Quan sát biểu tình: Vừa vui vừa buồn!

Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi cho DĐ-CTM


Thế là xuất phát từ lời kêu gọi trên trang “Nhật Ký Yêu Nước”, tiếp đến là sự hưởng ứng của các cá nhân, tổ chức, đảng phái người Việt, cuộc biểu tình tuần hành ngày 05/06/2011 phản đối Trung Quốc gây hấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc biểu tình chính trị với số lượng người tham gia lên tới vài ngàn người đã diễn ra đồng thời tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, và cũng là trung tâm đầu não chính trị, cũng như trung tâm kinh tế của cả nước. Một sự kiện vốn rất bình thường tại các nước dân chủ tự do, lại trở nên vô cùng đặc biệt đối với một nước độc tài, đó là biểu tình ôn hòa. Nó càng đặc biệt hơn, vì cuộc biểu tình ngày hôm nay của nhân dân đã không cần xin phép chính quyền – Một hành động được coi là vi phạm pháp luật ngay cả tại các nước dân chủ tự do…


Chúng ta còn nhớ sự kiện năm 2007 tại Sài Gòn, với chỉ một nhóm nhỏ vài chục người biểu tình do nhà báo Điếu Cày cùng một số bạn bè và sinh viên Sài Gòn tiến hành trước sứ quán Trung Quốc, đã bị công an dập tắt. Hệ lụy sau đó đã đến với nhiều người, mà điển hình là việc nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải hiện nay vẫn còn trong vòng lao lý. Nhưng hôm nay, tình hình đã khác…

Một chính đảng bị nghi ngờ là có “liên quan” đến việc tác động và chi phối cuộc biểu tình “mùng năm tháng sáu” đó là đảng Việt Tân. Thậm chí đảng này còn phải lên tiếng giải thích về quan điểm của họ trên thư ngỏ hôm thứ Bảy, 4 tháng Sáu, tổ chức này cho biết: "Khi ra thông cáo báo chí ngày 1/6, chúng tôi muốn bảy tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi về các cuộc tuần hành ngày 5/6/2011 với một mục tiêu duy nhất là phản đối hành động xâm lược ngày một trầm trọng của Trung Quốc”.

Như vậy là không có việc lồng ghép giữa vấn đề đấu tranh giải thể chế độ Độc tài với cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng: Thù trong không kém giặc ngoài, nhưng phải chống giặc cái đã, thì mới còn nước (tổ quốc) để mà phân định đường lối. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã diễn ra hơn cả sự mong đợi, có nhiều người đã bật khóc, khi xem lại Video quay cảnh biểu tình của đồng bào. Cuộc biểu tình ngày hôm nay không lớn về quy mô, nhưng nó quá đặc biệt, vì nó đã không thể xảy ra trong sự khát khao mấy chục năm nay. Nó đã thể hiện rất nhiều điều, nhưng có thể nói gọn trong hai điều: Người dân đã hết sợ thứ pháp luật không giống ai của nhà nước Cộng Sản tại Việt Nam. Thứ hai là chế độ Cộng Sản đã rất sợ sự thật, rất sợ sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng nhân dân. Bằng chứng là không có sự thẳng tay đàn áp nhân dân của công an đối với cuộc biểu tình như trước đây họ vẫn thường làm…

Đối với Đảng Việt Tân, qua cuộc biểu tình, có thể gọi là “sự kiện mùng năm tháng sáu”, họ có thể “thở phào” nhẹ nhõm vì đã vượt qua được chính bản thân mình. Họ có thể cùng mỉm cười với nhau, vì chí ít thì họ cũng đã thành công trong việc ra thông cáo báo chí ngày 01/06/2011. Người viết không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng chắc chắn là một người bạn của họ. Bản thân cũng đã bị một số diễn đàn chống Cộng cực đoan nhìn nhận như một thành viên của Đảng Việt Tân. Thậm chí họ còn cho dừng lại, không đăng các bài viết của tác giả. Đó không phải là chuyện quan trọng! Đối với một người viết, quan trọng là nhìn ra được những sự vật và sự thật có ích cho cộng đồng, có giá trị văn hóa tư tưởng. Không phải là những phát biểu gây sốc hay cố tìm các chủ đề “nhột” để thu hút bạn đọc.

