Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc

Biểu tình tại Hà Nội (hình: blog Nguyễn Xuân Diện)

Hàng ngàn người Việt đã tụ tập và biểu tình dọc theo đường phố tại Hà Nội và Sài Gòn vào sáng chủ nhật ngày 5/6/2011.

Mặc dù các hăm dọa đủ loại của nhà nước đã được tung ra từ nhiều ngày trước, từ các văn bản hăm dọa sinh viên đến các vụ bắt khẩn cấp các nhà viết blog nổi tiếng như Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Uyên Vũ, Tạ Phong Tần, v.v... và nhạc sĩ Tuấn Khanh, khoảng 1 ngàn thanh niên sinh viên tại Hà Nội và khoảng 8 ngàn bạn trẻ khác tại Sài Gòn vẫn kéo nhau xuống đuờng bày tỏ lòng yêu nước và phản đối thái độ xâm lược ngày càng trầm trọng của Bắc Kinh.

Tại Sài Gòn, một số băng rôn lớn đã được đoàn biểu tình giương cao, với các giòng chữ tiếng Việt và Anh tuyên nhận chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một số tấm bảng lớn khác đòi hỏi Trung Quốc phải tôn trọng Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.

Tại cả 2 nơi, đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu chung: Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam.

Công an tại cả 2 nơi được tăng cường rất đông để bảo vệ sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và lãnh sự quán của họ tại Sài Gòn. Các đoàn biểu tình của người Việt bị chặn từ xa, không cho đến gần 2 tòa nhà này. Tại Hà Nội, đoàn biểu tình đã tụ về công viên Lênin, và tại Sài Gòn, anh chị em thanh niên sinh viên tụ về Nhà Thờ Đức Bà rồi đi dọc theo một số con đường.

Tại cả 2 nơi, bất kể những tiếng la hét và hành vi nạt nộ của công an, đoàn người biểu tình vẫn duy trì trật tự, không có phản ứng bạo động nào xảy ra. Chính thái độ ôn hòa này và hàng ngàn máy chụp hình của đoàn biểu tình đã khiến lực lượng công an không dám bắt ai.

Nhiều ý kiến chia xẻ trên mạng đã xem đây là một thành công lớn. Số người biểu tình lần này đông hơn đoàn biểu tình vào cuối năm 2007 gấp nhiều lần. Các hiểu biết về cách thức Đấu Tranh Bất Bạo Động cũng đã tiến xa hơn. Và cả 2 đoàn biểu tình đã xoay trở tại chỗ để đối phó với tình huống bị công an cấm cản tiến tới sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc.

Một bạn góp ý trên mạng xem đây là “2 tiếng hét đầu tiên của dân tộc sau hơn 3 năm bị bóp cổ kể từ cuối năm 2007”. (DienDanCTM)

Xin bấm vào các đường dẫn sau đây để xem các video biểu tình:





5 comments:

Đây là một hành động hết sức cần thiết.!
Tôi thật sự lấy làm hảnh diện về lòng yêu nước vẫn nồng nàng cháy bỏng của những bạn trẻ việt nam của chúng ta. Đễ cho chính quyền Trung Quốc thấy được dân tộc Việt Nam luôn giữ vững truyền thống yêu nước của Ông Cha ta từ hơn bốn ngàn năm văn hiến.
Tôi nghĩ tại sao ngăn cản không cho người dân thễ hiện lòng yêu nước của mình.! Đó là một chất xúc tác hết sức cần thiết. Xin hãy suy nhgĩ lại..!

Trung Quốc là nước lớn, giàu và tham. Họ đã có âm mưu thôn tí cướp nước ta từ lâu rồi từ thời phong kiến. Nhũng hành động gần đây càng lộ rõ tham vọng của Trung Quôc. Chúng ta không những biểu tình mà cần tẩy chay hàng Trung Quốc,Người Việt không cần Trung Quốc. Mãi mãi Trung Quốc vẫn thua người Việt trong mọi cuộc chiến xâm lược. Trung Quốc cút ngay khỏi Việt Nam. Dân VIệt Nam tẩy chay Trung Quốc. Tẩy Chay. Tiêu diệt, hạ gụt lũ cướp nước

Ông cha bọn tầu khựa đã luôn thua ông cha chúng ta trong các cuộc sâm lược của chúng. Đến chúng ta cũng phải đánh cho chúng tâm phục khẩu phục luôn, để cho chúng uy hiếp chúng ta quá không thể được

Việt Nam ta là một đất nước anh hùng từ ngàn đời nay. Mọi người hãy cùng nhau đoàn kết giữ trọn đất nước. đặc biệt là các bạn trẻ. Việt Nam kiên cường bất khuất. quyết không chịu thua bọn cướp nước.

Chúng ta sẽ phản đối Trung Quốc bằng cách cấm vận hang Trung Quốc vào Việt NAM (PHẦN LỚN LÀ HÀNG NHÁI,HÀNG GIẢ KO CHẤT LƯỢNG)Kêu gọi mọi người ko dùng đồ Trung Quốc,tẩy chay đồ Tàu…Bao năm nay chúng ta đã góp phần làm giàu cho Trung Quốc bằng cách nhập hàng và sử dụng hàng kém chất lượng của họ,tại sao chúng ta ko tự sản xuất kêu gọi mọi người dùng hàng Việt Nam để làm giàu cho đất nước chúng ta???

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More