xét cảnh cáo đảng?

Còn Bọ Lập, Vinh Ba Sàm, Lê Hồng Thọ và các cây viết, blogger khác, lo phản ánh trung thực hiện thực đất nước, lại bị tống ngục.


Răng rứa, Bọ Lập hè? Ai làm đảng, nhà nước nỏ những nỏ thể gỡ gạc uy tín, mà còn tô trét bộ mặt thể chế thêm lem luốc? Chẳng lẽ đám Bọ chứ nỏ phải lũ lão Truyền?

Ngộ hề, Bọ hè?

("Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác" - Animal Farm (TRẠI SÚC VẬT), tiểu thuyết chính trị trào phúng hay nhất Thế kỷ XX của văn hào Anh George Orwell http://vi.wikipedia.org/w…/Tr%E1%BA%A1i_s%C3%BAc_v%E1%BA%ADt )

(Đề nghị Ban Bí Thư xem xét kỷ luật ông  Trần Văn Truyền: http://tuoitre.vn/…/ky-hop-thu-28-uy-ban-kiem-t…/686037.html)


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More