Nếu Dân Tôi Có Quyền Đề Cử … Ký giả Nguyễn Việt Chiến

Trần Quang Lực
Ký giả Nguyễn Việt Chiến
Đáp lời mời gọi của Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới, http://diendanctm.blogspot.com/2011/05/neu-dan-toi-co-quyen-e-cu.html, Ông Trần Quang Lực đã đề cử Ký giả Nguyễn Việt Chiến làm đại biểu nhân dân với những lý do sau đây:

Ký giả Nguyễn Việt Chiến, sinh năm 1952. Quê ở Hà Tây. Hiện sống với gia đình tại Hà Nội.

Vào năm 2008, khi còn làm việc cho báo Thanh Niên, ký giả Nguyễn Việt Chiến đã can đảm phanh phui vụ tham nhũng PMU18 dù biết chắc sẽ đụng chạm đến một số quan chức cao cấp. Dù đã cung cấp đầy đủ tang chứng, sau đó ông vẫn bị trả thù bằng việc bắt bớ và một bản án tù 2 năm với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”. 

Bất chấp các đòn thù và những hăm dọa nặng nề, ký giả Nguyễn Việt Chiến vẫn kiên quyết với những gì ông đã viết khi đứng trước tòa án. Không chỉ người Việt khắp nơi mà nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã phải thán phục sự can đảm của ông.

Chỉ với những người như ký giả Nguyễn Việt Chiến trong vai trò đại biểu nhân dân, nước Việt Nam mới mong có một Quốc Hội đúng nghĩa. Một Quốc Hội làm đúng chức năng giám sát guồng máy vận hành quốc gia. Và với những tiếng nói can đảm như đại biểu Nguyễn Việt Chiến, các vụ việc bao che cho nhau tham nhũng từ thượng tầng mới có thể giảm bớt và bị loại trừ dần.

Trần Quang Lực



2 comments:

Người đầu tiên được đề cử là Ký Giả Nguyễn Việt Chiến thì hay quá thể, đáng quá thể !

Tôi phục lăn cái nhìn, cái chọn của ông Trần Quang Lực. Kẻ hèn này thật tình không nghĩ tới.

Thế đấy, trí tuệ chung của nhân dân là thế đấy. Lãnh đạo Đảng loại trừ nhân dân ra là loại trừ khối trí tuệ như thế đấy. Ôi, thiệt hại cho đất nước và dân tộc biết là nhường nào.

Nhưng nghĩ lại, thiếu khối trí tuệ và khối can đảm của những người như kí giả Nguyền Việt Chiến, may ra cái chế độ độc tài này đi vào dĩ vãng lịch sử nhanh hơn chăng.

Nếu được bỏ phiếu, tôi cũng xin gởi phiếu của tôi cho "đại biểu nhân dân" Nguyễn Việt Chiến.

Không hẹn mà gặp. Cám ơn ông Trần Quang Lực. Tôi cũng từ lâu có ý định đề nghị nhân dân phải tìm cách nào đó bày tỏ lòng ủng hộ và ngưỡng phục ký giả can trường và tiết tháo Nguyễn Việt Chiến.

Đây là dịp quí hóa để làm việc này. Và tôi cũng đồng ý, là nếu anh Chiến làm đại diện cho người dân chúng ta thì ích quốc lợi nhà biết bao.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More