Xác ướp 200 năm vẫn còn sống

DienDanCTM - 5/2/2015

Xác ướp của một vị sư Mông Cổ, mặc áo cà sa vàng, trong thế ngồi tọa thiền hoa sen, được bọc bằng da trâu bò vừa được tình cờ khám phá ở Mông Cổ. Điều lạ lùng làm các khoa học gia thế giới kinh ngạc, theo các chuyên gia về thiền, là nhà sư này vẫn còn sống và vẫn đang ở trong trạng thái thiền định rất sâu. Thân thể của vị sư này chỉ còn da màu xám tro bọc xương và trên đầu vẫn còn tóc. Kiểm tra pháp y đang được tiến hành. Vị sư này được coi là đã tạ thế vào Thế kỷ thứ 19.

Bác sĩ Barry Kerzin, một bác sĩ của lãnh tụ tinh thần Tây tạng, Đức Dalai Lama, nói với tờ Thời báo Siberia rằng vị sư đó đang ở một trạng thái thiền rất hiếm có tên gọi là “tukdam”.

Danh tính của nhà sư hiện vẫn chưa được xác định mặc dù có đồn đoán ông là thầy của Lama Dashi-Dorzho Itigilov, người cũng được tìm thấy đã được ướp xác.

Xác ướp của vị sư này, không rõ xuất xứ, đã bị một người đàn ông 45 tuổi đánh cắp với ý định đem đi bán, và bị
cảnh sát bắt được.

 Người ta tự hỏi đâu là giới hạn của sức mạnh của thiền định./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More