Nếu Dân Tôi Có Quyền Đề Cử ... Bà Lê Thị Ngọc Đa

Dân oan Nguyễn Văn Tính

Bà Lê Thị Ngọc Đa

Đáp lời mời gọi của Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới, http://diendanctm.blogspot.com/2011/05/neu-dan-toi-co-quyen-e-cu.html, dân oan Nguyễn Văn Tính đã đề cử Bà Lê Thị Ngọc Đa làm đại biểu nhân dân với những lý do sau đây:

Bà Lê Thị Ngọc Đa tại xã Vĩnh Hưng, huyện Khánh Hưng, tỉnh Long An, là một thương binh trong cuộc chiến Nam-Bắc.


Bà là nạn nhân của vụ chiếm đoạt đất đai của nhà cầm quyền CSVN với gần 10 hécta. Cũng như nhiều dân oan khác, bà đã đi kêu oan hàng chục năm nay nhưng không được cơ quan nào giải quyết.

Trong suốt 10 năm qua, bà Đa không chỉ tranh đấu đòi công lý cho mình mà còn giúp nhiều bà con dân oan khác đặt vấn đề với các quan chức chính quyền CSVN các cấp.

Trong rất nhiều cuộc biểu tình đòi công lý và tố cáo các quan chức tham nhũng tại Sài Gòn và Hà Nội, bà Đa luôn xông xáo đi đầu và được nhiều dân oan từ các tỉnh thành khắp 3 miền suy cử làm người đại diện. Trong một số trường hợp, khi công an kiếm cớ bắt lỗi để lôi một số dân oan lên xe, chính bà Đa đã đứng ra nhận trách nhiệm và chịu một số hình phạt từ đám ác ôn.

Bà Đa hiện bị công an giam giữ tại Long An.

Tóm tắt là bà Đa đã là một đại diện cho bà con dân oan, tranh đấu và hy sinh cho bà con dân oan suốt hơn 10 năm rồi. Tôi tin chắc là nếu bà trở thành đại biểu quốc hội thì với quá trình đấu tranh và can đảm của bà, bà sẽ là tiếng nói của tất cả những người cùng khổ, những người bị oan trái, những người bị bỏ rơi trên cả nước.

Đại biểu quốc hội Lê Thị Ngọc Đa cũng sẽ là một lực đáng kể để chận đứng nạn cường hào ác bá, lạm dụng chức quyền hiếp đáp dân, kể cả việc cướp bóc nhân danh pháp luật của các quan chức cầm quyền. Có như thế xã hội mới được ổn định để phát triển.

4 comments:

Trong xã hội VN ngày nay, có lẽ các "bà mẹ anh hùng", các "gia đình liệt sĩ", các "thương binh" là những người bị dằn vặt lương tâm nhất trước cách hành sử côn đồ của chế độ mà họ đã hy sinh xương máu để góp phần tạo dựng.

Chính vì những dằn vặt đó mà họ không chỉ lo cho gia đình mình nhưng còn xả thân cho các bà con chung quanh, những nạn nhân khác của chế độ.

Những người như Chị Đa thực sự yêu nước yêu dân và sẽ là những gạch nối hòa giải dân tộc trong một nước Việt Nam mới không còn những kẻ thống trị độc tài hiện nay.

Xin tặng bà Đa mấy câu thơ của Bùi Minh Quốc:

Mẹ chẳng phải đảng viên
Nhưng mẹ có tấm-thẻ đỏ-trái-tim ròng máu ứa
Chính mẹ chứ không ai - mẹ phải nắm quyền

Bây giờ dân oan mỗi ngày một đông, dân oan khắp 36 tỉnh thành. Nếu bà Đa được nhà nước chấp thuận cho ra ứng củ, bà sẽ trúng cử là cái chắc.

Lý sơn.
18/05/2011

Cái quốc hội bù nhìn CSVN hiện nay dù người dân có đi bầu hay không thì nó vẫn cứ hiện hữu, và đồng thời nó tiêu tốn biết bao tiền của của dân mà chẳng làm nên trò trống gì cho dân, thâm chí các ông bà gọi là đại biểu nhân dân còn trốn tránh dân như trốn nợ, nhất là dân oan khiếu kiện đất đai bị cướp.
Đất nước và dân tộc cần những người đại biểu quốc hội như bà Đa để chấm dứt nạn cường hào ác đảng đã gây biết bao oan khiên cho người dân thấp cổ bé miệng.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More