Radio
Chân Trời Mới
Bức hình sau đây do FB JB Nguyễn Hữu Vinh
ghi nhận được trong ngày tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ mình vì nước hôm nay đã
ghi đậm nét 2 loại người:
- Một thiểu số che kín mặt hoặc cúi gằm xấu
hổ khi phải giương cao cờ "đoàn kết cộng sản" với lãnh đạo Bắc Kinh,
những kẻ đã ra lệnh tàn sát 64 chiến sĩ Việt tại Trường Sa năm 1988 và đang tiếp
tục lấn chiếm biển đảo Việt Nam.
- Và đại khối người Việt yêu nước đang bất
chấp các trò phá hoại, hăm dọa, đàn áp để nói rõ: "Đả đảo bè lũ đã tước súng
để 64 liệt sĩ bị Tầu tàn sát".
Và càng cao tuổi, càng muốn giữ gìn giang
san toàn vẹn cho các thế hệ mai sau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về các diễn
biến.
Ngọc
Thu, Anh Quyên tường thuật
1 giờ trưa ngày 14/3/2015
1 comments:
Bức hình quá tiêu biểu cho tình trạng hiện nay. Không ngờ JB có tay nghề đến thế.
Nhưng đẹp nhất vẫn là cháu gái giơ cao tấm panô đó. Có lẽ đây sẽ là tấm hình đẹp nhất 2015.
Đăng nhận xét