Tuy nhiên, một mặt chia vui với đồng bào trong nước và với Đảng Việt Tân. Nhưng mặt khác, như tựa đề bài này đã nói: “Vừa vui vừa buồn”. Vui mừng vì rốt cục người dân cũng không thể cứ cán răng chịu nhục quốc thể theo cung cách đớn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản như bấy lâu nay nữa, họ đã dám bước qua thứ rào cản pháp luật bất công để thực thi quyền công dân của mình. Đây là sự thể hiện dân trí công dân đúng dắn. Vẫn buồn vì Hà Nội với hàng chục triệu dân, còn Sài Gòn thì kể cả lao động ngoại tỉnh, học sinh sinh viên và khách vãng lai có thể kể đến con số khoảng 11,5 triệu người. Nhưng mới chỉ có rất ít trong số những người đó dám tham gia biểu tình ngày 05/06, đó là chưa kể đến 85 triệu dân cả nước. Chúng ta không thể nói rằng người nào không đi biểu tình hôm nay là không yêu nước. Nếu không yêu nước, thì đất nước Việt Nam đã thành một tỉnh của Trung Quốc cách nay hàng ngàn năm rồi. Vậy điều cần nói, đó chính là nhận thức của họ, trình độ dân trí của họ.


Dù sao ngày “mùng năm tháng sáu” vẫn xứng đáng được ghi vào lịch sử. Đây chính là một cuộc tập dượt thành công chiến thuật đấu tranh Bất Bạo Động. Và nó chính là chiếc ngòi được châm cho những cuộc xuống đường khác, lớn hơn, vĩ đại hơn. Nó chính là câu trả lời cho tất cả những ai còn nghi ngờ về sự thành công của chiến thuật Bất Bạo Động. Và quan trọng hơn, người ta hiểu ra rằng: Nhà cầm quyền Độc tài có thể bắt bớ cầm tù được một vài người, thậm chí vài chục hay vài trăm người. Nhưng đối với hàng ngàn, hàng triệu con người thì họ sẽ phải bó tay. Hy vọng sau này ngày “mùng năm tháng sáu” sẽ thực sự đi vào lịch sử dựng nước của tổ quốc Việt Nam.

Lê Nguyên Hồng

29 comments:

Đối với tôi VUI vì thấy rất nhiều người trẻ xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước (nam vẫn chiếm đại đa số, thấy ít nữ). BUỒN là công an CSVN vẫn còn có những thủ đoạn để ngăn chận như giữ chân nhạc sĩ Tuấn Khanh, blogger Mẹ Nấm, v.v.. ra văn thư hù dọa sinh viên. Nhưng VUI vì thấy nhiều sinh viên đã không sợ những lời đe doạ đó.

không thể đòi hỏi gì hơn ,lưc lương hôm đó xuống đường đa số là giới trẻ nhất là SV chính vì thế chúng ta mới nên vui mừng cho đất nước đã có lớp người kế tục .Tôi hoàn toàn vui và hy vọng rất nhiều về tương lai của những người trẻ hôm nay ,họ sẻ là những ngọn lửa sẻ đốt cháy hết những gì xấu xa và thắp sáng tương lai của đất Việt

Không có chỗ cho cái Việt tân nào hết.

KHÔNG CÓ CHỖ CHO VIỆT TÂN NÀO HẾT. NƯỚC VIỆT NAM CHỈ 1 ĐẢNG 1 CHÍNH PHỦ. CÒN VIỆC BIỂU TÌNH LÀ VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN. CÒN THẰNG NÀO THÍCH PHẢN ĐỘNG ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG THÌ BIẾN.

Thanhphong,
Biểu tình ngày 5/6 vừa qua là một thành công lớn của lực lượng trẻ,đó là biểu hiện của quyền tự do ,dân chủ trong một đất nước độc lập.Dù ở chính thể độc đảng hay đa đảng thì mỗi chế độ đều có những mặt tốt và mặt xấu.Nếu nhà nước biết nương vào ý dân thì chế độ sẽ tồn tạilâu dài.Còn nếu đi
ngược ý dân thì trước hay sau cũng sẽ xụp đổ.

Ngyên Tổng thống Nga đã nói "Đi theo Cộng sản là không có cái đầu, làm theo Cộng sản là không có trái tim"

Ẩn danh nói ".... chỉ có 1 đảng,..." là thằng ngu đần, đồ con lợn đùng có tham gia vào đây

Toi hoan toan dong y chi co su canh tranh moi co su cong bang doc dang bang su lui tan

an danh la 1 con cho san cua DCSVN day ma, 1loai di dang than nguoi, dau cho (nhu kieu nhan ma)

Noi tom lai, dang cong san van kiem soat duoc tinh the, mot to chuc dang manh. Mot so nguoi vi buc xuc ma noi nang thieu than trong la khong duoc. Muon lam gi, noi gi phai xet trong cuc dien cua van de. Voi tinh the hien nay chung ta van phai xoay so tinh the mot cach kheo leo. Toi dong y chung ta phai co mot cuoc bieu tinh quy mo, tham chi them cac cuoc bieu tinh khac nua de chong Trung Quoc gay han voi dat nuoc chung ta. Nhung bieu tinh phai co muc dich, phai co tinh xay duwng, khong nen a dua, kich dong. Boi nhung nguoi nhu the chi lam hong dai cuoc. Van de la chung ta can co bien phap tuw tuw de nen dan chu, dan quyen cua nuoc nha tung buoc duoc cai thien.

