Gác thù nhà đáp lời sông núi

Chủ nhật, ngày 24 tháng bảy năm 2011


Hình ảnh cô gái trẻ trong đoàn biểu tình đã làm thẫn thờ các PV nước ngoài.
(bấm "Đọc thêm" để xem tiếp)

 








Cô là Trịnh Kim Tiến. Cha cô là Trịnh Xuân Tùng đã bị công an đánh gãy cổ và sau đó giam tại trụ sở công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (HN). Cuối cùng, ông đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Bệnh viện Việt - Đức. Hôm nay, cô gác tạm thù cha, xuống đường cùng đồng bào Hà Nội biểu tình phản đối TQ. Đây là lần thứ 5 cô tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.


Chùm ảnh của Lê Tuấn Anh.

Nguồn: http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/gac-thu-nha-ap-loi-song-nui.html

6 comments:

Nếu anh phóng viên ngoại quốc này biết được rằng cha cô đã bị CA giết chết thì chắc anh phóng viên sẽ làm thiên phóng sự, đưa cô lên báo chí ngoại quốc tố giác sự vô nhân của tập đoàn CA đối với nhân dân.

Có ai có thể thông tin cho anh phóng viên biết chuyện này không? Cô Kim Tiến chắc sẽ cảm ơn bà con nếu cái chết tức tưỡi của ba cô được dư luận thế giới soi rọi.

Chân em thoăn thoắt, dáng trang đài
Mặt em rực rỡ ánh ban mai
Mi thanh má tú tóc quyện vai
Áo em trắng toát xinh hơn Lài

Hiên ngang kiêu hảnh em tiến bước
Để được nói lên tình yêu nước
Để Tàu cộng không còn lấn lước
Để không thẹn với ngưòi thưở trước

Kim Hằng, Kim Tiến vai sánh vai
Đồng tâm, đồng phái tay trong tay
Một lòng chống giặc, ý không thay
Nối chí Triệu Trưng dẹp ngoại lai

* Xin gửi tặng Kim Hằng và Kim Tiến.

một cô gái thật là nổi trội quên việc nhà lo việc nước. (hay )một chàng trai thật tình chỉ biết cười và tranh đấu.

Người con gái đẹp như tiên. Tôi yêu em.

Phục em, con cháu bà Trưng
Nợ nước trả được , thù nhà phải tiêu.

Trịnh Kim Tiến đã được nhiều Facebooker bình chọn là ... Miss biểu tình! :)
Một người đẹp, đẹp từ trong tâm đẹp ra.

Lời Kim Tiến trên FB: "hãy cứ coi e như 1 sinh viên yêu nước...đừng coi e là trịnh kim tiến vì ba bị công an đánh chết mà xuống đường...e xuống đường chỉ vì e cảm thấy lương tâm e lên tiếng...e cũng chỉ là 1 sinh viên,1 thanh niên VN như bao nhiêu bạn khác đã cùng e tiến bước...1 tiếng lòng quá nhỏ trước hàng triệu triệu trái tim quê hương...mặc kệ những ai cho e là bất mãn hay pd,e vẫn tự hào vì lòng yêu nc trong sáng của mình...".

Lời cũng đẹp luôn. Đẹp toàn phần!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More