JB Nguyễn Hữu Vinh: Lời Đầu Năm

Mẹ tù nhân lương tâm Fx Đặng Xuân Diệu chờ con trước ngôi nhà của mình.
JB Nguyễn Hữu Vinh

Lời đầu năm mới 2015, xin gửi lời Cảm ơn đến tất cả anh em Tù nhân lương tâm đang chịu đói rét và hành hạ trong lao tù Cộng sản. Họ đã và đang là những người tiên phong, chấp nhận đớn đau, tủi nhục và thậm chí là mất cả mạng sống để mọi người trong dân tộc này, đất nước này có cơ hội được làm Người.

Chúng ta nhớ đến họ với tất cả tấm lòng biết ơn và cảm phục.

Xin gửi đến tất cả anh chị em một chút tình mến thương của những người tù dự khuyết và nhắn với họ rằng: Chúng ta mang ơn họ rất nhiều - Những viên đá lót để xây con đường mới.

Hãy nhớ đến họ, các Tù nhân lương tâm.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More