Có thể nói, lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội sau hơn 60 năm mới có 1 cuộc biểu tình tự phát, không có "chỉ đạo".

Đa số là các bạn trẻ, chưa qua 1 lần kinh nghiệm biểu tình của 1 nước tự do dân chủ, nên rất phấn khích, hăng say.

Các bạn đã "nếm" và cảm nhận được (mặc dù chưa hoàn hảo vì vẫn bị ngăn cản, hạn chế bởi lực lượng CA) thế nào là một đất nước hoàn toàn tự do và dân chủ.

Tôi cầu chúc các bạn sẽ có 1 ngày hoàn toàn tự do và thoải mái biểu tình mà không bị một "người" nào cản trở, tôi hy vọng đến lúc đó, ngay cả những kẻ có "nhiệm vụ" cũng sẽ hoà nhập với các bạn để nói lên tiếng nói và đòi hỏi chính đáng của nhân dân VN.

Mong ngày đó sẽ không còn xa.

Theo tôi là chúng ta, ND Việt Nam ta đã và sẽ tiếp tục ngửng cao đầu, nói lên tiếng nói chính yếu của mình.
Đất Nước này, Giang Sơn này, là xương máu và công sức của người Dân làm nên. các tổ chức chính trị chỉ là một nhóm người, nhóm người tốt thì BẤT VỤ LỢI, còn nhóm người như đảng cộng sản VN hịên nay, thì hãy mang công và tội ra đong đếm.
Công của đảng cộng sản VN: 100gram
Tội của đảng cộng sản VN : 1000 kg (Trong chính sách cải cách ruộng đất, 178.080 người bị hành quyết không bản án. Chính sách về văn hóa, vụ Nhân Văn Gia Phẩm: 800 người bị đấu tố, khổ sai, khoảng 300 người bị giết chết trong ngục. Chính sách chỉnh đốn đảng: khoảng 1000 người bị vu vạ chống đảng, họ bị bắt và chết trong ngục . .., chính sách cải tạo công thương, Sài Gòn một nền kinh tế năng động nhất Châu Á, đảng cộng sản đã phá tan tành, từ Hòn Ngọc viễn đông đảng csVN đã tàn sát nó trở nên một thành phố hoang tàn, tệ nạn đĩ điếm, ma túy, trộm cướp .. . )

Qua hai cuộc biểu tình đáng nhớ chống Trung Quốc vừa qua tại Hà Nội và Sài Gòn, không ai còn có thể phủ nhận được tác dụng lớn lao của phương thức đấu tranh Bất Bạo Động trong việc công khai phản ánh quan điểm của người dân.

Ngoài hiểm họa ngày càng rõ ràng đến từ bọn bá quyền phương bắc, người dân Việt Nam còn cần phải mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh chống các áp bức, bất công dãy đầy trong chế độ toàn trị hiện nay.

Không một lực lượng công an, cảnh sát, hay dân phòng nào đủ khả năng hay liều lĩnh đương đầu (hoặc ra tay áp chế) khi lòng dân sôi sục, kiên quyết xuống đường (trong trật tự, ôn hòa) với sự hiện diện của hàng vạn, hàng triệu con người hết sợ hãi.

Đối đầu bất bạo động là sách lược chủ yếu sớm đưa đến thành công (với tối thiểu tổn thất) cuộc cách mạng nhằm cứu nước và dựng nước.

Hoan hô tuổi trẻ Việt Nam. Hoan hô nhân dân Việt Nam. Đả đảo bè lũ CSVN bán nước tay sai và bọn cướp nước Tàu Cộng.

Nước Việt Nam chỉ có 1 Đảng là Đảng Cộng Sản.
bọn việt tân là bọn nào????
ngồi ở nước ngoài mà chỗ mõm về đây là gì.
chúng mày đâu phải là người Việt Nam mà lắm chuyện.
Vớ vẩn

Cút mẹ bọn mày đi bọn VIệt Tân. Chúng mày là bọn nào? Biểu tình chống TQ là đúng đó , nhưng không cần lũ chúng mày kích động nhằm âm mưu xấu. Nhân dân Việt Nam biết phải làm gì, và làm như thế nào. Những âm mưu của những kẻ phản động sẽ không có chỗ đứng trong lòng nhũng con người VN yêu nước đích thức đâu. HÃY QUÊN ĐI VIỆT TÂN NHÁ.

