Tại sao?

Ly Cu Tê FB


Khi ấy, chúa Giêsu bước ra khỏi hầm mộ, Ngài thấy một đám người đông đảo tụ tập trước ngôi mộ của mình bàn tán xôn xao, tiếng của vài người đứng gần cây Thập tự giá giọng oang oang:
- Hôm nay Chúa sống dậy nhằm ngày 5 tháng 4, vậy anh ghi cho tui con 54, bao lô đầu cuối nha.
Chúa Giêsu nhìn xuống đất thấy cơ man nào là vỏ chai nước suối, hộp xốp đựng thức ăn, giấy
báo vương vãi trắng xoá khắp nơi. Đám đông kia chợt phát hiện ra Chúa Giêsu, họ chen lấn giẫm đạp lên nhau để được đến gần chụp ảnh chung với Ngài, các cô gái cậu trai trẻ tuổi kẻ chu mỏ, người trợn mắt, bá vai bá cổ Chúa chụp cho được tấm hình ưng ý nhất, mặc các môn đệ của Ngài ngăn cản. Tiếng một cô gái tuổi teen hét toáng lên với bạn:
- Ê Diễm, chụp được mấy tấm mậy? post lên phây-bút liền cho tụi ở nhà ganh tị chơi !
Vất vả lắm các môn đệ mới đưa Ngài thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy. Bỗng Chúa Giêsu thấy bốn năm người xúm nhau cưa cây Thập Tự Giá, sau đó họ khiêng đi và bàn tán:
- Gỗ này tốt à nha, chắc cưa ra cũng được mấy chục tấm thớt đó tụi bây !
Chúa Giêsu chưa kịp hoàn hồn thì tự nhiên xuất hiện một nhóm mặc đồng phục xanh bộ dạng hung tợn, một người có vẻ là chỉ huy quát to:
- Ai cho phép các người tụ tập gây mất trật tự an ninh, định làm phản động hả? Các đồng chí bắt ngay mấy tên râu ria này đem về phường !
Chúa Giêsu quay lại các môn đệ, Ngài ôm mặt buồn bã hỏi:
- Ôi, tại sao các con lại chôn Thầy ở Việt Nam?

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More