Quan sát sắc mặt ,ánh mắt của một bên là cháu bé gái, còn phía kia của các chú các bác công an để nhận ra CHÍNH/TÀ?.Nhưng ,cháu ơi,các chú đâu muốn vậy.
Cháu bé hãy về đi,ngay cả thanh niên và người lớn-để đảng lo.Đảng là gì hả chú??có phải mấy ông bụng to ngồi xe hơi,ở trong các ngôi nhà mấy tầng,có anh chị du học nước Mỹ và khi về nhà mặt lúc nào cũng đỏ...như bác gì trong xóm cháu,phải không chú???
Các bác ,các cô các chú,các bạn sinh viên ... Thông cảm cho bọn cháu nhé.! Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm hàng ngày mà thôi... Mong các bác các cô chú và các bạn thông cảm nhé ! Nếu cố nên tý nữa chúng cháu cũng bỏ chạy thôi !.
10 comments:
Chú công an ơi! Con là người Việt Nam mà!
Cong an phai bao ve dan chu khong bao ve dang
Các chú công an:Chúng tôi cũng (cảm thấy) tủi hổ lắm.Nhưng mà...
khong lam the de chung may lam loan ha.quan phan dong.
Quan sát sắc mặt ,ánh mắt của một bên là cháu bé gái, còn phía kia của các chú các bác công an để nhận ra CHÍNH/TÀ?.Nhưng ,cháu ơi,các chú đâu muốn vậy.
Cháu bé hãy về đi,ngay cả thanh niên và người lớn-để đảng lo.Đảng là gì hả chú??có phải mấy ông bụng to ngồi xe hơi,ở trong các ngôi nhà mấy tầng,có anh chị du học nước Mỹ và khi về nhà mặt lúc nào cũng đỏ...như bác gì trong xóm cháu,phải không chú???
(Chú đứng đó, chú cúi đầu
Dân vò chín khúc, dân chau đôi mày!)
Biển Đông dậy sóng đêm ngày
Biển lên tiếng gọi giống nòi Việt Nam.
Nhục lắm em ạ. Bây giờ anh mới hiểu tâm trạng của các bác lính khố xanh khố đỏ thời Pháp thuộc!
Đi hầu theo lệnh những kẻ ác với dân mình có bao giờ là việc đúng với lương tâm đâu? Anh biết chứ.
Giới thiệu diễn đàn: Cười Ra Nước Mắt
http://cuoiranuocmat.blogspot.com/
Cám ơn các bạn ghé thăm
Mặt Trời Đêm blogger
Các bác ,các cô các chú,các bạn sinh viên ... Thông cảm cho bọn cháu nhé.! Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm hàng ngày mà thôi... Mong các bác các cô chú và các bạn thông cảm nhé ! Nếu cố nên tý nữa chúng cháu cũng bỏ chạy thôi !.
Đăng nhận xét