Đúng vậy!
chỉ có 1 Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản!
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Muôn Năm!
Đảng Cộng Sản Muôn Năm!

aaa...nocomrungmo...aaa...balapbasam...

chao cac anh em viet nam cho minh vai loi bieu; o huyen ba tri tinh ben tre da co bao loan chong dang cong san tu xung la dang viet tan, gio lai la gay han o bien dong cho thay no co muu do xam chiem viet nam vi the anh em chung ta phai phan doi manh me.tai sao chinh phu khong phan doi manh me keu goi quoc te manh me hon de chung to minh vi tu do va hanh phuc cua moi con nguoi vn chung ta.

ahhaha... cai bon viet tan o ben tre gi day o ben tre bi bat rui ma.bon may som muon gi cung tieu tan thanh may khoi ma thui..anh em oi, dong bao oi,chung ta phai phan doi tai dai su quan trung quoc o vn gay suc ep len chinh quyen trung quoc .tai sao viet nam chung ta phai so no chu.. nho nam sua khong anh em chung ta danh phap vs mi chay te dai ma gio huong chi thang nho be trung quoc kia

Các câu tuyên bố ở VN chỉ có đảng CS, v.v... là rất dại dột và hại đảng đấy!

Nói các câu đó là bạn khẳng định ở VN đang có độc tài. Thế giới họ tởm kiểu cai trị đó lắm các bạn ạ. Chính lãnh đạo Đảng cũng đang bỏ ra nhiều công đóng kịch dân chủ với thế giới như vụ bầu cử Quốc Hội, bạn thấy không?

Và nói các câu khẳng định đó một cách tự hào như các bạn, nó cũng chỉ cho mọi người thấy các bạn bị bịt mắt quá lâu, nay bỏ khăn ra bịt mắt ra thì giây thần kinh nhãn quang đã chết hẳn, không còn báo về óc nữa.
Thật vậy, với những sự thật được Internet mở ra trên khắp thế giới mà bạn còn đưa ra những câu khẳng định như thế thì tôi không buồn các bạn mà chỉ hận những kẻ đã giết bộ óc của các bạn và một phần dân tộc.

Riêng cá nhân tôi thấy vui cả không buồn, chỉ đơn giản là người Hà Nội chưa có kinh nghiệm về biểu tình thôi, sau lần tập dượt này, lần sau sẽ tốt hơn, số lượng người đông đảo sẽ làm cho lực lượng an ninh không dám động đến các bạn, vì họ làm quá đà, đám đông biến thành bạo động là hỏng bét cả. Một khi có đổ máu, họ sẽ là kẻ thù của nhân dân và chịu sức ép rất lớn. Do đó, phương pháp tuần hành từ ngoài vào trong trung tâm của người Sài gòn đáng để người Hà Nội rút kinh nghiệm để tuần hành, biểu tình lần sau được tốt hơn. Cuộc biểu tình lần này cho thấy nó đã trở thành tiền lệ với lực lượng an ninh và tạo ra một áp lực nhất định với nhà đương cục. Tôi rút ra một số nhận xét:

1. Cuộc biểu tình đã không làm xảy ra một sự cố đáng tiếc nào. Sau này, nhà cầm quyền sẽ ít hung hăng tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình hơn. Nhớ rằng họ chỉ tìm cách cách ly những người bất đồng chính kiến hoặc có liên quan đến tôn giáo thôi.
2. Sự đông đảo các thanh niên tham gia chứng tỏ nhân dân vẫn có lòng yêu nước nồng nàn, vũ khí nguy hiểm nhất của Việt Nam vẫn còn đó, và vẫn nguy hiểm như ngày nào.
3. Không có đảng phái nào là tiêu chí quan trọng nhất. Những người tham gia biểu tình chỉ đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc là ngọn lửa đưa họ tham gia cuộc biểu tình bất bạo động. Đảng CS sợ nhất đảng phái nào đại diện, hoặc cá nhân đại diện. Họ sợ có lãnh tụ đối lập, nhưng lần này là nhân dân đáp ứng lời kêu gọi qua mạng xã hội (lần sau có thể không cần hoặc chỉ là khởi đầu). Sự tham gia của lực lượng thanh niên cho thấy một lần nữa tinh thần dân tộc chủ nghĩa là động lực quan trọng trong việc giành thắng lợi.

7. Việc tuần hành hàng ngàn người chứng tỏ nhân dân ta chỉ cần lẽ phải, công lý, không cần đảng phái. Đa đảng như Indonesia cũng chẳng tránh được thảm sát người phe đối lập, độc đảng như vài nước chẳng giải quyết được mâu thuẫn trong nước lại không đoàn kết được đồng bào hải ngoại (chiếm đến 5% dân số và 10% GDP ngoại hối). Nên chăng, không đảng phái: không độc đảng, không đa đảng, các ứng viên quốc hội được tự do tranh cử có thể là giải pháp tương lai cho Việt Nam, cũng vì thế mà có tam quyền phân lập một cách tự nhiên (lý luận này không chắc chắn).
8. Cuộc biểu tình thành công chứng tỏ phải có dân chủ thì dân trí mới tự nâng cao dần lên, lòng yêu nước của nhân dân mới được động viên mạnh mẽ. Đừng cho rằng do dân trí thấp mà không có dân chủ để dễ quản lý, dân chủ sẽ làm cho trình độ quản lý nhà nước cao dần nên.

4. Việc Đoàn TNCS không tham gia tổ chức cuộc biểu tình cho thấy sự lũng loạn của Đảng CS và khả năng tổ chức thanh niên yếu kém của đoàn thể này. Sự yếu kém về lãnh đạo đặc trưng của Đảng CS với nhân dân. Đoàn TNCS là một tổ chức không thực chất, đứng ngoài các hoạt động chính của thanh niên, sinh viên.
5. Một số trí thức (ví dụ điển hình là ĐHCM TpHCM) không ủng hộ việc biểu tình của sinh viên cho thấy khả năng chịu trách nhiệm kém và chưa hiểu nguyện vọng của thanh niên. Việc cấm sinh viên biểu tình cho thấy "sự sợ hãi" và "cẩu thả" khi ra một văn bản nội bộ mà không đảm bảo tính đúng đắn về quyền hạn và luật pháp trong việc áp dụng chúng. Đây là trình độ điển hình của trí thức rởm.
6. Có thể mở rộng phong trào đấu tranh bất bạo động sang cả lĩnh vực đất đai, khiếu kiện hay khi nhà nước ra một văn bản sai trái, cũng như đòi điều chỉnh Hiến pháp. Một cuộc đấu tranh bất bạo động bằng tuần hành, biểu tình ôn hòa, bất bạo động để người dân có thể phản hồi những điều nhà nước, chính quyền cần lắng nghe. Một khi những hướng dẫn đúng đắn về đấu tranh bất bạo động được thấm nhuần và kiềm chế tốt sẽ gây được nhiều thiện cảm của các tầng lớp xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, không chóng thì chầy cần thông qua Hiến pháp tường tự như Hiến pháp 1946.

Các bạn "ẩn danh" CAM đừng tức chứ. Sao lại chửi toáng lên vậy. Có một đảng hay nhiều đảng để cho dân mình quyết định chứ, áp đặt mãi đâu được. Gia đình tôi ở miền Nam quen đa nguyên đa đảng rồi. Bầu một phiếu cho đa nguyên đa đảng để cùng làm việc chung như lúc này...

Theo tôi hãy đặt tên cho ngày này để nó đi vào lịch sử

o cuoc dien nao cung vay song nhu the nao va lam the nao moi quan trong phai kg

Đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn Dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh ... Thì còn trần chừ chi nữa!.? Sao không trả lại ngay những gì Hồ Chí Minh đã nói và làm và khai sinh ra ??? Cụ thể là trả lại tên Nước: VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ở VN có 3 Đảng tồn tại để lãnh đạo đất nước gồm : Đảng lao đông VN ,Đảng Dân Chủ VN ,Đảng Xã Hội VN . Như thế có đúng là làm theo lời bác dạy và hợp lòng dân không !!!...???

Da dang la tot. No giup phat trien kinh te, chu hien nay thi khoa hoc cong nghe o hang duoi cua nhan loai, ma IQ cua nguoi Viet Nam chac chan cha kem nuoc nao.Dieu do phan anh thuc trang yeu kem trong quan li cua DCSVN.

KHÔNG CÓ CHỖ CHO VIỆT TÂN NÀO HẾT. NƯỚC VIỆT NAM CHỈ 1 ĐẢNG 1 CHÍNH PHỦ. CÒN VIỆC BIỂU TÌNH LÀ VIỆC ĐƯƠNG NHIÊN. CÒN THẰNG NÀO THÍCH PHẢN ĐỘNG ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG THÌ BIẾN.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More